Ronaldo lên tiếng
Giữa cơn bão chỉ trích, Ronaldo đáp trả bằng thông điệp trên mạng xã hội khẳng định nội bộ Al Nassr hoàn toàn đoàn kết: "Ba điểm. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên!". Ronaldo ghi bàn cho Al Nassr ở phút 50 sau pha đệm bóng cận thành làm đổi hướng bóng sau cú sút của người đồng đội Mohamed Simakan.

Bàn thắng lập kỷ lục của Ronaldo bị tố đã ‘cướp công’ của đồng đội
Ảnh: Reuters
Bàn thắng vừa ghi giúp Ronaldo chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp đúng 22 bàn nữa, khi anh nâng tổng số bàn thắng ghi được đến nay lên con số 978 bàn sau 1.333 trận đấu. Ronaldo cũng trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Al Nassr khi đến nay đã ghi tổng cộng 104 bàn thắng.
Xung quanh bàn thắng phá nhiều kỷ lục này, Ronaldo bị chỉ trích dữ dội với cáo buộc đã "cướp công" của đồng đội. Nhiều người dùng mạng xã hội X cho rằng, cú sút của Mohamed Simakan vẫn thành bàn dù có hay không pha chạm bóng của Ronaldo. Tuy nhiên, danh thủ 41 tuổi này vì mục tiêu ghi bàn cho bản thân, vẫn cố gắng đưa chân để chạm bóng và được tính công bàn thắng cho mình.
Tình huống dẫn đến bàn thắng bắt đầu từ pha đi bóng của Joao Felix bên cánh phải hàng phòng ngự Al Taawoun. Joao Felix đột phá vào vòng cấm và tung ra đường chuyền. Bóng tìm đến vị trí của Simakan, người đã tung ra cú sút chìm. Ngay trước khung thành, Ronaldo đã chạm bóng làm đổi hướng, đưa bóng vào lưới.
Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Ronaldo đã "cướp" công của Simakan. Họ tin rằng nếu không có cú chạm bóng của Ronaldo, bóng vẫn sẽ đi vào lưới.
"Anh ta đã cướp bàn thắng của đồng đội mà chẳng hề quan tâm đến những gì diễn ra ngay trước mắt mình", một người dùng mạng xã hội bình luận dưới đoạn clip Ronaldo ghi bàn. "Đây là bàn thắng cướp công của đồng đội, tôi nghĩ lẽ ra Ronaldo nên đến ăn mừng cùng Simakan nếu còn chút lòng tự trọng", một người khác nhận xét. "Quả bóng đó chắc chắn sẽ bay vào lưới rồi", một cư dân mạng khác khẳng định.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực Ronaldo, cho rằng hành động đó xuất phát từ bản năng của một tiền đạo. "Đừng gọi đó là cướp bàn thắng. Anh ấy là một tiền đạo, và ở vị trí đó, chắc chắn anh ấy không thể biết được rằng bóng sẽ đi vào lưới nếu không có cú chạm bóng của mình", một cư dân mạng nhận định, theo CNN Indonesia trích dẫn lại.
Trước khi Ronaldo ghi bàn quyết định mang lại chiến thắng cho Al Nassr, đội khách Al Taawoun là những người sớm mở tỷ số ở phút 11 do công Alhurayji ghi. Al Nassr sau đó được hưởng quả phạt đền ở cuối hiệp 1, nhưng VAR từ chối. Trước khi kịp gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ 45+5 do công hậu vệ Samu Costa ghi.
Đầu hiệp 2 bàn thắng của Ronaldo cũng được cho đã rơi vào thế việt vị khi chạm bóng cận thành và ở vị trí nhạy cảm, nhưng VAR sau đó đã công nhận bàn thắng.
Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Al Nassr kể từ đầu giải, giúp họ thống trị ngôi đầu Saudi Pro League với 12 điểm tuyệt đối.
Bình luận (0)