Tay chèo Phạm Thị Huệ: Không xách… nước mắm sang Pháp, mờ sáng vượt rét sẵn sàng đấu Olympic

24/07/2024 17:34 GMT+7

Bất chấp cái lạnh và mưa rét trời Âu, hàng ngày đều đặn nữ rowing VĐV Phạm Thị Huệ thức dậy từ 5 giờ sáng, bắt xe đến xã Vaires-sur-Marne tập luyện chờ tranh tài tại Olympic Paris 2024.

Nữ VĐV Phạm Thị Huệ bên mái chèo có sơn cờ Việt Nam

Nữ VĐV Phạm Thị Huệ bên mái chèo có sơn cờ Việt Nam

NVCC

Nữ VĐV Phạm Thị Huệ và HLV người Úc Donnelly Joseph Ignatius bay từ Việt Nam ngày 19.7 và có mặt tại Paris (Pháp) ngày 20.7. Ngay sau khi ổn định chỗ ở trong làng VĐV, lập tức 2 thầy trò liên hệ tìm đường đến địa điểm tập.

Đều đặn 4 ngày như một, cứ 5 giờ sáng là Phạm Thị Huệ lại bật dậy theo đồng hồ báo thức, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong là đến nhà hàng bên trong làng VĐV để tranh thủ ăn sáng.

Theo lời kể của nữ VĐV sinh năm 1990, đồ ăn ở làng VĐV rất phong phú và ngon: "Làng VĐV quy tụ người khắp thế giới tề tựu về, nên BTC ở Olympic Paris 2024 đã bố trí khu nhà ăn khá phong phú, với các món theo khẩu vị Âu, Á đa dạng.

Bữa cơm sáng của Phạm Thị Huệ tại làng VĐV

Bữa cơm sáng của Phạm Thị Huệ tại làng VĐV

NVCC

Do đã quen với những khẩu phần ăn như thế này nên tôi không đem nhiều đồ ăn Việt Nam theo, cũng không cần xách nước mắm, nước tương hay gia vị gì theo cả. Đồ ăn tại đây rất đủ cả về lượng và chất".

Sau khi hoàn tất bữa sáng, Phạm Thị Huệ và HLV Donnelly Joseph Ignatius cùng bắt xe buýt từ làng VĐV đến địa điểm tập luyện ở Trung tâm thi đấu dưới nước Olympic quốc gia vùng Paris Vaires-Torcy ở Vares-sur-Marne cách đó hơn 1 giờ di chuyển, hoặc lâu hơn nếu chẳng may gặp phải kẹt xe.

Tại đây, Phạm Thị Huệ và chuyên gia người Úc Ignatius cùng nhau khởi động làm nóng và tập luyện từ 8 giờ đến 9 giờ 30 là đi bài chính. Do đến sớm, nên Phạm Thị Huệ có thể tranh thủ thoải mái tập luyện hơn, trước khi đông đảo VĐV các nước đến vào lúc sau đó.

Phạm Thị Huệ tập tại khu thi đấu mặt nước Olympic quốc gia Pháp Vaires-Torcy

Phạm Thị Huệ tập tại khu thi đấu mặt nước Olympic quốc gia Pháp Vaires-Torcy

NVCC

Nữ VĐV lớn tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam cho biết: "Buổi sáng tại đây trời rất lạnh. Ngày 23.7 trời còn vừa mưa vừa lạnh, còn hôm nay sáng lạnh nhưng đến trưa trời lại nắng, mỗi ngày như trải qua 3 mùa vậy.

Đây là lần đầu tôi có cơ hội được thi đấu ở một kỳ Olympic. Đó là giấc mơ của cả cuộc đời với tôi rồi, nên ngày đầu sang có một chút hồi hộp, bỡ ngỡ và rôm rả lắm. Nhưng đến ngày thứ 4 thì trạng thái của tôi đã đạt mức bình thường rồi. Mọi khâu chuẩn bị đã xong hết rồi. Bây giờ tôi và thầy Ignatius chỉ lo tập luyện và thi đấu thôi".

Dự kiến, nữ VĐV Phạm Thị Huệ sẽ thi đấu nội dung rowing đơn nữ hạng nặng lúc 15 giờ 12 theo giờ Việt Nam ngày 27.7. Đây là lần đầu nữ VĐV 34 tuổi này thi đấu ở một kỳ Olympic, sau hàng loạt thành tích cấp châu lục và khu vực với 4 HCV SEA Games, 2 HCB và 2 HCĐ ASIAD.

Tay chèo Phạm Thị Huệ: Không xách… nước mắm sang Pháp, mờ sáng vượt rét sẵn sàng đấu Olympic- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.