Sau mưa lịch sử: Thắt lòng hàng trăm ngôi mộ bị đất đá vùi lên, thân nhân bới tìm kiếm

Huy Đạt
Huy Đạt
16/10/2022 19:06 GMT+7

Sau trận mưa lớn lịch sử, một khối lượng đất đá khổng lồ đã sạt lở, vùi lên hàng trăm ngôi mộ ở H.Hòa Vang ( Đà Nẵng ). Nhiều người không khỏi thắt lòng trước cảnh người dân đang đào bới đất đá tìm mộ thân nhân...

Sạt lở đất đá cuốn trôi hàng nghìn ngôi mộ

Trận mưa lớn ở TP.Đà Nẵng vừa qua đã khiến khối lượng đất đá từ trên đồi sạt lở, đổ xuống vùi lấp hàng ngàn ngôi mộ ở xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang), nghĩa trang lớn nhất TP.Đà Nẵng.

Xót thương cảnh bới đá tìm mộ người thân bị vùi lấp trong nghĩa trang ở Đà Nẵng

Ngày 16.10, PV Thanh Niên ghi nhận tại hiện trường, lượng đất đá lớn đã theo dòng nước từ trên đồi cao tràn xuống tạo thành thác dài hàng trăm mét. Hàng trăm người có mộ người thân bị đất đá vùi lấp đang tập trung tại đây, nhiều người thẫn thờ tìm mộ thân nhân trong vô vọng.

Lượng đất đá khổng lồ vùi lấp hàng nghìn ngôi mộ ở nghĩa trang Hòa Sơn (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng)

HUY ĐẠT

Nhiều ngôi mộ bị xáo trộn, vùi lấp

HUY ĐẠT

Người thân đau xót khi chứng kiến nhiều phần mộ bị hư hại, vùi lấp hoàn toàn

HUY ĐẠT

Khi hay tin có sạt lở đất đá ở nghĩa trang Hòa Sơn, bà Trần Thị Bốn (70 tuổi, trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) hối thúc em trai chở mình tức tốc vượt quãng đường hơn 20km đến nghĩa trang. Khi đến nơi, tìm mãi không thấy mộ cha mẹ và anh chị ở đâu, bà Bốn sững sờ, nước mắt lăn dài.

“Nhiều ngôi mộ của gia đình đã bị cuốn trôi mất rồi. Cầm thẻ hương lên để thắp thế nhưng mộ phần đã không còn, chỉ biết thắp giữa dòng sạt lở…”, bà Bốn nghẹn lời.

Bà Trần Thị Bốn (70 tuổi, trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cùng người em trai buồn bã vì nhiều phần mộ của người thân bị vùi lấp, chưa tìm thấy

HUY ĐẠT

Nhiều người đến viếng hương nhưng giờ đây không tìm thấy phần mộ người thân

HUY ĐẠT

Không biết phần mộ bị cuốn đến đâu trong ngổn ngang đất đá, có người đành thắp hương vọng tại vị trí sạt lở

HUY ĐẠT

Dốc hết sức bưng đá, đào đất để tìm mộ đứa cháu gái, ông Lê Văn Bình (60 tuổi, trú P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) buồn bã cho biết tại khu vực sạt lở có đến hàng nghìn ngôi mộ nhưng giờ chỉ còn thấy đất đá.

“Thật đau xót, có quá nhiều ngôi mộ bị cuốn trôi và vùi lấp. Bây giờ không biết tìm kiếm kiểu gì nữa! Phần mộ cháu gái tôi may mắn có trồng cây hoa sứ nên cản được, nhưng đất đá đã vùi lấp hơn nửa phần mộ. Nhà neo người nên tôi phải ra sức bưng đá, xúc đất tìm mộ cháu”, ông Bình nói.

Ông Lê Văn Bình (60 tuổi, trú P.Hòa Cường Nam, Hải Châu) tất bật đào đất, bưng đá tìm phần mộ cháu gái

HUY ĐẠT

Hàng nghìn ngôi mộ bị vùi lấp trong khối đất đá khổng lồ

HUY ĐẠT

Cảnh tượng tang thương bao trùm

HUY ĐẠT

Bà Phan Thị Thanh Hiền (trú xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) thất thần đứng nhìn, tỏ ra bất lực vì không thể định vị được mộ của người thân quen ở vị trí nào giữa ngổn ngang đất đá.

“Nhiều ngôi mộ người thân quen đã không thấy nữa, đất đá lấp hết rồi. Mấy ngôi mộ vô danh bị nước cuốn, đây là những ngôi mộ trẻ em mất lúc sơ sinh, được nhiều người an táng, cải tạo nhiều lần bây giờ thì hết thật rồi. Người đã mất rồi vẫn không hết khổ… Tiếng khóc than vang vọng mấy ngày nay ở nghĩa trang”, bà Hiền kể.

Nỗ lực tìm mộ người thân trong vô vọng

HUY ĐẠT

Bàng hoàng vì thiệt hại ở Đà Nẵng sau trận mưa lịch sử

Mong quân đội đến giúp dân tìm phần mộ

Nhận lời nhờ vả của một người ở TP.Hồ Chí Minh, ông Phan Quang (xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) vội băng qua quãng đường 2km đến khu vực sạt lở để kiểm tra phần mộ. Nhưng rồi ông cũng bất lực, không tìm thấy ngôi mộ mà bấy lâu nay ông vẫn giúp người thân dọn dẹp mỗi khi có giỗ chạp.

Ông Quang là người địa phương, vẫn thường xuyên viếng thăm những phần mộ ở khu vực này. Ông cho biết trước trận mưa lớn lịch sử đêm 14.10, người dân có khai thác cây keo lá tràm ở quả đồi nơi bị sạt lở và tỏ ý nghi ngờ việc khai thác cây ở quả đồi là nguyên nhân sự cố nghiêm trọng này.

Quả đồi nơi bị sạt lở cuốn trôi, vùi lấp hàng nghìn mộ phần

HUY ĐẠT

Các phần mộ bị hư hại nặng sau trận sạt lở

HUY ĐẠT

Người thân đau lòng bên phần mộ bị cuốn trôi

HUY ĐẠT

Người dân hoảng loạn tìm kiếm phần mộ của người thân trong vô vọng

HUY ĐẠT

“Chuyện sạt lở không thể đổ lỗi hết cho trời mưa lớn. Người ta mở đường khai thác cây keo và có thể đã gây sạt lở, vì bao năm nay không có hiện tượng này. Bây giờ kính mong cơ quan chức năng, quân đội vào giúp người dân khắc phục tìm kiếm mộ phần”, ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, tại khu vực sạt lở có nhiều mộ phần nằm sát nhau nên không thể dùng phương tiện cơ giới, chỉ có thể dùng sức người, nên bây giờ quân đội mới giúp được.

Ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang), cho biết chính quyền địa phương đã nắm tình hình sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn. Sáng 16.10, lực lượng chức năng đã kiểm tra thực tế và có báo cáo khẩn gửi UBND huyện Hòa Vang, sau đó cùng nhiều đơn vị đã họp khẩn bàn phương án khắc phục hậu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.