Sốt ruột cuối tuần

Đám đông tụ tập dưới một tòa nhà và ai nấy đều ngửa mặt nhìn lên trên cao. Ở rìa mép mái nhà, có một người đang đứng chuẩn bị nhảy xuống đất.

Đám đông tụ tập dưới một tòa nhà và ai nấy đều ngửa mặt nhìn lên trên cao. Ở rìa mép mái nhà, có một người đang đứng chuẩn bị nhảy xuống đất.

Trong đám đông, một bà nói với bà bên cạnh:
- Tôi sốt ruột quá. Nếu anh ta không nhảy xuống đất ngay bây giờ, thì tôi sẽ bị trễ xe buýt mất!
Chờ
Một chiếc ô tô đang chạy nhanh trên đường thì mất lái, đâm sầm vào gốc cây, xe gần như bẹp dúm. Một người đi gần đấy chạy đến hỏi tài xế:
- Anh cần giúp gì không?
- Cứu tôi với, hãy đưa tôi ra khỏi đây - tài xế rên rỉ.
- Thế xe anh có mua bảo hiểm không?
- Có!
- Thế anh có mua bảo hiểm cho người ngồi trong xe không?
- Có!
- Vậy anh chờ một lát, để tôi vào ngồi với anh rồi tôi điện thoại gọi người đến cứu anh ngay. 
Không ai kêu
Trong quán ăn, một sinh viên nói với chủ quán:
- Đổi cho cháu chiếc cốc khác đi, chiếc này bẩn quá.
- Ô hay, mười người đến trước cậu dùng có ai kêu bẩn đâu?
Thú tội
Một người đi xưng tội:
- Thưa cha, hôm qua con đi ngang qua nhà hàng xóm, nhìn thấy cửa hầm rượu nhà ông ta mở toang. Con đã vào và uống trộm vài ly rượu vang.
- Như thế là con đã phạm tội rồi. Nhưng con đã uống bao nhiêu ly?
- Chỉ có hai ly thôi. Nhưng cứ cho là bốn ly đi ạ, vì nhỡ ngày mai con lại thấy hầm rượu của ông ấy mở toang...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.