Sĩ tử Hà Nội đội mưa đến điểm thi trong ngày đầu kỳ thi vào lớp 10

Trần Cường
Trần Cường
12/06/2021 08:30 GMT+7

Trong ngày đầu kỳ thi vào lớp 10, từ sáng sớm, Hà Nội xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Lo ngại tắc đường, ngập úng,... hàng ngàn phụ huynh đã đội mưa đưa con đến điểm thi từ sớm.

Sáng 12.6, 93.363 thí sinh TP.Hà Nội bước vào kỳ thi vào lớp 10 công lập. Trong ngày đầu, các thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn và tiếng Anh.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, các thí sinh không phải đến điểm thi trong ngày đầu để làm thủ tục dự thi trực tiếp, mà làm thủ tục trực tuyến. 184 điểm thi trên toàn thành phố đã hướng dẫn quy chế thi, công bố sơ đồ phòng thi trên các kênh thông tin của trường để thí sinh không mất thời gian tìm phòng.

Ngày đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Hà Nội xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nhiều tuyến đường bị ngập úng

Ảnh Trần Cường

Sáng 12.6, ngày thi đầu tiên, TP.Hà Nội xảy ra mưa lớn trên diện rộng, vì lo sợ tắc đường, nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi từ sớm.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), từ 6 giờ 30 sáng 12.6, hàng trăm sĩ tử đã được phụ huynh đưa đến để xếp hàng, đội mưa đợi giờ vào phòng thi.

Để tránh tắc đường, muộn giờ, nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi từ sớm để vào phòng thi

Ảnh Trần Cường

Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên cũng được tăng cường nhiều hơn để nhắc nhở phụ huynh, thí sinh thực hiện giãn cách, không tập trung đông người. Phía bên ngoài điểm thi được thiết lập hàng rào chắn để phân luồng thí sinh, hạn chế phụ huynh tập trung đông người.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi vào lớp 10 năm nay có nhiều thay đổi

Ảnh Trần Cường

Đưa con đến điểm thi, chị Nguyễn Thị Hà (trú tại Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm nay, các thí sinh không được học tập, tương tác trực tiếp với giáo viên trên lớp. Tuy nhiên, nhà trường đã kết hợp chặt với gia đình để các con học online, các giáo viên cố gắng truyền đạt tốt nhất những kiến thức cho học sinh thông qua màn hình máy tính, nên vẫn đảm bảo con mình học tập tốt, chuẩn bị kiến thức tốt cho kỳ thi này.
“Học online, con tôi dùng nhiều điện thoại, máy tính, nhưng nó học sáng, chiều, tối, tôi chỉ biết chăm lo cho con để con tập trung học, chứ không quản lý việc dùng thiết bị điện tử. Trong thời gian con ôn thi, tôi cũng có nhiều thời gian cho con hơn, tạo cho con tâm lý tốt nhất để bước vào kỳ thi lên lớp 10 này”, chị Hà nói.

Lực lượng chức năng căng dây, lập hàng rào để phân luồng thí sinh, hạn chế phụ huynh tụ tập đông, mất an toàn phòng chống dịch

Ảnh Trần Cường

Theo chị Hà, sáng sớm nay mưa to, chị dậy sớm gọi con, chuẩn bị bút thước, giấy tờ để đưa con đến điểm thi sớm vì lo ngại tắc đường, ngập úng hoặc sự cố ngoài lề khác.

Trước giờ thi cả tiếng, nhiều thí sinh đã được phụ huynh đưa đến điểm thi

Ảnh Trần Cường

Các thí sinh đội mưa chờ vào phòng thi làm bài

Ảnh Trần Cường


Nhiều phụ huynh lo lắng đội mưa chờ con

Ảnh Trần Cường

Lực lượng chức năng căng mình đảm bảo giao thông, trật tự, đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ

Ảnh Trần Cường

Các thí sinh vào phòng thi, chuẩn bị làm bài

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.