Tài xế công nghệ 5 lần bị cướp đâm; chuyên chở miễn phí người già, khuyết tật

13/07/2022 12:02 GMT+7

Tấm bảng “Chở miễn phí người già, người khuyết tật” của chàng tài xế xe ôm công nghệ tên Thiện nhận “mưa” lời khen từ cư dân mạng. Đồng nghiệp nhận xét: “Tính nó đúng như tên nó: Minh Thiện”.

4 năm chở miễn phí

Chiều mưa, Lê Minh Thiện (23 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) với tóc dài, phong cách “bụi bặm” chạy đến điểm hẹn PV. Từ xa, PV đã sớm nhận ra chàng tài xế công nghệ đang “hot” trên mạng vì cả trước và sau xe đều có bảng “Chở miễn phí người già, người khuyết tật”.

Tài xế Phạm Mi Sên hỏi thăm sức khỏe đồng nghiệp

Vũ Phượng

Thiện kể, ngày nhỏ xíu, một lần ngồi sau xe mẹ chở đi chợ, cậu nhìn thấy cụ bà bị cụt chân đang khó nhọc bước đi trên đường thì vô tư nói với mẹ: “Lớn lên con sẽ xây nhà thiệt to rồi đón người già, người khuyết tật vào ở”. Cậu bé năm nào vẫn luôn ấp ủ giấc mơ này.

Năm 2017, Thiện được mẹ nhường lại chiếc xe cũ. Ban ngày đi làm, tối đến, Thiện gắn bảng “Chở miễn phí” ở sau xe. Thấy người lớn tuổi hay người khuyết tật đi bộ, Thiện đề nghị được chở miễn phí. Tháng 1.2020, Thiện đăng ký chạy xe ôm công nghệ, tấm bảng trên xe đã bong tróc chữ nên cậu làm lại tấm bảng khác, gắn ở trước và sau xe.

Thiện chuẩn bị bánh mì từ tiền được dân mạng ủng hộ để đi phát cho người vô gia cư

Xoay xoay chiếc điện thoại trầy trụa khắp viền trên tay, Thiện kể: “Ban ngày em dừng ở ngã tư Phú Nhuận hay các giao lộ lớn, thấy ông bà cụ cần giúp đỡ, em luôn sẵn sàng. Tối em mở ứng dụng chạy nhưng sẽ tắt khi có ai cần đi miễn phí. Từ 0 giờ về gần sáng thì em chỉ chạy công nghệ”.

Thấy Thiện chủ động mời lên xe đi miễn phí, nhiều ông bà cụ hoài nghi, Thiện liền mở ứng dụng chứng minh mình là tài xế công nghệ. Đến nơi, người cảm ơn, người gửi tiền xăng nhưng chàng trai 23 tuổi quyết không nhận. “Em còn trẻ, còn chạy xe kiếm tiền được”, Thiện tâm sự.

PV hỏi: “Chạy miễn phí vậy tiền đâu Thiện đổ xăng, lo cho cuộc sống?”. Tài xế trẻ vô tư đáp: “Em chạy ngày 300 - 400 ngàn đồng thì bỏ heo vài chục để đủ tiền em sẽ đi học đàn ghi ta hoặc phun xăm. Ngày nào gần hết tiền đổ xăng rồi thì em mở ứng dụng lên chạy, xong lại chở miễn phí tiếp. Thay vì ăn ngày 3 bữa, em ăn 1 bữa để tiết kiệm, chắc tại sức em trâu nên riết quen”.

Tài xế Phạm Mi Sên hỏi thăm sức khỏe đồng nghiệp cùng vết thương bị cướp đâm

5 lần bị cướp đâm, vẫn quyết chạy xe làm việc thiện

Giở 4 vết sẹo ở bụng, 1 vết ở ngực, Thiện cho biết mỗi vết sẹo là một vụ bị cướp đâm. Riêng vết ở ngực, Thiện bị đâm là do cứu khách nữ bị giật điện thoại. Lần đó, nhát dao đâm đúng hướng tim, nhưng dính xương nên cậu thoát chết. Tất cả những lần bị thương, cậu đều giấu mẹ. Mãi đến gần đây, khi mạng xã hội chia sẻ, mẹ Thiện mới biết. Giở áo con lên xem, mẹ Thiện trách cậu con trai một: “Mày chạy xe như này lỡ có chuyện gì tao biết sống sao”.

Mấy hôm nay, một số người biết đến chuyện chàng tài xế công nghệ làm việc thiện đã gửi tiền mong hỗ trợ xăng, Thiện đều dùng để mua bánh mì, nước đi phát cho người vô gia cư vào ban đêm.

Ông Phạm Mi Sên, Đội trưởng Đội Đoàn Kết (1 trong 7 đội tập hợp tài xế Grab tại TP.HCM), cho biết lần Thiện bị đâm ở Bình Dương, nhiều đồng nghiệp đã xuống hỗ trợ, kè xe đưa anh về nhà. “Nó đề nghị mọi người phải giấu mẹ nó, tới nhà thăm mà nó rủ ra ngoài ngồi nói chuyện, ở trong nhà sợ mẹ nó biết. Nó cũng hay giúp đồng nghiệp khi gặp sự cố, nhưng luôn ngại nhờ ai việc gì. Tính nó đúng như tên nó: Minh Thiện”, ông Sên nhận xét.

Đại diện Grab Việt Nam cho biết sẽ có phần quà vinh danh, hỗ trợ tài xế vì có hành động đẹp, lan tỏa trong cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.