Thầy Park, bầu Đức và chuyện bây giờ mới kể - Kỳ 2: 'Ông ấy phù hợp với bóng đá Việt Nam'

25/10/2022 08:02 GMT+7

Sau khi HLV người Nhật Takashi Sekizuka từ chối dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam, nhà môi giới Lee Dong Jun đã giới thiệu cho Liên đoàn Bóng đá  Việt Nam (VFF) 2 cái tên Park Hang-seo và Gong Oh-kyun.

Bầu Đức, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và TTK Lê Hoài Anh cùng HLV Park Hàng-seo tại lễ ký kết

Anh ĐỨC

Ông Park lúc ấy tròn 58 tuổi từng là trợ lý số 1 của huyền thoại Guus Hiddink đưa đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002. Sau đó HLV Park dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc đoạt huy chương đồng Á vận hội Busan 2002. Còn ông Gong Oh-kyun khi ấy 43 tuổi từng kinh qua các cương vị HLV phó các đội tuyển U.17, U.20, U.23 Hàn Quốc.

Sau khi xem qua hồ sơ, bầu Đức quyết định chọn HLV Park Hang-seo. Ông lý luận: “Ông ấy từng dẫn dắt đội tuyển và các CLB hàng đầu Hàn Quốc. Với bề dày thành tích và kinh nghiệm từng trải, chắc chắn ông ấy sẽ chuyên tâm vào công việc. Hơn nữa, ở tuổi này, ông ấy chắc chắn tập trung toàn tâm, toàn ý và sẽ không có chuyện đứng núi này trông núi nọ”. Và bầu Đức đốc thúc chúng tôi thu xếp lên đường đi Hàn Quốc.

“Cuộc phỏng vấn” chớp nhoáng của bầu Đức

Ngay ngày hôm sau, chúng tôi đã có mặt ở thủ đô Seoul. Ông Lee đón ở sân bay rồi đưa chúng tôi đến CLB Gangwon thăm và động viên cầu thủ Lương Xuân Trường. Trên đường đi, ông Lee Dong-jun giới thiệu đôi nét về ông Park: “Tôi đã liên lạc và làm việc với ông ấy nhiều lần. Ông ấy rất quan tâm đến lời mời của các ông. Tuy nhiên, hiện tại ông ấy có một mẹ già đã hơn 90 tuổi đang ở quê nhà nên đã quyết định chia tay bóng đá đỉnh cao về làm cho CLB bóng đá quê hương để tiện chăm sóc cho cụ. Ông ấy là người rất hiếu thảo với mẹ và yêu thương vợ con. Rồi anh sẽ biết”...

Ông Đoàn Nguyên Đức và HLV Park Hang-seo tại sân vận động Seoul

Anh Đức

Buổi chiều hôm đó, chúng tôi đến chung cư nơi ông ở. Thầy Park và vợ đã chờ sẵn và đưa chúng tôi đến quán cà phê Coffee Bean. Vào quán, ông cẩn thận chọn một nơi kín đáo, gọi nước cho vợ rồi đến làm việc với chúng tôi. Khi chúng tôi đưa ra lời đề nghị, ông chăm chú lắng nghe và ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ nhỏ. Ông xin phép hội ý với bà nhà sau đó trả lời: “Về cơ bản, chúng tôi đồng ý với những điều kiện ban đầu như trên. Chúng ta có thể đi đến đàm phán chính thức”.

Trở về Việt Nam, bầu Đức trao đổi với Thường trực VFF và VFF quyết định cử người sang ngay để tiến hành đàm phán. Lần này bầu Đức quyết định đi Hàn Quốc gặp trực tiếp HLV Park Hang-seo. Ông nói: “Người ta có tài, mình phải qua trực tiếp mời người ta, chứ không phải đợi người ta đi xin việc”.

Trước khi bước vào vòng đàm phán chính thức, bầu Đức cùng chúng tôi gặp riêng HLV Park Hang-seo. Bầu Đức bắt đầu “cuộc phỏng vấn” chớp nhoáng bằng câu hỏi: “Theo ông, với thể trạng cầu thủ Việt Nam nhỏ con, nhưng có kỹ thuật tốt thì ông sẽ theo đuổi triết lý bóng đá gì?”. Ông Park đáp ngắn gọn: “Theo tôi thì lối đá phù hợp với cầu thủ Việt Nam là phối hợp nhỏ, tận dụng tối đa yếu tố kỹ thuật sẽ thành công”.

Ông Park nói thêm: “Ngày xưa, tôi có thể hình hạn chế so với các tuyển thủ cùng thời nhưng tôi tận dụng điểm mạnh là tinh thần chiến đấu, thể lực và sự nhanh nhẹn”. Ông Đức hỏi thêm: “Đa số cầu thủ chúng tôi đều giao tiếp được tiếng Anh, ông có nói được?”. Ông Park trả lời: “Trước đây tôi có nói được chút chút nhưng bỏ lâu quên rồi. Tôi sẽ đi học lớp cấp tốc để có thể nói tiếng Anh với cầu thủ”. Và ông Park mở trong túi xách ra khoe với bầu Đức cuốn sách dạy học tiếng Anh. “Tôi đang học mỗi ngày”, ông nói.

