Sản phụ được sinh viên nhường suất ‘đặc biệt’ về quê: ‘Nợ các bạn một ân tình’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/08/2021 12:49 GMT+7

Dù đã chuẩn bị đầy đủ hành lý, giấy xét nghiệm cho chuyến về quê 'đặc biệt', nhưng đến phút chót, 3 sinh viên quê ở Quảng Nam đã nhường lại vị trí đó cho 3 sản phụ cần về quê gấp.

Được về quê phút chót

Trưa 19.8, chuyến xe “giải cứu” đã chở 50 sinh viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM về quê cách ly tập trung TX.Điện Bàn (Quảng Nam). Trong số những người về lần này có 3 trường hợp đặc biệt được nhường suất về quê đều là sản phụ. Được biết, những người nhường lại suất về quê “đặc biệt” này là các sinh viên.

3  sinh viên tình nguyện nhường suất về quê cho các sản phụ

ẢNH: HĐH

Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ hành lý, giấy xét nghiệm để về quê, nhưng khi nhận được thông báo từ Hội đồng hương (HĐH) TX.Điện Bàn tại TPHCM, có 3 sản phụ cần về quê gấp, 3 bạn sinh viên quê T.Điện Bàn đã xung phong nhường lại. Để có được tấm vé về quê này, các bạn phải đăng ký và chờ nửa tháng.

Vừa về đến khu cách ly y tế, sản phụ Nguyễn Thị Trinh (25 tuổi, quê P.Điện Phương, TX.Điện Bàn) cho biết chị là một trong 3 sản phụ may mắn khi được các bạn sinh viên nhường suất về quê trong giờ chót. Trinh làm một ngân hàng tại Q.Tân Bình, do đặc thù công việc nên dự định đến sát ngày sinh mới về quê. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp nên chị phải xin phép công ty nghỉ sớm để đăng ký về quê.

“Khi mình đăng ký theo hướng dẫn thì nhận được câu trả lời từ HĐH là đăng ký trễ, hiện đã hết chỗ do đã chốt danh sách người đón về. Do mang thai cũng 32 tuần tuổi nên mình trình bày hoàn cảnh của mình và các anh chị bảo để trao đổi xem có ai nhường suất về quê này cho không. Vài tiếng đồng hồ sau mình nhận được điện thoại báo là có bạn sinh viên đã nhường. Điều đáng nói không chỉ một bạn, mà có tận 3 bạn sinh viên đều nhường cho 3 sản phụ có hoàn cảnh tương tự như mình”, chị Trinh nói.

Chị Trinh chia sẻ thêm: “Được về quê an toàn trong thời điểm này là một điều may mắn và hạnh phúc vô cùng. Để có được điều này, chúng tôi thật sự cảm ơn các bạn sinh viên khi tự nguyện nhường lại suất về quê đặc biệt này cho mình. Khi nghe được tin các bạn ấy nhường lại, thật sự mình rất xúc động, không biết nói gì hơn ngoài từ cảm ơn tận đáy lòng mình. Chúng tôi nợ các bạn ấy một ân tình!”, sản phụ Trinh bày tỏ.

“Không về được, em sẽ xin đi chống dịch”

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Lê Thị Ngọc Lanh (sinh viên năm 3, ĐH Quốc gia TP.HCM - quê TX.Điện Bàn) cho biết hiện đang ở trọ tại P.Bình Trưng Tây (TP.Thủ Đức). Khi nhận thông tin, Lanh đăng ký vào cuối tháng 7 và được chấp thuận nên chuẩn bị các thủ tục cần thiết để về quê. Đến sáng 19.8, HĐH thông báo có trường hợp sản phụ cần về quê gấp nên Lanh đã quyết định nhường lại suất của mình.

Sản phụ Nguyễn Thị Trinh được đón về đưa vào khu cách ly tập trung sau khi được các bạn sinh viên nhường suất về quê

ẢNH: C.X

“Khi nhận thông báo, không ngần ngại em tự nguyện nhường lại luôn. Mình còn trẻ, còn lo liệu được nhưng với các chị sản phụ thì trong hoàn cảnh này rất cần được về quê. Bởi, hiện nay tại TP.HCM tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp. Khu trọ em ở, mọi người cũng giúp đỡ, chia sẻ nhau, chính quyền địa phương và đồng hương hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm để sinh hoạt trong thời điểm này nên cũng không lo lắng gì nhiều. Em sẽ ở lại chờ đăng ký về quê các lần tiếp theo”, Lanh tâm sự.

Cũng như Lanh, Trần Quốc Cường, sinh viên năm cuối Trường ĐH Y dược TP.HCM (quê TX.Điện Bàn) cũng tự nguyện nhường suất về quê cho sản phụ. Theo Cường, các chị, các cô đang mang thai thật sự đang rất cần về quê hơn ai hết ngay lúc này.

“Không về được em sẽ xin đi tham gia chống dịch. Trong sáng nay (20.8), em cũng đã đăng ký để được tham gia chống dịch. Bản thân em học y nên cũng có đôi chút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch. Em nghĩ đây là lúc mọi người cần những người trẻ như chúng em nhất. Với sức trẻ của mình, em cũng muốn đóng góp một phần nào đó để chung tay cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh”, Cường tâm sự.

Kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe đón về quê

ẢNH: HĐH

Ông Trần Bá Học, Phó chủ tịch HĐH TX.Điện Bàn tại TPHCM, cho biết do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên có rất nhiều bà con là sinh viên, người yếu thế của tỉnh Quảng Nam đăng ký về quê nhưng tất cả phải theo kế hoạch của tỉnh. Qua đó, có 3 trường hợp sản phụ đăng ký trễ, không có trong danh sách về đợt này nhưng đã được các bạn sinh viên tình nguyện nhường lại suất của mình.

“Khi nhận được thông báo của HĐH, các bạn sinh viên đã xung phong nhường suất của mình cho người yếu thế hơn, chờ đăng ký về khi có đợt mới. Việc này khiến những người trong ban liên lạc như chúng tôi rất xúc động và thầm cảm ơn các bạn rất nhiều. Có trong hoàn cảnh khó khăn này mới thấy được giá trị của tình người”, ông Học chia sẻ.

Từ ngày 21.7 đến nay, Quảng Nam đã phối hợp với TP.HCM đã tổ chức hơn gần 100 chuyến xe, nhiều chuyến máy bay đón hơn 5.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 từ TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam về quê. Tỉnh Quảng Nam tài trợ toàn bộ chi phí như di chuyển, cách ly, ăn uống, xét nghiệm trong quá trình cách ly. Ngoài ra, tiếp nhận thêm gần 4.000 người từ TP.HCM và các tỉnh, thành về quê tự do. Đồng thời, thông qua những chuyến xe đón người dân, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã gửi hơn 600 tấn nông sản, lương thực để hỗ trợ đến người dân TP.HCM.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khi xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Quảng Nam quyết định tạm dừng đón người dân ở TP.HCM và một số tỉnh, thành phía Nam về quê. Thời gian áp dụng từ ngày 20.8, đến khi có thông báo mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.