Sáng 26.4 (mùng 10 tháng 3), ngày Giỗ tổ Hùng Vương, các con đường ở trung tâm TP.HCM không còn ồn ào như mọi ngày. Trái ngược với vẻ vắng lặng của phố xá, khu vực đền thờ Vua Hùng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông đúc, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, hàng ngàn người đã đổ về đây để vui chơi, tham quan và dâng hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đông nghẹt người dân và du khách đến tham quan dịp lễ
ẢNH: THÁI HOÀ
Ngay từ 8 giờ sáng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã đón hàng ngàn người đến vui chơi dịp lễ. Khu vực phía trước lối vào ken đặc người xếp hàng chờ vào bên trong. Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ đến tham quan, trong khi không ít bạn trẻ đứng đợi trước sân đền thờ để được vào dâng hương, thắp nhang tưởng nhớ công ơn tổ tiên. Phía trước đền thờ Vua Hùng đông kín người. Nhiều người ngồi chờ buổi lễ hoàn tất để lần lượt vào trong dâng hương.
Thảo Nguyên (17 tuổi) diện áo dài màu hồng cách điệu, cùng gia đình lần đầu đến đền thờ Vua Hùng trong dịp Giỗ tổ năm nay. Nguyên cho biết bộ trang phục đã được mẹ chuẩn bị từ một tuần trước. Sáng nay, cả nhà thức dậy từ sớm để kịp đến đây, ba của Nguyên còn mang theo máy ảnh để chụp hình cho hai mẹ con lưu lại kỷ niệm.

Thảo Nguyên cùng mẹ diện áo, lưu lại khoảnh khắc tại đền thờ Vua Hùng
ẢNH: THÁI HOÀ
"Đây là lần đầu tiên mình đến đây. Khi đến nơi, mình rất bất ngờ vì được xem mọi người đang tế lễ. Những hình ảnh này trước giờ mình chỉ thấy qua phim ảnh, bây giờ được chứng kiến ngoài đời thật nên thấy rất may mắn", Nguyên chia sẻ.
Sau khi buổi lễ kết thúc, người dân sẽ được vào trong đền để dâng hương nên khu vực phía ngoài vẫn đông người đứng chờ. Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng nán lại để đợi đến lượt mình, tranh thủ trò chuyện hoặc chụp ảnh lưu niệm.

Nhiều bạn trẻ rủ nhau mặc Việt phục đến tham quan, dâng hương và theo dõi đoàn tế lễ
ẢNH: THÁI HOÀ
Phương Nga (22 tuổi) đang cùng bạn chụp hình phía trước đền, hào hứng nói: "Tụi mình đợi để được dâng hương rồi mới vào trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn chơi. Nếu ngồi chờ lâu quá thì tụi mình đi xung quanh chụp hình, ở đây có nhiều góc đẹp nên cũng không chán đâu".
Đây cũng là năm đầu tiên Phương Nga đón lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại TP.HCM. Nga cho biết đã mong chờ kỳ nghỉ lễ này từ sớm để có dịp vừa đi chơi, vừa trải nghiệm không khí trang nghiêm và ý nghĩa của ngày lễ truyền thống.
Nhớ về cội nguồn
Dù trời nắng nóng, buổi lễ bên trong vẫn chưa kết thúc nhưng nhiều bạn trẻ vẫn sẵn sàng chờ đợi trước sân đền để được vào bên trong dâng hương. Không ai bảo ai, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, chỉn chu khi đến nơi linh thiêng.
Từ xa, Thanh My (23 tuổi) nổi bật với bộ Việt phục màu hồng trang nhã. My cho biết đây là bộ trang phục tự đặt may để chuẩn bị cho dịp hôm nay. Tóc búi cao gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, chị cùng gia đình và bạn bè đến đền thờ Vua Hùng để thắp hương và dự lễ.

Thanh My nổi bật trong bộ Việt phục do chính chị chuẩn bị cho dịp Giỗ tổ Hùng Vương
ẢNH: THÁI HOÀ
"Khi đứng nghe buổi lễ, mình thấy vô cùng tự hào và hiểu hơn về tập tục truyền thống ngày xưa. Từ cách đi đứng đến nghi lễ đều rất nề nếp và bài bản. Mình nghĩ người trẻ nên học những điều đó để những truyền thống của cha ông không bị mai một", My chia sẻ.

Doanh Như và Thiên Từ thức dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị đến đền thờ Vua Hùng
ẢNH: THÁI HOÀ
Ở không xa, Khánh Ngọc (16 tuổi), học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, có mặt tại đền thờ Vua Hùng trong bộ đồng phục học sinh quen thuộc. Ngọc từng đến đây trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên ghé thăm Thảo Cầm Viên Sài Gòn đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Với Ngọc, đây là một trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ.
"Khi đến đây mình nghĩ tại sao trước giờ mình chưa từng đến vào ngày lễ như thế này. Mình thấy rất tự hào vì được tìm hiểu thêm về văn hóa, bản sắc dân tộc mà từ trước đến nay chỉ được nhìn thấy qua phim ảnh, báo chí", Ngọc chia sẻ.
Bình luận (0)