Sáng 4.5, đường phố ở TP.HCM lại đông đúc, tấp nập. Theo ghi nhận của Thanh Niên, một số tuyến đường như Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình), đường Cách Mạng Tháng Tám, Ba Tháng Hai (Q.10)... có thời điểm xảy ra tình trạng ùn ứ trong thời gian ngắn.

Đường Ba Tháng Hai đông xe qua lại vào lúc 8 giờ sáng 4.5
DƯƠNG LAN
Chị Ngô Phương Anh (23 tuổi, ở Q.10) đi từ nhà đến chỗ làm (ở Q.1) cho biết chị quê ở Bạc Liêu và vừa quay lại thành phố tối qua. Dừng chờ đèn đỏ trên đường Ba Tháng Hai, chị nhận xét: "Tuyến đường tôi đi làm mỗi ngày lúc nào cũng nhộn nhịp. Mấy ngày nghỉ lễ tôi về quê với gia đình là khoảng thời gian thoải mái. Dù lúc trở lại TP.HCM cũng khá buồn nhưng vẫn phải đi làm để kiếm tiền, trang trải cuộc sống", chị chia sẻ.
Xem nhanh 20h ngày 3.5: Tai nạn giảm kỳ nghỉ lễ

Người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ
DƯƠNG LAN

Thời tiết sáng sớm khá nắng, nhiều người bịt kín khi ra đường
DƯƠNG LAN
Anh Đặng Trọng Tân (27 tuổi, làm nghề shipper, quê ở Sóc Trăng) cho hay, anh chỉ nghỉ lễ một ngày, thời gian còn lại vẫn chạy xe như bình thường. Thu nhập hàng ngày anh lo tiền nhà, tiền ăn, tiền gửi về quê nuôi con nên anh tranh thủ ở lại thành phố kiếm thêm tiền.

Nhiều tuyến đường nhộn nhịp trở lại
DƯƠNG LAN
"Mấy ngày nghỉ lễ trời nắng quá tôi nghỉ một hôm lấy lại sức rồi vẫn chạy đi giao hàng. Dù mọi người về quê đông nhưng đơn đặt hàng vẫn ổn định, không giảm. Hết nghỉ lễ, đường đông xe trở lại, mấy hôm trước chạy xe dễ hơn vì đường thoáng", anh nói.

Dòng người di chuyển chậm trên đường Cộng Hòa
DƯƠNG LAN

Đường Cách Mạng Tháng Tám nhộn nhịp
DƯƠNG LAN

Đường Cộng Hòa có thời điểm xảy ra ùn ứ nhẹ
DƯƠNG LAN

Đường Hoàng Văn Thụ sáng 4.5
DƯƠNG LAN

Cuộc sống tất bật trở lại sau kỳ nghỉ lễ
DƯƠNG LAN
Bình luận (0)