Thái Châu trải lòng về những ngày 'nước mắt lưng tròng' khi ra nước ngoài sinh sống

28/07/2023 12:46 GMT+7

Nghe thí sinh thể hiện Hình bóng quê nhà, danh ca Thái Châu bồi hồi nhớ về những ngày sống nơi xứ người.

Thái Châu trải lòng về những ngày 'nước mắt lưng tròng' khi ra nước ngoài sinh sống - Ảnh 1.

Hoàng Luân được khen ngợi bản lĩnh khi lựa chọn Hình bóng quê nhà của nhạc sĩ Thanh Sơn để tranh tài

BTC

Tập 7 Người kể chuyện tình lên sóng với chủ đề là những ca khúc gắn với nhạc sĩ Thanh Sơn. Đêm thi là màn tranh tài của Hoàng Ngân Ánh, Hoàng Luân và Mạnh Nguyên. Đảm nhận vai trò giám khảo gồm danh ca Thái Châu, nghệ sĩ Thanh Hằng và ca sĩ Như Hảo. Chương trình còn có sự góp mặt của khách mời Lê Duy Lâm - con trai cố nhạc sĩ Thanh Sơn.

Trong đêm thi, thí sinh Hoàng Luân lựa chọn ca khúc Hình bóng quê nhà để chinh phục ban giám khảo. Đây là một trong những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn thuộc dòng nhạc dân ca trữ tình. Trên sân khấu, nam thí sinh gây xúc động khi kể về nỗi niềm của những người con xa xứ, luôn mong mỏi đến ngày được trở về quê hương. Giọng hát ngọt ngào cùng diễn xuất tự nhiên của anh khiến giám khảo rơi nước mắt vì xúc động.

Thái Châu trải lòng về những ngày 'nước mắt lưng tròng' khi ra nước ngoài sinh sống - Ảnh 2.

Thái Châu nghẹn ngào khi theo dõi phần thi của Hoàng Luân trong Người kể chuyện tình

BTC

Theo dõi bài thi của Hoàng Luân, danh ca Thái Châu nghẹn ngào nhớ về khoảng thời gian sống xa quê hương. Ông rơi nước mắt trải lòng: “Tôi cứ nhớ về nơi mình sinh ra, lớn lên hay những phong tục tập quán. Bao nhiêu đó thôi mà tôi nhớ muốn chết luôn. Có những chiều tôi ngồi bên song cửa sổ, nhìn ra cái hướng về nhà mà nước mắt lưng tròng”.

Cũng theo nam giám khảo, Hoàng Luân có phần diễn xuất thoải mái nhưng có chút bỡ ngỡ khi hát giọng “rặt” miền Nam. Thái Châu nhắn nhủ: “Bạn cần thêm một chút gia vị ngọt ngào, mượt mà vào bài hát để tỏa sáng hơn với tiết mục này”.

Mặc dù sở hữu chất giọng tốt song đối với ca sĩ Như Hảo, Hoàng Luân chưa thể hiện được hết chất trữ tình quê hương. Tuy nhiên nữ giám khảo cũng đánh giá cao sự bản lĩnh của thí sinh khi dám lựa chọn một ca khúc được nhiều người biết đến để thể hiện. “Giai điệu của Hình bóng quê nhà khi nghe sẽ tưởng rằng rất dễ hát nhưng thực ra không hề. Hy vọng ở những vòng sau, bạn sẽ nghiên cứu nhiều hơn”, cô nhắn nhủ.

Thái Châu trải lòng về những ngày 'nước mắt lưng tròng' khi ra nước ngoài sinh sống - Ảnh 3.

Thanh Hằng tiết lộ thời điểm sống ở nước ngoài, mỗi lần hát Hình bóng quê nhà là bà sẽ khóc

BTC

Giám khảo Thanh Hằng chia sẻ: “Giọng của bạn rất tốt nhưng có lẽ lần đầu tiên hát dân ca nên vẫn còn mới mẻ đối với bạn. Nếu đi sâu và chịu khó nghiên cứu, tôi nghĩ rằng giọng hát của bạn sẽ hợp hơn”. Sau khi nhận xét, nghệ sĩ Thanh Hằng xúc động chia sẻ những kỷ niệm khó quên khi hát những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn ở xứ người: “Vừa hát “Về tới đầu làng” thì tôi đã khóc. Hình bóng quê nhà là kỷ niệm của tôi”.

Anh Lê Duy Lâm chia sẻ thêm Hình bóng quê nhà là ca khúc mà nhạc sĩ Thanh Sơn đã gói gọn cả cuộc đời mình. Anh tâm sự: “Từ lúc 12 tuổi, cha theo nội lên Sài Gòn lập nghiệp, tìm kế sinh nhai. Cha làm qua rất nhiều công việc khác nhau. Nhớ lại ký ức của những năm tháng tuổi thơ, ông đã viết: Đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa”. 

Với phần thi này, Hoàng Luân nhận được 9,75 điểm từ danh ca Thái Châu và ca sĩ Như Hảo. Số điểm của nghệ sĩ Thanh Hằng được công bố sau khi các thí sinh còn lại hoàn thành bài thi vào ngày 3.8 trên THVL1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.