Sinh viên góp tiền nấu cháo rồi rong ruổi trong đêm trao cho người vô gia cư

11/12/2022 17:00 GMT+7

Một nhóm sinh viên tình nguyện đã tổ chức buổi phát cháo và trao quà cho những người vô gia cư trên địa bàn TP.HCM qua chương trình "Mùa đông yêu thương".

Các tình nguyện viên tặng cháo cho người khó khăn giữa đêm đông lạnh

THÁI PHÚC

Mang hơi ấm cho người vô gia cư giữa đêm lạnh

Tối 10.12, Đội sinh viên tình nguyện khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đã tổ chức hoạt động “Mùa đông yêu thương” trao quà gồm: cháo, bánh mì, sữa, tất (vớ)… cho những người vô gia cư.

Chia sẻ về lý do tổ chức chương trình "Mùa đông yêu thương", chị Quách Thị Ngọc Tươi, đội tình nguyện này cho biết: “Những ngày gần đây, thời tiết Sài Gòn trở lạnh, những người vô gia cư họ không thể mặc ấm hay ăn no. Đây là thời điểm mà họ cần mình giúp đỡ nhất. Và nhóm tụi mình nghĩ rất đơn giản, ở nơi nào cần thì tụi mình sẽ cố gắng giúp đỡ người ta trong khả năng có thể”.

Các thành viên Đội tình nguyện tập hợp chuẩn bị nấu cháo

THÁI PHÚC

Để có kinh phí thực hiện "Mùa đông yêu thương", Ngọc Tươi nói: “Các bạn trong nhóm tình nguyện đã tiến hành gây quỹ từ nhiều tháng trước đó. Đồng thời, Đội tình nguyện của chúng tôi cũng được các thầy cô và các bạn trong khoa ủng hộ thêm”.

19 giờ, gần 70 bạn trẻ đã có mặt tại số 125 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh để cùng nhau sơ chế và nấu những phần cháo. Mọi thứ đều được các bạn tự tay chuẩn bị chu đáo. Sau khi hoàn thành việc nấu xong, các bạn tiến hành đóng gói cháo kèm với các phần quà khác một cách tỉ mỉ và sẵn sàng để phân phát.

Mỗi người một việc, các tình nguyện viên bắt tay vào nấu cháo để tặng người khó khăn

THÁI PHÚC

Những phần cháo, kèm quà đã chuẩn bị xong trước khi mang đi phát cho người khó khăn

THÁI PHÚC

Sau gần 4 tiếng chuẩn bị và đóng gói, gần 300 phần quà đã được vận chuyển bằng xe máy đem đến phân phát cho những người dân vô gia cư trên địa bàn các quận.

“Tuy quá trình chuẩn bị có chút mất thời gian nhưng sau khi phát quà và được nhìn thấy nụ cười, những lời cảm ơn của những người được mình giúp đỡ, tụi mình cảm thấy rất vui và ấm áp”, Võ Tuấn Anh, thành viên của đội tình nguyện cho biết.

Cũng là thành viên tham gia trong đội tình nguyện này, Lê Đức Nhân cho biết thêm: “Mình thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa và đầy tính nhân văn. Khi tham gia hoạt động này, bản thân đã góp phần giúp ích được cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đây, mình cũng rút ra được một bài học đó là chia sẻ để nhận lại yêu thương nhiều hơn”.

Các tình nguyện viên trong chương trình tặng cháo cho người vô gia cư

THÁI PHÚC

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện

Chị Ngọc Tươi chia sẻ rằng thông qua hoạt động cùng nhau nấu cháo và phát quà, không chỉ giúp đỡ được những phận đời khó khăn, đồng thời còn giúp các bạn sinh viên gắn kết và lan tỏa tinh thần nhân ái hơn.

“Chương trình này là hoạt động giúp sinh viên cùng tham gia những việc làm thiện nguyện có cơ hội gắn kết lại với nhau, cùng nhau lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng. Ngoài ra, việc đi cùng nhau cũng giúp sinh viên cởi mở hơn, gắn kết với nhau nhiều hơn, chia sẻ yêu thương với mọi người khó khăn nhiều hơn” chị Ngọc Tươi nói.

Các thành viên trong Đội tình nguyện

T.P.

Anh Dương Đông Thanh, cựu thành viên của đội tình nguyện cùng quay về tham gia hoạt động chia sẻ: “Mùa đông yêu thương - hoạt động này cũng mang đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho các tình nguyện viên. Để từ đó phát triển và lan tỏa được tinh thần tình nguyện vì cộng đồng cho các bạn. Đây là điều mình cảm thấy thành công nhất trong buổi hoạt động ngày hôm nay”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.