Thầy Park, bầu Đức và chuyện bây giờ mới kể - Kỳ 1: Đi tìm 'thuyền trưởng' cho con tàu bóng đá Việt Nam

24/10/2022 08:22 GMT+7

Nhân dịp HLV Park Hang-seo chính thức nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam, Thanh Niên xin gửi đến bạn đọc loạt bài do chính người trong cuộc - ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng đoàn CLB bóng đá HAGL - kể lại, với nhiều chi tiết chưa từng công bố về cơ duyên và hành trình của vị HLV Hàn Quốc đến với bóng đá Việt Nam .

U.23 Việt Nam thất bại nặng nề tại SEA Games 29 năm 2017 dẫn đến việc VFF quyết định chọn HLV ngoại thay HLV Hữu Thắng

Bóng đá Việt Nam 5 năm qua thăng hoa rực rỡ dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo - người thầy đã đưa thế hệ tài hoa nhất của bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Văn Hậu… lên đỉnh cao nhất của nền túc cầu khu vực và châu Á.

Từ ngày đầu tiên cho đến tận hôm nay, chúng tôi may mắn được ông Đoàn Nguyên Đức, Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 8, giao nhiệm vụ kết nối và hỗ trợ thầy Park nên bao nhiêu sự kiện và kỷ niệm đáng nhớ cùng thầy vẫn còn đọng mãi trong tâm trí. Chúng tôi viết lại những mẩu chuyện nhỏ này để tri ân công lao to lớn của thầy Park, của bầu Đức, những vị lãnh đạo VFF, người đại diện Lee Dong-jun… những người đã góp phần tạo nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam những năm 2017 - 2022.

Thảm bại SEA Games 29 và quyết tâm của VFF

Chiều 24.8.2017, tuyển U.23 Việt Nam thua U.23 Thái Lan 0-3, bị loại ngay vòng bảng SEA Games 29, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng xin lỗi người hâm mộ cả nước và tuyên bố từ chức. Một bầu không khí u ám bao trùm lên nền bóng đá nước nhà.

Thường trực VFF dưới sự chủ trì của Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã họp khẩn để tìm HLV dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông Lê Hùng Dũng kết luận, chúng ta đang có thế hệ cầu thủ trẻ tài năng được đào tạo bài bản như các cầu thủ Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG hay đội U.19 Việt Nam lọt vào VCK U.20 World Cup, vì thế cần thiết phải tìm cho ra HLV giỏi để dẫn dắt. Vòng chung kết U.23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) diễn ra vào đầu tháng 1.2018 là giải đấu quan trọng đối với thế hệ trẻ này.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) được VFF tin tưởng giao trách nhiệm tìm kiếm và lo luôn phần lương bổng cho HLV. Thời gian đó, thành tích đội tuyển bóng đá Việt Nam khá èo uột nên VFF nhận rất ít nguồn tài trợ. Mà muốn tìm được một “thuyền trưởng” giỏi, có bản lĩnh và đẳng cấp cao để chèo lái con tàu bóng đá Việt Nam - đang tròng trành trước sóng gió - thì cần phải trả lương xứng đáng…

Ông Nguyễn Tấn Anh hiện là Giám đốc điều hành kiêm Trưởng đoàn CLB bóng đá HAGL. Ông đã gắn bó với bầu Đức và CLB HAGL từ năm 2001, và là người cùng bầu Đức thuyết phục danh thủ Kiatisuk Senamuang sang đầu quân cho CLB HAGL năm 2002. Ông cũng là người cùng bầu Đức sang Anh quốc gặp HLV Arsene Wenger đàm phán việc thành lập Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG. Ông Nguyễn Tấn Anh từng là phóng viên Ban Thể thao Báo Thanh Niên trong 10 năm với bút danh Quốc Anh.

Ông Nguyễn Tấn Anh đang là Giám đốc điều hành kiêm Trưởng đoàn CLB bóng đá HAGL

khả hòa

Sau cuộc họp, bầu Đức yêu cầu chúng tôi tiến hành tìm kiếm HLV ngoại cho bóng đá Việt Nam. Ông đề ra tiêu chí: “Tìm cho được HLV giỏi, có thành tích xuất sắc. Ngân sách không hạn chế và thời gian hợp đồng tối thiểu 2 năm để họ yên tâm làm việc”. Chúng tôi hỏi thêm: “Thưa anh, có rất nhiều HLV giỏi trên thế giới từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Á đủ khả năng cáng đáng”. Bầu Đức trả lời: “Theo tôi, nên chọn HLV Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Bóng đá của hai nước này đạt đẳng cấp thế giới, văn hóa lại gần gũi với đất nước chúng ta”…

Những ngày sau đó, nhiều báo đã liên tục tiết lộ danh tính các ứng viên dự tuyển vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam như Winfried Schafer, Alfred Riedl...

