'Sóng ở đáy sông' của hai cha con họa sĩ

Ngọc An
Ngọc An
19/09/2019 06:26 GMT+7

Triển lãm Sóng ở đáy sông mang đến câu chuyện đời, chuyện nghề, chuyện người của hai cha con họa sĩ Lục Quốc Nhượng và Lục Quốc Sỹ, khai mạc vào 17 giờ 30 ngày 19.9 và kéo dài đến 31.10 tại Cuci Art Studio (Hà Nội).

Họa sĩ Lục Quốc Nhượng dùng sự bay bổng, biến ảo của màu, khối, đường nét để khắc họa thực tế xã hội với cả những “góc khuất”, hay một giai đoạn lịch sử biến động với cảnh chạy loạn, ly tán, sự rung cảm sâu sắc trước những mảnh đời truân chuyên, vất vả, ngược xuôi… Cũng giống như cha mình, Lục Quốc Sỹ đến với nghệ thuật một cách tự nhiên. Anh vẽ đầy bản năng, nét bút khỏe khoắn, mộc mạc.
Không chỉ giới thiệu tác phẩm của hai cha con họa sĩ, triển lãm còn giúp người xem cảm nhận về sự tiếp nối của thế hệ trong bối cảnh mỹ thuật VN nói riêng và xã hội VN nói chung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.