Ngày 15.9, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dọc bờ biển thôn Đức Lợi xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Sóng lớn liên tục đánh mạnh vào bờ, cuốn đất, cát ra biển, tạo thành những vách sạt cao nhiều mét. Có vị trí, bờ biển bị sóng ngoạm sâu hơn 2 m so với trước.

Sạt lở bờ biển Đức Lợi (xã Long Phụng, Quảng Ngãi)
ẢNH: HẢI PHONG
Tình trạng sạt lở không chỉ làm biến dạng bờ biển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân địa phương. Nhiều ngư dân cho biết việc đưa thuyền, thúng xuống biển để đánh bắt hải sản ngày càng khó khăn do bãi biển bị cuốn mất, địa hình thay đổi và sóng đánh mạnh vào bờ.
'Ban đêm nghe sóng đánh ầm ầm, không dám ngủ'
Gia đình ông Nguyễn Hát (69 tuổi, ở thôn Đức Lợi) và nhiều ngư dân trong thôn sống chủ yếu nhờ nghề biển. Thế nhưng, những ngày qua, việc đưa thuyền, thúng ra vào biển gặp rất nhiều khó khăn do bờ biển liên tục bị sóng đánh sạt. "Lúc trước, biển xâm thực còn ở ngoài xa, nhưng năm nay diễn biến rất phức tạp. Mới đầu mùa mưa mà bờ đã sạt lở như thế này, không biết đến cao điểm mùa mưa bão sẽ còn ra sao", ông Hát nói.

Ông Nguyễn Hát cạnh bờ biển đang bị sạt lở sâu
ẢNH: HẢI PHONG
Theo ông Hát, người dân mong chính quyền các cấp sớm có phương án xây dựng kè chống sạt lở để bảo vệ bờ biển, đất đai, tài sản và tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm làm ăn.
Cách khu vực sạt lở chỉ vài chục mét, căn nhà của bà Nguyễn Thị Thanh (79 tuổi, ở thôn Đức Lợi) đang nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu tình trạng biển xâm thực tiếp tục diễn biến bất lợi.

Nhiều người dân sống cạnh bờ biển Đức Lợi lo lắng trước tình trạng triều cường xâm thực
ẢNH: HẢI PHONG
Bà Thanh cho biết những năm trước tình trạng biển xâm thực cũng xảy ra nhưng chưa nghiêm trọng như hiện nay. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, chỉ sau một đêm, một lượng lớn đất cát ở bờ biển đã bị sóng cuốn ra biển.
"Ban đêm nằm nghe sóng đánh ầm ầm, tôi không sao ngủ được. Sáng ra nhìn thấy đất bị cuốn mất từng mảng, rất sợ. Chỉ lo một ngày nào đó sóng biển dâng cao, cuốn luôn đường rồi vào đến nhà lúc nào không hay", bà Thanh lo lắng.
Theo bà Thanh, nhà dân nằm ngay phía trong tuyến đường bê tông ven biển. Nếu sạt lở tiếp tục ăn sâu, khoảng cách từ mép biển đến khu dân cư sẽ ngày càng bị thu hẹp, nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng người dân là rất lớn.
Ông Đinh Anh Văn, Trưởng thôn Đức Lợi, cho biết dù lượng mưa những ngày qua tại Quảng Ngãi không lớn, nhưng triều cường vẫn liên tục xâm thực. "Có những vị trí chiều cao vách sạt lở gần 5 m so với mực nước biển. Phạm vi sạt lở kéo dài gần 2 km dọc bờ biển. Nếu bước vào mùa mưa bão mà không có giải pháp khẩn cấp thì tình trạng xâm thực chắc chắn còn nghiêm trọng hơn", ông Văn nói.

