Vào ngày 26.10, giảng viên Damian Nance của Trường ĐH Ohio (Mỹ) đã điểm danh một sinh viên vắng mặt ở lớp và gửi email trách mắng. Nhưng thay vì bào chữa cho vụ “cúp học”, sinh viên này lại khai thật cùng bức ảnh khiến thầy giáo không thể không tha thứ.
Trong email trả lời thầy giáo, Charlie Winovich viết: “Em sẽ nói sự thật. Em đã đến lớp và quẹt thẻ rồi đưa cho một đứa nhỏ gần đó bài tập về nhà của em. Vì bố của em cho em mấy tấm vé để xem World Series ở thành phố Cleveland”.
Sinh viên này viết thêm: “Em thật sự xin lỗi. Em không muốn vắng mặt ở lớp đâu và em đã làm bài tập về nhà. Em hiểu rằng thầy có thể phạt em. Em đính kèm bức ảnh em chụp cùng em trai vào hôm đó ở bên dưới”.

tin liên quan
Bé gái 4 tuổi nói 7 thứ tiếng: Mỗi ngày dành 6 tiếng để học ngoại ngữHiện mỗi ngày Bella Devyatkina (4 tuổi) dành 6 tiếng để học ngoại ngữ, từ 10 giờ đến 13 giờ và 17 giờ đến 20 giờ. Khi nghe điều này, nhiều người cáo buộc vợ chồng bà Yulia tước đi tuổi thơ ấu của Bella.
Trong email ban đầu, giảng viên về khoa học địa chất Damian Nance đã trách mắng Winovich vì lừa dối thầy và đe dọa sẽ phạt anh. Thế nhưng, sau khi nhận được email giải thích của Winovich, thầy giáo đã bất ngờ thay đổi thái độ.
Thầy giáo Nance trả lời email: “Charlie à, dường như đó là cái cớ hoàn hảo. Không có hình phạt nào cả đâu”, và kèm theo câu “Go Tribe!”, khẩu hiệu ủng hộ cho đội bóng chày Cleveland Indians của fan hâm mộ, dành cho Winovich.
Winovich vô cùng thích thú với cách phản ứng ngoài mong đợi từ thầy giáo nên cậu đã đưa câu chuyện của mình lên Twitter. Rất nhiều người đã chia sẻ lại câu chuyện này và khen thầy giáo thật dễ thương và tâm lý.
Winovich cho biết được dự khán buổi thi đấu vào hôm đó là giấc mơ cậu không ngờ lại trở thành hiện thực. Đó là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Điều đặc biệt là anh được nhận vé mời từ bố của mình. Vì bố của anh là người bị liệt cả tứ chi do chứng xơ cứng teo cơ một bên trong 12 năm qua.

tin liên quan
Thầy hiệu trưởng viết thư gửi ‘cô tiên răng’ để trấn an học tròCậu bé 5 tuổi Harrison Townsend bị mất chiếc răng vừa rụng ở sân trường. Em chạy khắp nơi tìm răng nhưng không thấy nên bật khóc. Thầy hiệu trưởng đã đến và trấn an cậu bé bằng cách viết một bức thư cho ‘cô tiên răng’.
Ông nội của Winovich có một vài tấm vé cho Giải vô địch bóng chày The World Series và định bán nó để lấy tiền mua xe lăn mới cho bố của Winovich, nhưng bố anh lại từ chối. Thay vào đó, ông nhấn mạnh Winovich và em trai anh sẽ được đến xem giải đấu.
Chia sẻ với tờ CBS News, Winovich nói rằng thời điểm được xem trận đấu diễn ra là lúc hai anh em họ thân thiết nhất. Anh quyết định nói sự thật với thầy giáo vì anh không quan tâm thầy giáo có phạt mình hay không.

tin liên quan
Xúc động với hình ảnh bé gái vừa ăn xin vừa làm bài tậpTrên đường phố lạnh giá, bé Cơ Hồng Hồng cuộn người trong tấm chăn, tay cặm cụi viết. Cô bé 6 tuổi đang cùng cha ăn xin. Trong lúc rảnh rỗi, em tranh thủ làm bài tập về nhà.
Bình luận (0)