SEA Games 31: Người nước ngoài kinh ngạc với khán giả Bắc Ninh trong ngày khó tin

14/05/2022 07:41 GMT+7

Gần 00 giờ ngày 14.5, nhà thi đấu Bắc Ninh vẫn đông nghẹt người cổ vũ cho đội tuyển kickboxing Việt Nam tranh tài ở SEA Games 31 .

Người già hò hét, trẻ em hào hứng, còn người nước ngoài cũng kinh ngạc và rút điện thoại để quay, chụp ảnh lưu niệm. Đây là không khí tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh khi đã gần 00 giờ ngày 14.5, trong khuôn khổ SEA Games 31.

Một vị trọng tài người nước ngoài chịu trách nhiệm điều hành chính ở trận đấu chung kết cuối cùng của bộ môn kick-boxing ngày 13.5, cũng là trận đấu có sự góp mặt của võ sĩ Nguyễn Quang Huy. Mặc dù vậy, ông vẫn tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với các cổ động viên Bắc Ninh vì quá ấn tượng với bầu không khí được tạo ra. Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên về điều này, ông cảm thán: “Thật tuyệt vời”!

Hàng trăm khán giả đã không ngại trời khuya, nán lại nhà thi đấu để chứng kiến trọn vẹn tất cả các trận đấu của môn kick-boxing, bắt đầu từ 18 giờ ngày 13.5. Hơn 5 tiếng đồng hồ trôi qua, người hâm mộ Bắc Ninh vẫn ăn mừng cực kỳ cuồng nhiệt khi võ sĩ Quang Huy giành chiến thắng trước vận động viên người Thái Lan để mang về chiếc huy chương vàng cuối cùng trong ngày cho đoàn thể thao Việt Nam.

Sẽ là không ngoa khi nói rằng, chính không khí sôi động được tạo ra bởi số đông các khán giả tại Bắc Ninh đã giúp cho đội tuyển kick-boxing Việt Nam có một ngày thi đấu quá thành công, thậm chí có thể nói là khó tin. Có 5 nội dung lọt vào chung kết, lần lượt các võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hằng Nga, Huỳnh Thị Kim Vàng, Nguyễn Thế Hưởng và Nguyễn Quang Huy đã mang về tối đa 5 tấm huy chương vàng SEA Games cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 13.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.