Thầy Park, bầu Đức và chuyện bây giờ mới kể - Kỳ 3: 'Ngài ngủ gật' và kỳ tích Thường Châu

26/10/2022 08:04 GMT+7

Cho dù ông Park Hang-seo đáp ứng đủ tiêu chí như: dưới 60 tuổi, có bằng AFC Pro-License, từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia đẳng cấp cao..., tuy nhiên việc công bố đột ngột thông tin tân HLV trưởng từ nước ngoài vẫn khiến dư luận ngờ vực.

Bao nhiêu ánh mắt soi mói đổ dồn về các Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Đoàn Nguyên Đức, Trần Quốc Tuấn… Và sau khi tìm kiếm, đào xới thông tin, họ phát hiện ra rằng, ông Park là HLV đã “hết thời” - về hưu, thành tích dẫn dắt đội Changwon City ở K3 thì quá bết bát chỉ đứng thứ 6/8 đội. Sau đó họ đặt cho HLV Park Hang-seo biệt danh “Ngài ngủ gật” vì phong cách riêng của ông trên khán đài. Tiếp đó là những suy luận rồi ông Park sẽ chọn hết quân bầu Đức vào đội tuyển quốc gia cho mà xem… Giữa “cơn mưa gạch đá”, bầu Đức vẫn bình thản: “Đó là vấn đề bình thường của dư luận xã hội thôi, rất khó tránh khỏi. Mình có hay cỡ nào cũng có người chê. Quan điểm của tôi là dù khen hay chê, tôi vẫn cảm ơn”.

Người hâm mộ chào mừng U.23 Việt Nam trở về từ Thường Châu

Minh Hoàng

Kỷ nguyên rực rỡ

Ngày 11.10.2017, ông Park đến Việt Nam và chính thức ra mắt với vai trò HLV trưởng của đội U.23 và tuyển bóng đá nam Việt Nam. Với rất nhiều áp lực, ông tâm sự rằng ông biết rất ít về bóng đá Việt Nam nên cần phải làm việc cật lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ông đi khắp nơi tìm quân tham dự giải giao hữu tại Thái Lan từ ngày 9 - 15.12.2017, gồm các đội Nhật Bản, Uzbekistan, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam. Sau vài tuần tập luyện, tuyển Việt Nam với thành phần chủ yếu là cầu thủ U.23 thắng tuyển Thái Lan 2-1 trong trận tranh HCĐ với 2 bàn thắng của Nguyễn Công Phượng. Bầu Đức thở phào nhẹ nhõm…

Dưới bàn tay của ông Park, tuyển Việt Nam bắt đầu lột xác. Đầu tiên ông tìm cách “chữa trị” căn bệnh cố hữu của các cầu thủ Việt Nam là vấn đề thể lực. Trước đây, các cầu thủ Việt Nam chỉ chạy tốt đến phút 70, rồi sau đó lững thững “đi bộ”. Ông Park đã biết cách làm cho thể lực của các cầu thủ Việt tăng lên đáng kể. Chỉ một thời gian ngắn, tại VCK U.23 AFC Cup Thường Châu 2018, các cầu thủ Việt Nam đã chơi liên tục 3 trận kéo dài 120 phút mà vẫn chạy như những người không phổi.

Điểm thứ hai, ông là người thấu hiểu triết lý “biết người biết ta”. Chính vì thế, tùy đối thủ và thời điểm mà ông cho chơi áp đặt, phòng ngự phản công hay đá phủ đầu. Điểm thú vị nhất đối với thầy Park chính là bên ngoài dáng vẻ nghiêm khắc, đạo mạo và có phần khó tính thì trong ông có tâm hồn trẻ thơ. Ông xem các tuyển thủ như con của mình, ông đùa giỡn, chụp hình selfie, đánh bóng bàn… Trước các trận đấu quan trọng, trong các buổi tập, ông liên tục pha trò khiến các học trò cười nghiêng ngả. Ông tạo tâm lý thoải mái nhất cho các tuyển thủ trước trận đánh lớn. Chính nhờ những điều ấy, ông đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhất trí một lòng vì màu cờ sắc áo trong nửa thập niên qua. Chiếc HCB với những bàn thắng từ “cú sút phạt cầu vồng” của Quang Hải, hay bàn thắng từ chấm 11 m với “dáng đứng hiên ngang” của chàng trai Vũ Văn Thanh đã trở thành biểu tượng sống động của một thế hệ cầu thủ Việt Nam…