Nói thêm một chút, vào thời điểm này, tình hình kinh doanh của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang gặp vô vàn khó khăn nhưng bầu Đức, với bầu nhiệt huyết chưa bao giờ vơi cạn với bóng đá nước nhà, đã sẵn lòng đầu tư để mời bằng được HLV giỏi cho bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo và mẹ, ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo

Sự kiện lịch sử tại địa danh lịch sử

Đầu giờ chiều ngày 29.9.2017, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh vừa đáp xuống sân bay Incheon đã đi thẳng đến sân vận động Seoul có sức chứa 66.704 chỗ ngồi - đây là nơi tổ chức các trận đấu của VCK World Cup 2002. Nơi đây còn có Hall of Fame (Ngôi nhà danh vọng) ghi dấu những hình ảnh, thước phim lịch sử của đội tuyển Hàn Quốc, tất cả cầu thủ, HLV và đặc biệt là bức tượng sáp kích cỡ bằng đúng người thật của HLV Guus Hiddink được đặt nơi trang trọng nhất.

Ông Lee Dong-jun nói với chúng tôi, hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với bóng đá Việt Nam và một HLV Hàn Quốc. Chúng tôi muốn tổ chức cuộc đàm phán ở một địa danh lịch sử của bóng đá Hàn Quốc với mong muốn HLV Park sẽ đưa đội tuyển Việt Nam vươn ra tầm châu Á và cao hơn nữa. Và khi tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp thì vẫn thiếu nhân vật quan trọng nhất, chính là… Park Hang-seo. Ông đến muộn 30 phút vì phải đi gặp trợ lý HLV CLB Changwon City bàn giao giáo án huấn luyện cho đội rồi mới yên tâm đàm phán công việc mới.

Bầu Đức nói ngắn gọn: “Tôi đã trao đổi với ông Park về triết lý bóng đá. Ông ấy phù hợp với bóng đá Việt Nam. Tôi không có gì cần hỏi thêm. Mọi việc anh Tuấn bàn và thống nhất với ông ấy”. Với tiếng Anh lưu loát, khả năng đàm phán dày dạn kinh nghiệm trên trường quốc tế, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bàn bạc rất kỹ từng chi tiết nhỏ. Trong quá trình thảo luận, ngoài các yêu cầu cơ bản về tiền lương, thưởng, ngày nghỉ phép, ê kíp trợ lý, thầy Park vui vẻ đồng ý lưu trú ở nhà công vụ ngay tại trụ sở VFF. Riêng khoản này, VFF đã tiết kiệm khá nhiều tiền.

Khi mọi việc tương đối ổn thỏa, ông Park gọi điện xin phép Thị trưởng thành phố Changwon cũng đồng thời là chủ tịch CLB tạo điều kiện cho ông sang Việt Nam. Còn anh Trần Quốc Tuấn liên lạc về Việt Nam báo cáo với lãnh đạo Tổng cục TDTT, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia xin ý kiến thông qua để ký hợp đồng. Ngay sau đó, ông Lee Dong-jun gọi điện cho thợ chụp hình đến nơi để ghi lại những hình ảnh lịch sử của buổi lễ, diễn ra đơn sơ với một chiếc bàn được kê vội sau bức tường. Tổng thư ký Lê Hoài Anh đại diện VFF ký với HLV Park Hang-seo dưới sự chứng kiến của 2 Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Đoàn Nguyên Đức. Chỉ ít phút sau đó, trang Twitter tin tức bóng đá Hàn Quốc loan tin “Cựu HLV trưởng CLB Gyeongnam và Jeonnam Park Hang-seo sẽ là tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam”.

HLV Park Hang-seo và lãnh đạo VFF tại Seoul

Anh Đức

Tin lan như tia chớp đến Việt Nam, hàng chục nhà báo gọi cho anh Trần Quốc Tuấn và anh Lê Hoài Anh. Mặc dù muốn giữ kín sự kiện chờ về Việt Nam tổ chức lễ ký chính thức nhưng ở tình thế chẳng đặng đừng, VFF đã quyết định công bố thông tin. Nhờ sự tháo vát của anh Tuấn và anh Hoài Anh, vào lúc 18 giờ 1 phút 46 giây, website chính thức của VFF đã loan tin: “VFF cơ bản đạt được thỏa thuận với HLV Park Hang-seo (Hàn Quốc) dẫn dắt đội tuyển Việt Nam”.

Ký kết xong, không có ly rượu mừng nào. Bầu Đức xin phép về trước để kịp ra sân bay về nước, nhiều việc đang chờ ông giải quyết...

(còn tiếp)

HLV Park Hang-seo kể chuyện bản thân có tính gia trưởng với cậu con trai

Thầy Park, bầu Đức và chuyện bây giờ mới kể

Kỳ 1: Đi tìm 'thuyền trưởng' cho con tàu bóng đá Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.