Tác giả bài hát “Xuôi dòng Cửu Long” gây sốt TikTok là ai ?

03/11/2022 15:50 GMT+7

Những ngày qua bài hát mang âm hưởng dân ca “Xuôi dòng Cửu Long” gây sốt mạng xã hội vì giai điệu bắt tai. Đây là sáng tác của Nguyễn Diệu Kiên (23 tuổi, quê Đồng Tháp ) một người trẻ đam mê âm nhạc.

Câu hát “Ai xuôi về phương nam, lắng nghe tiếng đàn bên sông…” trong bài hát “Xuôi dòng Cửu Long” gây sốt giới trẻ trong những ngày qua bởi giai điệu bắt tai, gần gũi và truyền cảm. Tuy bài hát rất “hot” nhưng ít ai biết được đây là sáng tác và chất giọng của Nguyễn Diệu Kiên. Từng là sinh viên ngành thanh nhạc của Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM nên Diệu Kiên đã có một nền tảng về kỹ thuật thanh nhạc trước khi ra mắt những bài hát trên mạng xã hội.

Mang giai điệu dân ca đến gần với bạn trẻ

Được biết đây là sáng tác thứ 2 của Diệu Kiên sau ca khúc Thuyền Quyên cũng gây sốt mạng xã hội hồi tháng 7. Thông qua “Xuôi dòng Cửu Long” cô gái trẻ mong muốn thể hiện tình yêu quê hương, nét đẹp mộc mạc, gần gũi của con người và cảnh quan của miền đất Tây Nam bộ. Khi đặt bút viết ca khúc này, Diệu Kiên có phần đắn đo vì âm điệu mang tính đặc trưng của vùng miền nên khán giả ở những vùng khác khó tiếp nhận. Tuy nhiên cô gái trẻ vẫn quyết tâm sáng tác và phát hành ca khúc với mong muốn mang âm hưởng dân ca Nam bộ đến gần hơn với người trẻ cả nước.

“Xuôi dòng Cửu Long” là bài hát do Nguyễn Diệu Kiên sáng tác và trình bày.

NVCC

Khi được hỏi về vấn đề tại sao lại chọn dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, trong khi những ca sĩ trẻ khác đang hướng đến âm nhạc hiện đại, có màu sắc Âu Mỹ hay Hàn Quốc? Diệu Kiên trả lời: “Mình tin rằng mỗi người có một sứ mệnh và phong cách âm nhạc khác nhau. Là người con của mảnh đất miền Tây nên mình yêu những làn điệu dân ca và mong muốn nó được tiếp nối bằng cách làm mới, để hướng tiếp cận đến bạn trẻ được dễ dàng hơn”.

Diệu Kiên đang là một ca sĩ tự do, cô bắt đầu việc sáng tác nhạc hồi tháng 7

NVCC

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Diệu Kiên cho biết gia đình có truyền thống yêu âm nhạc dân tộc và có ba làm nhạc công trong đoàn Văn công Đồng Tháp. Được sự ủng hộ của gia đình nên năm 13 tuổi Diệu Kiên đã là thành viên của đơn vị này để đi diễn ở nhiều nơi. Năm 17 tuổi, cô gái trẻ mới rời đoàn để tập trung cho việc thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM. Hiện tại, Diệu Kiên là một ca sĩ tự do nên mọi việc từ sáng tác, quay MV… đều phải tự hoàn thành.

Diệu Kiên từng tốt nghiệp ngành thanh nhạc của Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM.

NVCC

“Mình làm nhạc từ nguồn vốn mà gia đình ủng hộ nên khi được các bạn trẻ yêu thích thì mình cảm thấy rất hạnh phúc, ba mẹ thì tự hào. Sắp tới Kiên sẽ tiếp tục cho ra những sản phẩm âm nhạc tự sáng tác mang âm hưởng dân ca. Trên con đường nghệ thuật này, ngoài đam mê, làm việc chăm chỉ thì mình cảm thấy rất may mắn khi luôn có gia đình bên cạnh và được sự yêu thương, đồng điệu từ các bạn trẻ”, Diệu Kiên cho biết.

Âm nhạc gần gũi, truyền cảm

Là một người con của mảnh đất Đồng Tháp nên anh Lý Văn Nguyên (24 tuổi, nhân viên bán hàng tại đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM) cho biết cảm thấy nhớ quê khi nghe nhạc của Diệu Kiên: “Đôi khi âm nhạc chỉ cần là sự gần gũi, dễ chịu và truyền cảm đến người nghe. Sự ngọt ngào trong giọng hát của Diệu Kiên khiến mình nhớ lại thời còn bé được sống ở quê, một cảm giác bình yên và hoài niệm đến lạ. Người ta hay nói người trẻ bây giờ sẽ không còn thích thú với dân ca hay cải lương nhưng với mình thì không. Nếu như người làm nhạc biết cách đổi mới mà vẫn giữ được cái hồn vốn có thì sẽ thu hút được nhiều người trẻ quan tâm, trong đó có mình”, Nguyên chia sẻ.

Diệu Kiên mong muốn mang âm nhạc mang âm hưởng dân ca đến gần hơn với người trẻ.

NVCC

Nghe đi nghe lại bài hát “Xuôi dòng Cửu Long” trong những ngày gần đây, chị Nguyễn Xuân Giang (27 tuổi), nhân viên văn phòng tại đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM cho biết giai điệu mượt mà của bài hát “gây nghiện” cho người nghe. Theo chị Giang nhạc của Diệu Kiên khiến người trẻ thêm yêu quê hương, yêu cuộc sống mộc mạc, đầy niềm vui của người dân nơi thôn quê.

Không chỉ hát hay, Diệu Kiên còn có vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào.

NVCC

“Vì cuộc sống mưu sinh, bận rộn nơi thành phố mà mình ít có được thời gian trở về thăm nhà ở Bến Tre. Nghe bài nhạc làm mình nhớ bữa cơm nấu bằng bếp lửa của mẹ, nhớ sự vất vả chịu thương chịu khó của ba. Tuy không phải là một bài hát với giai điệu mới lạ hay giọng hát phô diễn kỹ thuật thanh nhạc nhưng "Xuôi dòng Cửu Long" vẫn đi vào lòng người nghe bằng những giai điệu gợi nhớ quê hương”, Xuân Giang chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.