Sát hại cô gái 17 tuổi, phân xác rồi phi tang xuống sông Hồng

30/09/2024 11:49 GMT+7

Xuất phát từ món nợ 57 triệu đồng, bị cáo ra tay sát hại cô gái 17 tuổi sau đó phân xác nạn nhân, phi tang xuống sông Hồng.

Ngày 30.9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tạ Duy Khanh (39 tuổi, trú tại H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về 2 tội giết ngườicướp tài sản.

Sát hại cô gái 17 tuổi, phân xác rồi phi tang xuống sông Hồng- Ảnh 1.

Bị cáo Tạ Duy Khanh tại tòa

ẢNH: PHÚC BÌNH

Khanh được xác định là bị cáo trong vụ sát hại cô gái 17 tuổi ở Hà Nội rồi phân xác vào thùng xốp, phi tang xuống sông Hồng. Sự việc từng gây chấn động dư luận hồi tháng 10.2023.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Khanh làm dịch vụ môi giới, giới thiệu các nhân viên nữ ngồi tiếp rượu với khách có nhu cầu tại Hà Nội. Từ công việc này, Khanh quen H.Y.N (17 tuổi). Quá trình quen biết, Khanh nhiều lần môi giới cho chị N. đi tiếp rượu và mỗi lần được hưởng 25% số tiền khách trả.

Tháng 4.2022, Khanh cho chị N. vay 60 triệu đồng, lãi suất 2.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương với lãi suất 73%/năm).

Đến cuối năm 2022, chị N. đã trả cho Khanh 2 triệu đồng tiền lãi và 3 triệu đồng tiền gốc. Số tiền còn lại, Khanh nhiều lần đòi tiền nhưng chị N. chưa trả được.

Chiều 10.10.2023, với mục đích gặp chị N. để đòi nợ, Khanh gọi điện thoại cho đối phương nói dối có khách muốn gặp mặt. Chị N. đồng ý, đến nhà của Khanh tại một khu đô thị trên địa bàn xã Đa Tốn, H.Gia Lâm, Hà Nội.

Đêm cùng ngày, khi gặp N., Khanh yêu cầu cô gái phải trả nốt số tiền còn nợ là 57 triệu đồng.

N. nói chưa có tiền trả và đưa chiếc nhẫn đang đeo ở tay cho Khanh để "làm tin".

Bị cáo không đồng ý, yêu cầu đối phương phải viết giấy nợ, để lại căn cước công dân. Tuy nhiên, chị N. không chịu.

Cho rằng chị N. có tiền nhưng không trả, Khanh đạp vào lưng khiến nạn nhân ngã, va đầu vào chiếc bàn uống nước để tại phòng khách và ngất xỉu.

Thấy vậy, Khanh kéo nạn nhân vào phòng vệ sinh, xịt nước vào mặt. Một lúc sau, chị N. tỉnh dậy, hoảng sợ và la hét. Bị cáo cầm dao đe dọa, yêu cầu im lặng.

Nhưng vì thấy Khanh cầm dao, chị N. càng hoảng sợ và tiếp tục la hét. Bị cáo bực tức, đâm một nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát cô gái, Khanh lục lọi đồ đạc của nạn nhân và nảy sinh ý định mang thi thể ra sông Hồng phi tang.

Do cơ thể nạn nhân không vừa thùng xốp, bị cáo phân xác rồi dọn dẹp hiện trường, vứt váy áo và đồ đạc của nạn nhân vào thùng rác chung cư.

Đến rạng sáng 11.10.2023, Khanh đặt xe taxi đến đón, mang chiếc thùng xốp chứa thi thể nạn nhân ra khỏi nhà rồi ném xuống sông Hồng.

Tội ác chưa dừng lại, vì lo sợ các phần thi thể bị nước sông dâng làm lộ, bị cáo sau đó quay lại khúc sông, xếp đá đè lên, mua xi măng đổ bê tông xung quanh cho chắc chắn.

Một thợ máy đã phát hiện các phần thi thể khác trôi nổi tại mép bờ sông khu vực xã Bát Tràng, H.Gia Lâm, nên trình báo công an. Khanh bị bắt ít ngày sau đó, khi đang trốn tại quê Thái Bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.