Xếp hàng từ 5 giờ 30 sáng để chuẩn bị "cháy" cùng concert quốc gia
Cơn mưa vào nửa đêm cũng không thể làm giảm đi sức nóng tại công viên Lê Văn Tám (P.Tân Định, TP.HCM) vào sáng 15.8. Nhiều khán giả có mặt từ sáng sớm, háo hức chờ đợi để được đổi lấy chiếc vé tham dự concert quốc gia "Tổ quốc trong tim". Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23.8 tại Khu đô thị Vạn Phúc City.

Người trẻ rần rần xếp hàng dài từ sáng sớm để nhận vé xem concert quốc gia "Tổ quốc trong tim"
ẢNH: THẾ DUY
Theo ghi nhận của người viết, từ 7 giờ sáng, khu vực xếp hàng chờ đã được chia thành 2 hàng và lượng người xếp hàng đã dài khoảng hơn 50 mét. Đây là những khán giả đã đăng ký nhận vé thành công trên cổng đăng ký và sáng nay đến đổi vé vật lý để tham gia concert.
Trong khuôn viên của công viên, các bảng chỉ dẫn được ban tổ chức bố trí rõ ràng, giúp khán giả dễ dàng trong việc nhận biết thông tin, xếp hàng. Lực lượng dân quân tự vệ cũng đã được huy động để điều phối khu vực giữ xe, đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, các sản phẩm liên quan đến chương trình như áo phông, túi đeo, khăn bandana, nhãn dán cũng được trưng bày, để người hâm mộ được tận tay kiểm chứng chất liệu trước khi đặt mua trực tuyến trên website.

Nhận được vé chính thức, bạn trẻ thích thú, tranh thủ chụp lại để khoe với bạn bè
ẢNH: THẾ DUY
Nguyễn Danh Anh Khoa (17 tuổi), ngụ tại P.Long Trường, TP.HCM, cùng Ngô Thị Kim Thư (17 tuổi), ngụ tại P.Bình Thạnh, TP.HCM, nằm trong số những người xếp hàng đầu tiên trong buổi đổi vé hôm nay.
"Với kinh nghiệm từng tham gia các concert trước, mình đã đến đây từ 5 giờ 30 để chờ nhận vé. Bản thân mình cũng rất háo hức và mong chờ để được cầm trên tay tấm vé chính thức của chương trình", Khoa bày tỏ.
Nhóm bạn trẻ gồm Lê Nguyễn Hiếu Tâm, Trần Nguyễn Bích Ngọc, Đoàn Thị Thùy Dung, ngụ tại P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM và Đào Nguyễn Thùy Linh, ngụ tại P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM (cùng 18 tuổi) cho biết đã đến địa điểm đổi vé từ khoảng 7 giờ.
"Đây là lần đầu chúng mình tham gia một concert, năm ngoái khi chương trình được tổ chức tại Hà Nội, mình đã rất mong muốn sẽ diễn ra tại TP.HCM và bây giờ đã diễn ra thật", Tâm nói trong niềm vui và xúc động.

Có những bạn trẻ từ các tỉnh, thành khác đã phải di chuyển từ tối qua để kịp sáng sớm nay đến xếp hàng nhận vé
ẢNH: THẾ DUY
Với Thùy Linh, những chương trình nghệ thuật chính luận như "Tổ quốc trong tim" sẽ mang đến một màu sắc khác. Khi được hòa cùng không khí với mọi người và sống trong nhịp thở của lòng yêu nước sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.
Kết nối người trẻ ở mọi miền đất nước
Nguyễn Lê Nhật Duy (24 tuổi), ngụ tại P.Tân An, TP.Cần Thơ cho biết: "Mình mang tâm thế hồi hộp, ngồi xe đi từ Cần Thơ lên TP.HCM trong đêm, đến nơi khoảng 4 giờ sáng, mình cất đồ nhanh chóng ăn sáng rồi qua điểm đổi vé ngay".
Đứng gần nhau khi xếp hàng chờ đổi vé, Duy vô tình làm quen được với Nguyễn Ánh Đăng, ngụ tại P.Gò Vấp, TP.HCM và Bùi Thị Thùy Trang, ngụ tại P.Tân Hưng, TP.HCM (cùng 24 tuổi). 3 bạn trẻ trò chuyện rôm rả và cảm thấy vô cùng thú vị khi nhờ chương trình mà có thể mở rộng mối quan hệ, quen biết thêm nhiều bạn mới.

Háo hức xếp hàng đổi vé chuẩn bị "cháy" cùng concert quốc gia
ẢNH: THẾ DUY

Từ trái qua Anh Khoa, Nhật Huy, Kim Thư và những chiếc vé đầu tiên của chương trình trong đợt đổi vé sáng nay đã về tay các bạn
ẢNH: THẾ DUY
Còn Lê Nhật Huy (17 tuổi) thì cho biết tình cờ quen được Nguyễn Danh Anh Khoa và Ngô Thị Kim Thư trên một hội nhóm mạng xã hội. "Khoa có đăng một bài viết với nội dung "2009, tìm người đi concert chung", từ đó chúng mình kết bạn, làm quen và hẹn nhau cùng giờ để đến đổi vé. Tất cả chỉ là hữu duyên", Huy hài hước kể lại.
Nguyễn Ánh Đăng bày tỏ sự bất ngờ khi chứng kiến hàng dài khán giả chờ đổi vé. Theo Đăng, người đi xếp hàng nhận vé đa số là các bạn trẻ. Việc dành nhiều tâm huyết để hưởng ứng các chương trình nghệ thuật mang tính chính luận như thế này cũng thể hiện lòng yêu nước của người trẻ.
Đăng mong chờ sẽ có nhiều bất ngờ tại chương trình, cô nàng cũng đặc biệt bày tỏ mong muốn sẽ được chứng kiến Võ Hạ Trâm, Đông Hùng hay cả Sơn Tùng M-TP sẽ góp giọng tại chương trình.
Bình luận (0)