Sự thật kinh hoàng trong thế giới thẩm mỹ chui: Những hiểm họa khôn lường

15/04/2022 06:39 GMT+7

Để làm đẹp, không ít người đã phải trả giá về sức khỏe . Nhiều trường hợp “tiền mất, tật mang” sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí tử vong.

Trầm cảm sau khi đi làm đẹp

Ngày 13.4, phản ánh với PV Thanh Niên, chị N.M (28 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, qua người quen giới thiệu, chị lặn lội từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) trên đường Hoàng Sa (P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) để nâng ngực. “Tôi được bác sĩ (BS) tư vấn nâng ngực size 335cc (bằng phương pháp đặt túi ngực - NV). Vì nghĩ BS là người có chuyên môn nên tôi chỉ biết nghe theo thôi. BS bảo đảm với tôi sẽ rất đẹp. Tổng số tiền của ca nâng ngực là 58 triệu đồng”, chị M. kể.

Học viên trực tiếp tiêm filler cho khách mẫu

THANH NIÊN

Sau khi hoàn thành ca mổ, chị M. phát hiện ngực bên to bên nhỏ và cũng không tròn. “BS bảo là còn sưng do mới mổ xong, vài bữa sẽ hết. Sau một vài tháng mặc áo định hình, ngực của tôi vẫn bên to bên nhỏ, bên cao bên thấp. Khi tái khám, BS nói sẽ bảo hành, làm lại cho khít và hạ ngực xuống một chút”, chị M. cho hay.

Sau khi BS sửa lại, ngực của chị M. vẫn… bên to bên nhỏ; vết mổ lở loét, lòi chỉ. Chị M. phản ánh với BS nhưng liên tục bị phớt lờ. “Hiện ngực của tôi trông rất dị hợm. Cả bạn trai và người thân ai cũng chê. Sức khỏe của tôi giảm sút vì ngực nhiều lần bị mổ xẻ, đau nhức”, chị M. bức xúc và cho biết thêm, vì có sở thích làm đẹp, chị phải vay trả góp ngân hàng để trả tiền PTTM. “Chỉ vì mong cơ thể trông hấp dẫn hơn mà giờ tôi rất khổ sở. Đúng là tiền mất, tật mang!”, chị M. rầu rĩ.

Trường hợp khác, chị P.M.T (32 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) cho biết, mới đây, qua tư vấn từ bạn bè, chị đến một cơ sở PTTM trên đường 3 tháng 2 (Q.10) để nâng ngực. Tổng số tiền cho ca nâng ngực là 87 triệu đồng. Hiện ngực chị T. có 2 vết sẹo lồi ra to tướng sau ca phẫu thuật.

Chị P.M.T tốn 87 triệu đồng để nâng ngực nhưng “thành quả” là 2 vết sẹo lồi và bộ ngực khiến chị trầm cảm

NẠN NHÂN CUNG CẤP

“Khoảng cách giữa 2 khe ngực cách nhau gần cả bàn tay. Ngực thì quá xệ. Tôi trầm cảm vì bộ ngực hiện tại. Tôi phản ảnh với cơ sở PTTM thì họ nói phải đóng tiền mới chịu bảo hành, làm lại ngực cho tôi. Nói thật, giờ có cho tiền tôi cũng không dám đến đó mổ xẻ một lần nữa”, chị T. bức xúc.

Hiểm họa chực chờ với khách mẫu

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hiện hàng loạt spa, cơ sở PTTM trên khắp cả nước rầm rộ đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook, Zalo để tuyển mẫu làm đẹp. Ngoài các trường hợp tuyển miễn phí để học viên… thực hành; một số nơi chỉ quảng cáo để thu hút, vì khách vẫn phải trả một khoản phụ phí kha khá.

Sau ca phẫu thuật nâng ngực, ngực của chị N.M bị lở loét

NẠN NHÂN CUNG CẤP

“Tuyển mẫu lấy hình ảnh cơ sở Sài Gòn, phụ phí mini và bảo hành như khách. Số lượng gồm 10 mẫu tiêm filler, 5 mẫu cắt mí, 5 mẫu hút mỡ, 5 mẫu nâng mũi…”, P.Q.N (chủ một cơ sở làm đẹp trên đường Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP.HCM) quảng cáo. Vào vai khách muốn làm mẫu nâng mũi, hút mỡ bụng, PV Thanh Niên liên hệ với bà N. thì được chào mời: “Bên chị tuyển mẫu nhưng có phụ phí. Mũi chưa làm lần nào thì bên chị lấy phụ phí 4 triệu đồng cho việc nâng mũi bán cấu trúc. Đây là phương pháp lắp sụn nhân tạo… Hút mỡ bụng phụ phí là 10 triệu đồng. Người làm cho em là chị chứ không phải học viên, yên tâm vì bảo hành như khách”.

