Tấm ảnh giành 15.000 USD của Thái tử Dubai: Người mê ảnh mong Quảng Ngãi được quốc tế biết đến

09/08/2022 12:24 GMT+7

Trải lòng về việc đoạt giải nhất ở hạng mục 'Màu sắc' của giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế Hamdan, anh Cao Nguyên Vũ (38 tuổi, ở TP. Quảng Ngãi ) cho biết, có tên Quảng Ngãi quê nhà gắn liền với giải thưởng là niềm vui lớn nhất.

Sáng 9.8, tại một quán cà phê nhỏ trong làng cà phê TP.Quảng Ngãi, trò chuyện với chúng tôi, nhiếp ảnh gia Cao Nguyên Vũ cho biết, anh chỉ là nhiếp ảnh nghiệp dư, tay máy nghiệp dư và bạn bè trong giới biết đến với tên Alex Cao.

Anh đi chụp ảnh chỉ thỏa mãn đam mê, còn danh hiệu các giải thưởng nhiếp ảnh, với anh không quan trọng bằng tên quê hương Quảng Ngãi được gắn liền từng bức ảnh, giải thưởng và được quốc tế biết đến. "Tôi muốn quảng bá quê hương mình qua hình ảnh, vậy thôi", anh Vũ chia sẻ.

Tác phẩm đoạt giải nhất ở hạng mục "Màu sắc" của giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế Hamdan của anh Cao Nguyên Vũ ( Alex Cao)

Nói về bức ảnh "Ma trận tàu thuyền" đoạt giải nhất ở hạng mục "Màu sắc" của giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế Hamdan (HIPA), anh Vũ cho biết, đó là khoảnh khắc anh ghi lại bằng flycam ngày 29.10.2020, sau một ngày của cơn bão số 9 tràn vào tàn phá tan hoang mảnh đất Quảng Ngãi quê anh.

Sáng hôm ấy, anh Vũ cùng anh em trong nhóm từ thiện của mình đi xuống các vùng để xem xét cứu trợ cho những trường hợp bị bão số 9 tàn phá. Khi đến cảng neo đậu tàu thuyền Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi, anh Vũ bay flycam từ trên cao, muốn ghi lại cảnh tàu thuyền neo đậu tại đây khi chính quyền khuyến cáo ngư dân đưa tàu vào tránh bão.

Alex Cao trong một lần giới thiệu những bức ảnh chụp về quê hương Quảng Ngãi

Nhân vật cung cấp

Tại đây, ý tưởng ban đầu của nhiếp ảnh gia này là chụp ảnh làm tư liệu và chia sẻ cho bạn bè anh em. Thế nhưng, anh Vũ phát hiện hàng trăm tàu thuyền nằm chen chúc thật là ấn tượng và hoành tráng một cách rất tự nhiên. Trong đời, chưa một lần anh thấy nhiều tàu thuyền đến thế.Tối về mở máy, khi nhìn lại hình ảnh, anh Vũ càng thấy ảnh lung linh, phô bày nét đẹp chân thật ở vùng quê biển. Đến khi biết thông tin về giải thưởng HIPA, anh Vũ đã gửi bức ảnh này dự thi.

Đây là giải thưởng nhiếp ảnh có từ năm 2011, do Thái tử Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum của Dubai chủ trì, mục đích tôn vinh các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới. Giải có giá trị 400.000 USD hằng năm, trong đó giải nhất của anh Vũ trị giá 15.000 USD.

Top ảnh du lịch thế giới "Travel Photographer of the Year" 2021 tại Anh Quốc

Giải khuyến khích tại cuộc thi ảnh "Lan tỏa sự quan tâm - Chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa" do UNESCO tổ chức.

Giải nhất chủ đề “Trừu tượng” tại cuộc thi ảnh môi trường Colorado (Mỹ)

Giải khuyến khích Drone thế giới 2020

Khi gửi ảnh đi, Vũ không nghĩ sẽ đoạt giải, chỉ mong cái tên Quảng Ngãi có trong danh sách ở Dubai và xem đó là cách quảng bá hình ảnh quê hương. Thế nhưng cách đây một tuần, anh Vũ được thông báo mình đoạt giải nhất ở hạng mục "Màu sắc" của giải HIPA. Đây là giải thưởng nhiếp ảnh mà đến nay, Việt Nam chỉ có 3 người đoạt giải, nhưng giải nhất thì anh Vũ là người đầu tiên.

Viết trên trang facebook cá nhân, anh Vũ trải lòng: "Alex thật sự rất rất bất ngờ với giải thưởng này, vì trước đó đội ngũ của HIPA trao đổi với Alex qua email liên tục, nhưng họ không cho biết một chút thông tin về giải thưởng. Họ chỉ công bố chính thức trên trang facebook của HIPA, khi đó Alex đang lái xe, mà thấy điện thoại ting ting liên tục, nhưng Alex cũng không để ý. Sau khi tới nơi Alex mới mở ra xem thì ra là lời chúc mừng của mấy anh em nhiếp ảnh thân thương, trong đầu Alex chỉ có wowwwww… kéo dài khi nhìn thấy bức ảnh “Matrix of boats” (tạm dịch là "Ma trận tàu thuyền"). Sau đó định thần lại , Alex mới biết là đã chiến thắng hạng mục Tự do màu của HIPA".

Giải nhì ảnh du lịch đen trắng Monovisions 2021

Giải People choice về ảnh Drone của 35award 2021

Giải nhất chủ đề “Trên mặt biển” của cuộc thi ảnh về Đại Dương do Liên Hiệp Quốc bảo trợ.

Huy chương vàng PSA 2020

Bất ngờ hơn, khi anh Vũ cho chúng tôi biết, anh yêu ảnh, yêu biển nhưng chính thức bước vào "chơi" ảnh chỉ 3 năm nay. Năm 2019, khi tay trơn vào nhiếp ảnh, anh đã có giải thưởng quốc tế đầu tay với ảnh chụp ở vùng sông nước xã Tịnh Hòa (Quảng Ngãi), đoạt giải khuyến khích Drone thế giới 2020.

Thế nhưng, không chỉ hai giải thưởng nói trên, anh Vũ còn có nhiều giải thưởng quốc tế khác, dù trong cuộc trò chuyện anh khiêm tốn, không muốn giãi bày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.