Rúng động xả súng trong trường tiểu học Mỹ

Bảo Vinh
Bảo Vinh
26/05/2022 06:41 GMT+7

Ít nhất 21 người, trong đó có 19 học sinh, đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại Trường tiểu học Robb thuộc thị trấn Uvalde, bang Texas (Mỹ) vào trưa 24.5, rạng sáng qua theo giờ VN.

Reuters dẫn thông báo của nhà chức trách cho biết hung thủ được xác định là Salvador Ramos, mới chỉ 18 tuổi và được cho là đang học trung học tại thị trấn trên, nơi vốn có đa số cư dân là người gốc Latinh.

Những nạn nhân tình cờ

Ramos được cho là đã bắn người bà của mình sau đó lái xe rời khỏi nhà. Sĩ quan Erick Estrada thuộc Sở An toàn công cộng Texas cho biết người bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trên đường bỏ trốn, chiếc xe của nghi phạm bị lao xuống một con mương gần ngôi trường, theo CNN. Sau tai nạn tình cờ này, nghi phạm mặc áo chống đạn với 2 khẩu súng, quyết định bỏ xe và đi vào trường học để bắt đầu cuộc tàn sát, bất chấp sự kháng cự của các cảnh sát tại hiện trường thời điểm đó.

Lực lượng chức năng tại hiện trường

AFP

Ngoài 19 học sinh, có 2 giáo viên thiệt mạng trong vụ việc. Ít nhất 2 nhân viên hành pháp bị thương, còn tay súng sau đó bị lực lượng chi viện bắn chết. AFP đưa tin hơn 12 học sinh nữa cũng bị thương trong vụ việc. Đến tối qua, nhà chức trách vẫn chưa công bố thông tin gì về động cơ của hung thủ nhưng cho biết y đã hành động một mình. Nghị viên Roland Gutierrez của thượng viện bang Texas cho biết nghi phạm đã mua 2 khẩu súng trường ngay trong ngày sinh nhật 18 tuổi, thông tin được Tổng thống Joe Biden nhắc đến trong bài phát biểu sau đó.

19 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học Texas

Ba ngày trước cuộc tàn sát, một tài khoản Instagram được cho là của tay súng đăng hình 2 khẩu súng trường giống loại AR-15, món vũ khí thường được sử dụng trong các vụ xả súng trước đây tại Mỹ. Các bạn cùng lớp của Ramos xác nhận đó là tài khoản của nghi phạm.

Súng AR-15 cũng được sử dụng trong vụ xả súng vào hôm 14.5 tại cửa hàng ở TP.Buffalo, bang New York, làm 10 người thiệt mạng. Tờ The Washington Post dẫn lời bạn bè và người thân của Ramos miêu tả thanh niên này từ nhỏ hay bị bắt nạt vì nói lắp và thường mâu thuẫn với mẹ.

Hình ảnh được cho là hung thủ Salvador Ramos

KFOX14

Tranh cãi về quyền súng đạn

Vụ xả súng một lần nữa làm dấy lên làn sóng kêu gọi siết chặt quản lý súng đạn tại Mỹ. Đây là vụ xả súng trong trường học đẫm máu nhất tại xứ cờ hoa kể từ vụ xả súng trong Trường tiểu học Sandy Hook ở bang Connecticut làm 20 học sinh và 6 người lớn thiệt mạng hồi năm 2012. Những tranh cãi dự kiến sẽ còn nảy lửa hơn vào cuối tuần này, khi đại hội thường niên của Hiệp hội Súng trường quốc gia, tổ chức vận động đầy quyền lực bảo vệ quyền sử dụng súng, sẽ diễn ra ngay tại bang Texas.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy (đảng Dân chủ, bang Connecticut) hôm qua kêu gọi quốc hội hành động để ngăn chặn bạo lực súng đạn. “Không nơi nào như ở Mỹ, trẻ em đến trường với nỗi sợ rằng chúng có thể bị bắn”, ông Murphy nói. Đáp lại, thượng nghị sĩ Ted Cruz (đảng Cộng hòa, Texas) cáo buộc những vụ án này luôn bị chính trị hóa và nhấn mạnh việc tấn công quyền hiến định sở hữu súng không phải là cách hiệu quả để ngăn chặn tình trạng phạm tội này.

“Mua súng dễ hơn mua sữa”

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ gần đây công bố báo cáo cho thấy có 19.350 người bị giết bằng súng trong năm 2020, tăng gần 35% so với năm 2019 và 24.245 trường hợp tự sát bằng súng, tăng 1,5%.

Tổ chức vận động kiểm soát súng đạn Everytown cho biết từ năm 2009, có 274 vụ xả súng tại Mỹ, khiến 1.536 người thiệt mạng và 983 người bị thương. Trong 2 thập niên từ năm 2000, các công ty Mỹ sản xuất hơn 139 triệu khẩu súng cho thị trường thương mại và nước này nhập thêm 71 triệu khẩu.

Trong cuộc họp báo ngày 24.5, cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Damion Lee của đội Golden State Warriors nói: “Không thể tin được tại đất nước này, mua một khẩu súng còn dễ hơn mua hộp sữa công thức”, ám chỉ tình trạng thiếu sữa bột đang diễn ra tại Mỹ, theo CNN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.