Bờ biển Đức Lợi sạt lở dài gần 2 km
ẢNH: HẢI PHONG
Theo ông Văn, hiện có hơn 400 hộ dân sinh sống dọc khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều hộ nằm chỉ cách bờ biển vài chục mét. Người dân lo sạt lở tiếp tục mở rộng sẽ ảnh hưởng đến đường giao thông, đất đai, nhà cửa và tính mạng.
Sạt lở ăn sâu, đe dọa đường ven biển
Theo UBND xã Long Phụng, từ ngày 12 - 13.9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dọc bờ biển ở địa bàn xã xuất hiện sóng cao từ 1,5 - 2 m, gây sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển thôn Đức Lợi.
Qua kiểm tra thực tế, phạm vi xâm thực, sạt lở rộng khoảng 20 - 40 m, độ sâu từ 3 - 5 m, kéo dài dọc tuyến đường Trùng Dương - Trạm biên phòng Đức Lợi.

Sạt lở cao hơn 2 m, người dân ra biển đi lại rất khó khăn
ẢNH: HẢI PHONG
Đáng lo ngại, khu vực này từng bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 13 năm 2025. Khi đó, bờ biển khu vực thôn Kỳ Tân và An Chuẩn (cũ) bị sạt lở, ảnh hưởng, hư hỏng tuyến đường Trùng Dương. UBND xã Long Phụng đã có báo cáo gửi các sở, ngành và UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ khắc phục, nhưng đến nay chưa được bố trí kinh phí.
Sau đợt triều cường do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày 12 - 13.9, các điểm sạt lở cũ tiếp tục bị khoét sâu, mở rộng khiến bờ biển Đức Lợi đứng trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng hơn.

Tuyến Trùng Dương - Trạm biên phòng Đức Lợi bị sạt lở năm 2025
ẢNH: HẢI PHONG
UBND xã Long Phụng nhận định, nếu không được tổ chức khắc phục khẩn cấp, sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường ven biển Trùng Dương, đồng thời đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.
Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng thủ xã Long Phụng đã kiểm tra thực địa, cảnh báo người dân không đi lại tại khu vực nguy hiểm. UBND xã cũng triển khai cắm biển cảnh báo, không cho phương tiện lưu thông qua khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng người dân.
Kiến nghị làm kè khẩn cấp
Theo UBND xã Long Phụng, hiện tượng xâm thực, sạt lở tại bờ biển Đức Lợi vẫn đang tiếp diễn và có xu hướng ăn sâu vào đất liền. Tình trạng này ảnh hưởng đến hơn 400 hộ dân sống dọc khu vực và trực tiếp đe dọa tuyến đường ven biển Khu dịch vụ biển Trùng Dương - Trạm biên phòng Đức Lợi.

Sạt lở khiến người dân không thể đưa thúng ra biển đánh bắt hải sản
ẢNH: HẢI PHONG
Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng trong mùa mưa bão, UBND xã Long Phụng kiến nghị các sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư khẩn cấp công trình kè chống sạt lở, xâm thực biển Đức Lợi.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Trần Huân, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngã, cho biết qua rà soát năm 2026, toàn tỉnh hiện ghi nhận có 9 khu vực sạt lở bờ biển ở mức nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài hơn 23 km.

Sạt lở cách khu dân cư khoảng 30 m
ẢNH: HẢI PHONG
Theo ông Huân, sạt lở thường diễn biến mạnh sau bão, mưa lũ và các đợt triều cường, gây xói chân bờ, hạ thấp bãi biển, có nơi ăn sâu vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, giao thông và hạ tầng ven biển.
"Trước mắt, tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, nhất là sau bão, mưa lớn và triều cường; khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ. Các địa phương rà soát hộ dân và công trình bị đe dọa để chủ động sơ tán, di dời khi cần thiết; đồng thời xử lý tạm thời những vị trí đặc biệt nguy hiểm. Về lâu về dài sẽ xây kè chống sạt lở giúp người dân an cư, phát triển kinh tế", ông Huân nói.
Bình luận (0)