Dù đã vào tối muộn, các cầu thủ Lào vẫn chưa hết hạnh phúc khi được cổ động viên Việt Nam vây quanh chụp ảnh và xin chữ ký. Trận thắng 2-0 trước Trường ĐH Tôn Đức Thắng không chỉ đưa đội bóng sinh viên Lào vào bán kết, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của cả đội sau thất bại trước Trường ĐH Life đến từ Campuchia ở vòng trước.

Cô Phouvanh Simanovong, đại diện ban điều hành và thành viên ban huấn luyện của Trường ĐH Lào phấn khích sau chiến thắng của các cầu thủ trẻ
ẢNH: LÊ NAM
Cô Phouvanh Simanovong, đại diện ban điều hành và thành viên ban huấn luyện của Trường ĐH Lào, không giấu nổi xúc động: "Lần này tôi rất phấn khích và hạnh phúc. Tôi tin rằng đội của chúng tôi xứng đáng được công nhận, dù trận đấu diễn ra vào buổi tối. Sau thất bại trước Campuchia, cả đội vẫn không ngừng luyện tập và cải thiện để có thể thể hiện tốt hơn ở lần này".

Cổ động viên Việt - Lào xuống sân chúc mừng chiến thắng của đội bóng sinh viên Lào
ẢNH: LÊ NAM
Ngay từ đầu trận, Trường ĐH Lào đã tận dụng lợi thế chơi hơn người để áp đảo đối thủ và giành chiến thắng. Theo cô Phouvanh, ban đầu nhiều đội chỉ nghĩ rằng Lào tham dự với tinh thần giao hữu, xây dựng tình hữu nghị nhưng thực tế đã khiến họ bất ngờ.
'Tôi vỡ oà hạnh phúc khi đội Lào giành vé vào bán kết'
Một điều thú vị là sau trận đấu, nhiều nữ cổ động viên, chủ yếu là cổ động viên Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã ở lại rất lâu để giao lưu cùng các cầu thủ Lào. Theo chia sẻ, đội bóng Thanh Hóa có cầu thủ người Lào, nên họ vừa cổ vũ cho đội nhà, vừa dành tình cảm cho đội bóng xứ triệu voi.
Bình luận (0)