Sát tết, người đàn ông co ro bên đường được người tốt đưa từ Đắk Lắk về tận Cao Bằng

06/01/2023 15:25 GMT+7

Một người đàn ông từ Cao Bằng vào Đắk Lắk làm phụ hồ, không biết công việc thế nào mà nằm co ro bên đường, tay chân yếu ớt. Thấy vậy, người dân gần đó đã góp tiền mua vé, đưa anh về lại quê nhà.

Mới đây, đoạn clip kể câu chuyện về người đàn ông Cao Bằng vào Đắk Lắk phụ hồ nhưng sau đó phải nằm co ro trong thùng cát-tông ở vỉa hè được người dân góp tiền đưa về quê thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông khoảng trên 30 tuổi đi chân đất, chiếc áo lạnh lấm lem run rẩy được 1 người khác đỡ lên xe tải để di chuyển ra bến xe về quê. Trước đó, người này giọng nói yếu ớt, quấn mình trong chiếc áo khoác lấm lem và chiếc mền bên vỉa hè.

Người phụ hồ được giúp mua vé xe về quê

Trả lời người quay clip, người này cho biết làm phụ hồ. Chưa xác thực thông tin này thế nào, nhưng người đàn ông cũng cho hay nhà không còn cha mẹ, chỉ có 1 người anh trai còn ở Cao Bằng, không nhớ rõ địa chỉ.

Đoạn clip thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng khoảng 5.000 bình luận. Đa số các ý kiến đều cảm kích trước hành động của chủ nhân đoạn clip. Tài khoản Như baby viết: “Nhìn chú thương quá, lá lành đùm lá rách đi các bạn”. Nickname Trangmydo thì nhận xét: “Bồ tát giữa đời thường”. TikToker C.B.S cũng bày tỏ : “Mình cũng là người Cao Bằng, thay mặt anh gửi đến bạn lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe. Chúc bạn gặp nhiều may mắn”.

Người đàn ông được người dân hỗ trợ mua vé về quê
cắt từ clip

Theo anh Lý Công Toàn (33 tuổi, ngụ Đắk Lắk) – người quay clip cho biết, chiều tối 1.1, anh nhìn thấy người đàn ông nằm trên vỉa hè gần giao lộ Trần Phú – Mạc Thị Bưởi (TP.Buôn Ma Thuột). Qua giao tiếp và quan sát, anh Toàn cho biết người này đã bị mất hết giấy tờ tùy thân, đồ đạc, điện thoại, sức khỏe không tốt.

“Vậy là tôi cùng anh Nguyễn Văn Nhiên và vài anh em mua vé xe, gom được 4 triệu để ảnh về quê. Một nửa đưa ảnh cầm, một nửa gửi tài xế nhờ ra tới nơi đưa tận tay ảnh do sợ đi đường lỡ có chuyện gì thì lại không còn đồng nào. Ảnh không có dép, đi chân đất nên ra đến bến xe tôi đã mua dép, áo ấm cùng chút bánh để ảnh về quê”, anh Toàn kể.

Người đàn ông co ro bên vỉa hè nhiều ngày liền trước khi được giúp đỡ
nvcc

Nói về đoạn clip hơn 1 triệu lượt xem, anh Toàn nói rằng rất vui khi thấy đoạn clip được lan tỏa, anh tin rằng những ngày này ai cũng mong được về đoàn viên bên gia đình nên đã cùng bạn bè giúp người phụ hồ không quen biết.

Anh Phúc Khánh (42 tuổi, tài xế lái xe khách) cho biết, suốt hành trình đưa người đàn ông từ Đắk Lắk về Cao Bằng, anh có đưa cho người này 2 ổ bánh mì, 1 nắm xôi nhưng anh chỉ ăn đúng 1 ổ bánh mì. Dọc đường, nhà xe gọi xuống ăn phở, ăn cháo anh cũng từ chối. Mỗi trạm dừng cũng có người hỗ trợ đưa anh xuống để đi vệ sinh.

Người đàn ông được tài xế xe khách đưa đến Công an P.Đề Thám, TP.Cao Bằng
NVCC

Theo anh Khánh, về tới bến xe Cao Bằng, người này cho biết tên Tuấn nhưng chưa nhớ ra nhà ở đâu nên anh Khánh đã đưa anh tới Công an P.Đề Thám (TP.Cao Bằng) nhờ giúp đỡ vào ngày 4.1. Tại đây, anh được công an hỗ trợ chăm sóc. Người đàn ông này sau đó được hỗ trợ ra bến xe bắt xe về nhà theo thông tin anh này cung cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.