Lời từ chối của cựu HLV tuyển Nhật Bản

Sau khi công bố thông báo tìm kiếm, chúng tôi đã nhận được hơn 10 bộ hồ sơ từ các nhà đại diện và mỗi HLV, thân chủ của họ đều đưa ra các yêu cầu rất khác nhau. Sau khi sàng lọc, một cái tên “khủng” đến từ xứ sở mặt trời mọc đã được bầu Đức “chấm”. Để tìm hiểu thêm vị HLV này, bầu Đức mời ông lên thăm đại bản doanh Pleiku với danh nghĩa mời về làm cố vấn kỹ thuật cho CLB HAGL. Ông ấy chính là cựu HLV tuyển Nhật Bản Takashi Sekizuka, từng đưa Olympic Nhật Bản vào đến vòng 8 đội mạnh nhất Olympic London 2012 và đã giữ ghế quyền HLV trưởng tuyển Nhật Bản năm 2012. Thành tích của HLV Takashi Sekizuka thật đáng nể khi ông từng dẫn dắt các đội bóng ở J-League 1 như Kawasaki Frontale, Júbilo Iwata hay JEF United Chiba.

Ông Takashi Sekizuka khi ấy 56 tuổi đã đích thân lên phố núi 3 ngày để thăm và xem các cầu thủ HAGL tập luyện, thi đấu. Ông theo dõi và ghi chép cẩn thận tất cả buổi tập và thi đấu của các cầu thủ HAGL. Trao đổi với bầu Đức, ông Takashi thẳng thắn đưa ra ý kiến: “Các cầu thủ HAGL có kỹ thuật rất khéo léo, thông minh. Tuy nhiên, các em cần cải thiện thêm về thể lực và kỹ năng phòng ngự. Tôi rất ấn tượng về những cầu thủ của Học viện HAGL JMG”.

CĐV buồn bã khi U.23 Việt Nam bị loại sớm tại SEA Games 29

Độc Lập

Sau chuyến thăm Gia Lai, ông Takashi hẹn làm việc tại Tokyo. Đoàn chúng tôi được sự hướng dẫn của anh Trần Văn Phát (một cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật từng làm tình nguyện viên cho CLB HAGL khi tham dự Cúp C1 châu Á 2004 gặp CLB Júbilo Iwata) vội vã lên đường. Tại cuộc gặp, ông Takashi đưa ra một số lời đề nghị về mức lương (cao hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu), điều kiện làm việc, ê kíp hỗ trợ… Trở về từ Nhật Bản, chúng tôi trình lên bàn bầu Đức những yêu cầu của HLV Takashi. Không một chút đắn đo, bầu Đức gật đầu ngay và hối chúng tôi lên đường để sớm có được chữ ký.

Hai hôm sau, ông Takashi lên lịch hẹn. Chúng tôi đã lập tức có mặt tại Tokyo từ tối hôm trước. Sáng hôm sau, Phó chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh từ Hà Nội bay sang. Cuộc gặp diễn ra tại khách sạn hạng sang Tokyo Prince Hotel. Ông Takashi mang theo luật sư ôm chồng hồ sơ dày cộm. Anh Tuấn tỏ vẻ vui mừng, nói nhỏ với chúng tôi: “Chắc là ông ấy đồng ý nhận lời”.

Sau phần chào hỏi xã giao, ông Takashi nói: “Tôi đã thảo luận kỹ với luật sư của tôi, giờ ông ấy sẽ đại diện cho tôi trao đổi cùng quý lãnh đạo VFF”. Ông luật sư giở hồ sơ ra và nói: “Hiện tại thân chủ của tôi đang còn một số hợp đồng nên không thể phá vỡ. Vì vậy, nếu được chúng tôi sẽ trả lời cho các ông vào tháng 11”. Chúng tôi cố gắng thuyết phục liệu ông có thể thu xếp công việc sớm hơn được không. Ông luật sư trả lời, tôi đã trao đổi với các đối tác nhưng họ chưa đồng ý. Chúng tôi chia tay ông với nhiều tâm tư vì biết chắc rằng ông đã từ chối khéo…

Sau khi trở về từ Nhật Bản, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những ứng cử viên khác. Đối tác của chúng tôi tại Hàn Quốc là ông Lee Dong-jun, Giám đốc Công ty DJ Management. Ông là một nhà đại diện trẻ tài năng và tràn đầy nhiệt huyết. Trong lúc các nhà đại diện Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội hành nghề tại châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông, Nhật Bản và Trung Quốc thì ông quyết định tìm đến thị trường Việt Nam.

Năm 2016, ông mang tiền vệ tài hoa Lương Xuân Trường sang chơi cho CLB K-League 1 Incheon United và sau đó là Gangwon FC. Ông đưa hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL) sang đá cho CLB Uijeongbu (hạng 3 K-League), ông mời đội tuyển trẻ HAGL sang Seoul tập huấn 1 tháng, rồi đưa U.18 Seoul FC sang Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng tập luyện. Ông Lee gửi cho chúng tôi một danh sách các HLV có thể đáp ứng tiêu chí, trong đó chúng tôi đặc biệt ấn tượng với lý lịch của hai HLV, một già và một trẻ bao gồm Park Hang-seo và Gong Oh-kyun - hiện là HLV trưởng U.23 Việt Nam.

(còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.