SEA Games 32: Nước mắt hạnh phúc và đắng cay

17/05/2023 12:32 GMT+7

Những giọt nước mắt vì sung sướng chiến thắng, hay những giọt nước mắt buồn bã tiếc nuối sau thất bại - đều là những hình ảnh rất ấn tượng tại SEA Games 32. Các VĐV đã không kìm nén được cảm xúc trong những cuộc tranh tài tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực, lần đầu tiên do Campuchia đăng cai.

Những cầu thủ bóng đá nằm gục trên sân cỏ khóc vì đội nhà phải dừng chân sau thất bại, trong khi đối thủ của họ thì khóc trong hạnh phúc khi chiến thắng và đi tiếp.  Nhiều VĐV đã không kìm được nước mắt sau khi giành chiến thắng trong những cuộc đua tranh trên đường chạy điền kinh cho đến những giọt nước mắt tiếc nuối bởi chấn thương, kiệt sức trên sàn đấu... Những khoảnh khắc đó đã chạm đến trái tim của người hâm mộ trên những khán đài tại Morodok Techcho, Chroy Changvar....

Tất cả đã được Thanh Niên ghi lại trong hành trình tác nghiệp tại SEA Games 32 - Campuchia

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 1.

Thủ môn Olivia McDaniel của đội tuyển nữ Philippines khóc nức nở và được đồng đội an ủi sau khi đội bóng của cô phải dừng chân ở vòng bảng. Mặc dù Philippines cùng giành được 6 điểm như Việt Nam và Myanmar, nhưng không thể vào bán kết vì thua hiệu số đối đầu

NGỌC DƯƠNG

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 2.

Sau khi cán đích ở vị trí đầu tiên và giành tấm HCV lịch sử cho điền kinh Campuchia, Chhun Bunthorn đã ôm mặt òa khóc. Sau đó, VĐV 29 tuổi tiến sát khán đài để lấy quốc kỳ nhưng lại tiếp tục rơi lệ và nằm gục xuống đường chạy, khóc như một đứa trẻ

GIANG LAO

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 3.

Trước hàng chục ống kính máy quay, Bunthorn chỉ nghẹn ngào nói được vài câu rồi lại khóc: "Tôi không còn cha mẹ nữa, họ đã mất cả rồi. Tôi thực sự rất nhớ họ. Nếu cha mẹ còn sống và thấy tôi giành HCV, chắc hẳn họ sẽ rất hạnh phúc"

GIANG LAO

Bứt tốc khó tin, VĐV điền kinh Campuchia giành HCV lịch sử tại SEA Games 32

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 5.

Nguyễn Thị Tiểu Duy của đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam ôm mặt khóc sau chiến thắng nghẹt thở trước Philippines ở chung kết SEA Games 32 để mang về tấm HCV bóng rổ lịch sử cho Việt Nam

HÀ PHƯƠNG

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 6.

4 cô gái bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam ôm nhau khóc nức nở khi giành được tấm HCV lịch sử sau chiến thắng 21-16 trước Philippines ở chung kết SEA Games 32.

HÀ PHƯƠNG

4 cô gái bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam ôm nhau khóc nức nở sau tấm HCV lịch sử

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 7.

Chiều 12.5.2023, hoa khôi taekwondo Châu Tuyết Vân khóc nghẹn ngào khi nói lời chia tay SEA Games với tấm HCV nội dung quyền sáng tạo đồng đội đầy kịch tính. “Đến SEA Games năm nay, tôi chỉ nghĩ là mình phải làm tốt nhất, cố gắng hết sức vì đây là trận cuối, là kỳ SEA Games cuối. Tôi chỉ cố gắng như vậy chứ không nghĩ mình lại giành HCV. 6 lần liên tiếp giành HCV thì với tôi đã không còn gì phải hối hận nữa. Cảm ơn thầy cô, mọi người đã luôn ủng hộ”, Châu Tuyết Vân nghẹn ngào

GIANG LAO

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 11.