“Cần tuyển mẫu tiêm filler để dạy cho học viên. Tiêm mẫu rãnh cười, mẫu cằm, mẫu tai tài lộc… miễn phí”, T.T.T.M (chủ một cơ sở làm đẹp trên đường Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) quảng cáo. Liên hệ với M., người này khẳng định khi đăng tuyển thì nói miễn phí, nhưng mẫu phải trả phụ phí là 399.000 đồng/cc filler. “Bên tớ tiêm filler miễn phí tiền công nhưng tính phụ phí tiền thuốc. Phụ phí có giá từ 399.000 đồng, thuốc xịn, không phải thuốc trôi nổi, tiêm vào sưng hết mặt mày đâu!”, M. khẳng định. Chúng tôi thắc mắc BS hay học viên tiêm, thì M. nói: “Tớ sẽ trực tiếp làm, còn học viên chỉ xem thôi. Tớ sẽ bảo hành cho bạn như khách hàng nên yên tâm”.

Trong khi đó, trong quá trình PV Thanh Niên thâm nhập thực tế, các “sư phụ” dạy làm đẹp đều khẳng định, để tuyển mẫu thực hành, phải đăng tuyển do chính tay BS làm. Nhưng khi tới cơ sở, mẫu sẽ được bàn giao cho các học viên trực tiếp PTTM để lấy kinh nghiệm. “Khi tuyển mẫu, mình phải nói do BS làm để họ yên tâm mà lên bàn mổ chứ!”, anh Th. (31 tuổi, người làm nghề PTTM tại một cơ sở làm đẹp ở Q.Gò Vấp) chia sẻ.

Thanh Niên liên tục phản ánh

Thời gian qua, Báo Thanh Niên đăng nhiều bài viết, loạt bài điều tra phản ánh về tình trạng PTTM chui hoạt động bát nháo, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân khi tìm đến dịch vụ này. Cụ thể, loạt bài Thẩm mỹ “chui” hoành hành (từ ngày 4 - 6.1.2021) phản ánh tình trạng nhiều spa hoạt động như những phòng khám PTTM. Nhiều nhất là dịch vụ tiêm filler, tiêm botox, nâng mũi… với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Mới nhất, Thanh Niên tiếp tục đăng loạt bài Thẩm mỹ cấp tốc (từ ngày 24 - 26.1.2022), phản ánh tình trạng các cơ sở PTTM chui vẫn tiếp tục hoành hành. Các căn hộ chung cư được chủ cơ sở sử dụng để PTTM cấp tốc cho khách hàng.

Tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Thông qua mạng xã hội, ngày 14.1, chị P.T.D.H (22 tuổi, quê Long An) đến cơ sở thẩm mỹ H.M.P (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) của Hoàng Minh Phong (28 tuổi) để làm phẫu thuật nâng mũi; ê kíp liên quan ca phẫu thuật gồm: Nguyễn Sỹ Giang (27 tuổi), Lê Ngọc Anh (32 tuổi, là BS gây mê tại BV Ung bướu Hà Nội), cùng 3 người khác. Trong đó, Giang trực tiếp nâng mũi cho chị H. Khoảng 20 phút sau khi mổ, chị H. rơi vào tình trạng hôn mê. Sau đó, chị H. được đưa đến BV Bạch Mai cấp cứu. Qua chẩn đoán, các BS xác định chị H. có vết khâu vách ngăn mũi, hôn mê chưa rõ nguyên nhân sau phẫu thuật. Hơn 1 tháng điều trị tại BV Bạch Mai, chị H. vẫn hôn mê nên ngày 25.2, gia đình đưa chị về BV đa khoa Long An tiếp tục điều trị. Đêm 16.3, chị H. đã tử vong.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định chỉ có Lê Ngọc Anh xuất trình bằng BS đa khoa và chứng chỉ hành nghề, còn những người khác trong ê kíp phẫu thuật đều không có chứng chỉ hành nghề. Theo cơ quan công an, Giang theo Phong học nghề PTTM và được Phong rủ về làm tại cơ sở thẩm mỹ H.M.P. Đáng chú ý, cơ sở PTTM này hoạt động chui, không có giấy phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.