Từng là cầu thủ U.19 Lào, Sana Maniphonh hiện là sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Tạm gác đam mê sân cỏ, anh nuôi ước mơ trở thành bác sĩ thể thao giúp đỡ các cầu thủ quê nhà.
Từ sân cỏ đến giảng đường y khoa
Với ngoại hình điển trai và nụ cười ấm áp, Sana Maniphonh dễ khiến người khác chú ý ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng phía sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy là một câu chuyện đầy cảm hứng: từng thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển U.19 Lào, giờ đây chàng trai 22 tuổi lại miệt mài trên giảng đường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), với ước mơ trở thành bác sĩ thể thao.

Tạm gác sự nghiệp sân cỏ, Sana đang theo học Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) với ước mơ làm bác sĩ
ẢNH: NVCC
"Em đã sống ở Việt Nam được 4 năm rồi. Hồi trước, em từng đá bóng cùng nhiều bạn trong đội ĐH Lào đang thi đấu hôm nay. Giờ em ít đá lại rồi, chỉ còn chơi cho vui, chứ không nghiêm túc như ngày xưa nữa", Sana chia sẻ.

Anh trai cả của Sana là Nam vương Lào - đại diện Lào tham dự Mister Supranatinal 2024
NVCC
Là con út trong gia đình ba anh em, Sana có anh cả là Nam vương Lào 2024, còn anh hai cũng từng theo học tại Việt Nam. Bản thân Sana không chỉ nổi bật với sự nghiệp thể thao mà còn là một gương mặt được yêu mến trên mạng xã hội, với hơn 113.000 người theo dõi trên Facebook.

Cậu là gương mặt trẻ nổi bật ở Lào, có hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên Facebook
ẢNH: NVCC
Mang trong mình dòng máu Việt (ông bà là người Việt Nam), lại lớn lên trong gia đình có mẹ làm bác sĩ, Sana sớm quen với môi trường y tế. Đó là một phần lý do thôi thúc anh chọn học ngành chấn thương chỉnh hình – xương khớp, với mong muốn sau này có thể trở thành bác sĩ thể thao.

Sana duy trì thói quen chơi thể thao và chạy bộ cuối tuần
ẢNH: NVCC
"Tụi em ngày xưa đá bóng hay bị chấn thương, nhưng ở Lào thì điều kiện điều trị còn hạn chế. Có bạn phải sang Việt Nam hoặc nước ngoài để chữa. Em muốn sau này về giúp các bạn em và các cầu thủ trẻ ở quê nhà".
Dù bận rộn với lịch học, Sana vẫn giữ thói quen chạy bộ và chơi thể thao nhẹ vào cuối tuần. "Một tuần em chỉ nghỉ được ngày Chủ nhật. Lâu lâu trường có giải, em tham gia cho vui thôi".
Du học sinh đến từ Lào rỡ trên khán đài
Chiều 29.3, Sana xuất hiện nổi bật trên khán đài Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cổ vũ đội bóng sinh viên Trường ĐH Lào thi đấu tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 – cúp THACO. Khi đội nhà giành chiến thắng trước Trường ĐH Life (Campuchia) và giành vé vào chung kết, anh không giấu nổi niềm vui vỡ òa.

Sana (áo sơ mi trắng) cùng bạn bè cổ vũ cho đội bóng trường ĐH Lào chiều 28.3
ẢNH: VÕ HIẾU
Với Sana, Việt Nam như quê hương thứ hai. Sana cũng là fan của các cầu thủ Việt: "Em thích Quang Hải, Công Phượng... mấy anh đá hay mà dễ thương lắm. Em từng qua Thái Lan xem đội Việt Nam đá và còn chụp hình với thầy Park Hang-seo nữa, vui lắm!"
Sang Việt Nam du học, hot boy Lào tạm gác sự nghiệp sân cỏ để trở thành bác sĩ
Khi được hỏi nếu đội Lào gặp đội Việt Nam trong trận chung kết, anh cười hiền: "Em thương cả hai nước nên ai thắng cũng vui hết!"
Bình luận (0)