Nữ VĐV bóng chuyền Indonesia ôm đồng đội oà khóc sau khi chiến thắng trước đội tuyển bóng chuyền Philippines để giành tấm HCĐ tại SEA Games 32

NGỌC DƯƠNG

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 8.

VĐV Nguyễn Thị Oanh của điền kinh Việt Nam gục xuống đường đua và bật khóc sau khi về nhất đường đua 10.000 m. Tại SEA Games 32 này Nguyễn Thị Oanh đã làm nên chiến tích vang dội cho điền kinh Việt Nam sau khi đoạt được 4 tấm HCV cá nhân

HẢI AN

Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 Những nghị lực dệt nên vàng

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 9.

VĐV Catantan Samantha Kyle (Philippines) khiến tất cả cảm phục bởi tinh thần thi đấu kiên cường. Trong khi thi đấu Catantan bất ngờ bị ngã và dính chấn thương, cô rất đau đớn nhưng vẫn nỗ lực đứng dậy tiếp tục cuộc đấu và giành chiến thắng trong trận bán kết với VĐV Cheung Kemei (Singapore). Mặc dù giành quyền vào chung kết nhưng bị chấn thương, cô được cáng đưa ra ngoài để đi cấp cứu nhưng Catantan sau đó đã xin được bó nẹp nhằm trở lại nơi thi đấu để được... xử thua trước VĐV Wong Jie Xin (Singapore) - người đã góp mặt ở trận chung kết.

VŨ ĐOAN

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 10.

Lực sĩ Hoàng Thị Duyên rơm rớm nước mắt trong khi trả lời truyền thông sau khi cô không bảo vệ thành công tấm HCV ở hạng cân 59kg tại SEA games 32. "Nếu nói lý do thì cũng rất ít người hiểu được. Thua là thua, không có lý do gì cả. Tôi sẽ cố gắng hơn", Duyên nghẹn ngào nói

NGỌC DƯƠNG

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 4.

Ở trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ, 3 cô gái vàng Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Phương xuất sắc đánh bại đội tuyển Indonesia với số điểm 41,4 so với 39,7. Sau khi cùng đồng đội giành được tấm HCV Nguyễn Thị Phương đã không kìm được nước mắt vì hạnh phúc

NGỌC DƯƠNG

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 14.

Trên đường đua 800 m tại sân Morodok Techo chiều 10.5, VĐV người Philippines Edwin Giron đã không may ngã khi chỉ còn cách vạch đích vài chục mét. Nhìn thấy chân chạy người Philippines đau đớn, lực lượng y tế đã ngay lập tức có mặt để đưa anh này rời đường chạy bằng cáng. Mặc dù vậy, VĐV này đã từ chối sự giúp đỡ của lực lượng y tế rồi tập tễnh về đích và chấp nhận lên cáng thương rời đường đua trong nước mắt

NGỌC DƯƠNG

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 15.

VĐV đội bóng chuyền nữ Indonesia rơm rớm nước mắt hạnh phúc sau khi chiến thắng trước Philippines để giành tấm HCĐ môn bóng chuyền tại SEA Games 32

NGỌC DƯƠNG

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 16.

Nữ võ sĩ Cassandre Nicole Tubbs người Campuchia gốc Mỹ bật khóc sau khi cô đoạt tấm HCV hạng cân 67 kg môn taekwondo tại SEA Games 32

GIANG LAO

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 17.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền của Việt Nam gục xuống đường chạy khóc sau khi cô về nhất nội dung 400m rào nữ diễn ra chiều 11.5 tại SEA Games 32

HẢI AN

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 12.

Cầu thủ Phan Tuấn Tài khóc nức nở sau khi đội U22 Việt Nam để thua 2-3 trước U22 Indonesia ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 mặc dù chơi hơn người

HẢI AN

Với U.22 Việt Nam, hành trình phía trước sẽ còn rất rộng mở

Những giọt nước mắt chiến thắng, thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 13.

Cầu thủ Nguyễn Văn Tùng của U22 Việt Nam khóc oà sau thất bại ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 hôm 13.5

HẢI AN

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.