Sau tết Tân Sửu 2021: Nhiều người lũ lượt rời quê trở lại thành phố

16/02/2021 08:00 GMT+7

Những người dân, bạn trẻ ở nhiều tỉnh thành đã và đang bắt đầu hành trình trở lại thành phố để chuẩn bị làm việc sau khoảng thời gian nghỉ Tết Tân Sửu 2021.

Ùn ùn trở lại thành phố sau tết

Chiều tối mùng 4 tết, dọc quốc lộ 1A, hàng ngàn người bắt đầu lũ lượt kéo nhau trở lại thành phố trong tiết trời mát dịu. Tại cung đường Quốc lộ 1A, cửa ngõ miền Tây dẫn về TP.HCM nhiều bạn trẻ ở các tỉnh như Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long… lần lượt tiến về thành phố sau thời gian nghỉ tết dài.

Mùng 5 Tết, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TP.HCM

Con đường bình thường thưa người nhưng nay lại trở nên đông đúc hơn bởi có rất nhiều người di chuyển bằng xe máy. Sau khi đổ dốc cầu Rạch Miễu hướng về TP.HCM, dòng xe máy lại gặp các xe từ hướng H.Cai Lậy đổ vào, hoà thành dòng xe khá đông ở H.Châu Thành (Tiền Giang) để tiến về TP.HCM.

Mặc dù di chuyển bằng xe máy nhưng nhiều người dân, bạn trẻ đeo khẩu trang phòng dịch

Những bạn trẻ chọn phương tiện xe máy cho rằng do nhà gần, dễ di chuyển và linh động được thời gian đi lại. Trên những chuyến xe máy, có bạn chở theo những túi quà, đồ ăn ở quê lên thành phố. Những gia đình nhỏ chở theo con cái ngồi kẹp giữa mệt mỏi vì di chuyển trên đoạn đường dài. Thi thoảng dọc con đường ở tỉnh Long An những bạn trẻ lại tấp vào lề đường uống nước, nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục đi tiếp.
Nguyễn Trung Tín, (28 tuổi, làm IT một Công ty công nghệ tại Q.Tân Bình), cho biết đến tận mùng 6 mới chính thức trở lại làm việc. Tuy vậy, từ quê nhà Bến Tre, Tín chọn cách trở lại thành phố sớm hơn một ngày vì cho mình thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp công việc nhà để thoải mái trở lại công sở ngày đầu năm. Bên cạnh đó, Tín cho rằng đi sớm bằng xe máy sẽ tránh được tình trạng kẹt xe, cảnh cực khổ ở một số con đường trở lại thành phố.

Nhiều bạn trẻ cho biết sở dĩ chọn thời điểm trở lại thành phố sớm nhằm tránh kẹt xe, nghỉ ngơi trước khi vào làm việc chính thức

“Đi xe máy cũng có cái hay lúc này là tôi không phải lo về tình trạng dịch Covid-19. Bởi tôi chạy xe máy một mình, không tập trung đông hay tiếp xúc với ai. Tôi chạy một mạch từ quê rồi đến nhà luôn nên cũng không lo gì mấy khi trở lại thành phố”, Tín cho hay.

Hơi lo vì đi phương tiện công cộng

Chọn trở lại thành phố vào lúc nữa đêm mùng 4 tết, Nguyễn Kỳ (ngụ chung cư 9 View, P.Tăng Nhơn Phú, TP.Thủ Đức) vì cho rằng sẽ đỡ mệt mỏi và không mất thời gian khi đến thành phố. Hoa bắt đầu về quê ăn tết từ ngày 29 tháng chạp vừa qua, trong kỳ nghỉ ở quê nhà An Giang vừa rồi cũng đến ngày Kỳ và các em trở lại thành phố làm việc. Tuy nhiên, công việc của Kỳ sẽ bắt đầu vào khoảng mùng 6 tết này. Kỳ chọn phương tiện xe khách đường dài để di chuyển và đi sớm để không bị đọng đọng về xe cộ sau kỳ nghỉ tết.
“Trước khi trở lại thành phố tôi có theo dõi thông tin thường xuyên về tình hình dịch bệnh. Tôi chuẩn bị nhiều thứ bảo hộ như áo, mũ, nước rửa tay. Tôi sẽ va cạhm vào những nơi có nhiều người lui tới. May mắn là tôi cũng không đi từ vùng dịch nên cũng an tâm phần nào. Tuy vậy, về tới nhà tôi cũng sẽ ở nhà đến khi đi làm rồi theo dõi thông tin từ từ”, Kỳ nói.

Đoạn quốc lộ 1A đông đúc người đi xe máy từ các tình miền Tây trở lại TP.HCM

Cũng lên tàu sớm vào tối nay, Nguyễn Thị Thắm (27 tuổi, đang làm nhân viên kế toán tại đường Cách Mạng Thánh 8, Q.10, TP.HCM) cho biết đây là lần đầu trở lại thành phố sớm hơn mọi năm. Theo Thắm sở dĩ việc vào sớm hơn thường lệ do việc nghỉ tết vừa rồi sớm hơn mọi năm. Vào sớm Thắm dẽ dàng sắp xếp và chuẩn bị công việc đầu năm tốt hơn. Bên cạnh đó, việc đặt vé từ Quảng Ngãi vào TP.HCM của Thắm cũng dễ dàng hơn thay vì phải canh vé từ trước, thêm nữa sẽ ít người đi hơn, nên phòng chống lây nhiễm dịch Covd-19 cũng tốt hơn.
Thắm nói thêm: “Tôi có theo dõi thông tin thấy TP.HCM đang kiểm soát địch tốt, thêm nữa tôi chọn đi tàu Huế - Sài Gòn nên cũng an tâm phần nào. Chứ tàu chạy tuyến Hà Nội thì đúng là lo thiệt. Đợt đi tàu trước tôi không dám ăn uống gì, mỗi lần ăn phải rửa tay kỹ lưỡng. Nên chắc lần vô này cũng phải kỹ tạm nhịn ăn một chút cho an tâm”.
Mặc dù được thông báo nghỉ học đến cuối tháng 2 nhưng Nguyễn Quỳnh Hoa (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) vẫn sẽ trở lại thành phố trong ngày mùng 4 tết này. Vào thành phố sớm Hoa cho biết sẽ ở nhà, chuẩn bị bài để tiện cho việc học trực tuyến nếu trường triển khai. Nếu không học trực tuyến, Hoa sẽ dành thời gian đó để tập trung nghiên cứu bài vở, tạo tính tự lập và thoát khỏi cảnh ù lì sau những ngày vui chơi tết vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.