Hôm đoàn chiến binh trẻ trở về từ Thường Châu, hàng trăm ngàn người Việt Nam đổ xuống đường ăn mừng, hàng triệu người mở tiệc. Còn bầu Đức lại âm thầm chia sẻ niềm vui cùng nhóm bạn bè thân thiết ở một nơi kín đáo…

HLV Park Hang-seo lên Học viện Bóng đá HAGL JMG gặp bầu Đức

minh trần

Ngay sau khi về Việt Nam, HLV Park Hang-seo lên Học viện Bóng đá HAGL JMG tìm bầu Đức. Ông Park nói: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn bầu Đức. Nếu không có tầm nhìn của ông từ hơn 10 năm trước, với triết lý bóng đá đúng đắn của mình để dày công đào tạo ra một lứa cầu thủ chất lượng thì rất khó để bóng đá Việt Nam có được thành quả ngày hôm nay”. Còn bầu Đức thì cho rằng: “Bóng đá Việt Nam không nên tự ti mà cần tự tin và cần nuôi dưỡng ước mơ. Bây giờ chúng ta đã chinh phục được HCB U.23 châu Á, chúng ta có quyền mơ ước và phấn đấu hướng tới World Cup”. Sau 5 năm dưới bàn tay HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam liên tiếp thành công với các danh hiệu vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019, 2021, lọt vào top 12 đội mạnh nhất châu Á tranh vé dự World Cup 2022

Lời khuyên của bầu Đức

Sau khi U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 31, lần này là trên sân nhà, thầy Park lại gặp cảm ơn bầu Đức một lần nữa. Tuy nhiên, lần này ông mang trong người tâm trạng ngổn ngang. Ông tâm sự với bầu Đức: “Thời gian gần đây một đội bóng Trung Quốc mời tôi, họ trả lương 3 triệu USD/năm, hai đội tuyển quốc gia khu vực Đông Nam Á cũng mời, rồi LĐBĐ Hàn Quốc đánh tiếng… Tôi giờ cũng đã lớn tuổi, mẹ tôi đã 100 tuổi, áp lực công việc thì nhiều và bà xã muốn tôi dừng lại nghỉ ngơi để chăm sóc cho gia đình. Tôi vẫn đang chần chừ chưa biết quyết định thế nào. Tôi muốn anh cho tôi lời khuyên”.

Bầu Đức nói: “Dừng lại đúng lúc là tốt nhất. Không ai có thể làm mãi. Anh nghỉ và sau này có thể giúp tôi xây dựng lại Học viện Bóng đá HAGL và anh có thể giúp nhiều học viện khác ở Việt Nam. Đó là cách tốt nhất”.

Ông Park ôm lấy bầu Đức như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. “Tôi cảm ơn anh đã hiểu tôi. Nhiều người nghĩ tôi vẫn làm việc tốt nhưng tôi biết mình hơn ai hết. Tôi sẽ về trao đổi với gia đình và người đại diện. Sau đó người đại diện sẽ làm việc với VFF. Đối với các lời mời kia, tôi rất tôn trọng nhưng tôi sẽ không thể nhận lời vì Việt Nam đã nằm trong trái tim tôi. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho bóng đá trẻ Việt Nam trong khả năng của mình”… Rồi ông Park nhắc lại lời mời cách đây 5 năm: “Tôi biết anh bận rất nhiều nên chưa thu xếp được thời gian để đi du lịch cùng vợ chồng tôi. Vợ chồng tôi mong có dịp mời anh chị và các con đến đảo Jeju nghỉ ngơi và chúng ta tâm sự với nhau nhiều hơn. Sang năm tôi sẽ có nhiều thời gian”. Bầu Đức hứa: “Tôi sẽ sắp xếp ông Park nhé”.

Câu chuyện giữa thầy Park, bầu Đức và lương duyên với bóng đá Việt Nam xin dừng tại đây. Chúc thầy Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam thành công trên đấu trường AFF Cup sắp tới; chúc cho những kỷ niệm tươi đẹp của ông với đất nước và con người Việt Nam mãi mãi như thuở ban đầu.

Ai trả lương cho HLV Park Hang-seo?

Bầu Đức cam kết đứng ra trả lương cho 2 năm đầu và chính chúng tôi thực hiện việc chuyển tiền hằng tháng đến tài khoản VFF. Dẫu vậy, riêng chuyện này bầu Đức có nhiều tâm sự không vui. Sau khi HLV Park dẫn dắt tuyển Việt Nam thành công rực rỡ, nhiều người bắt đầu có quan điểm “khác lạ”. Vào khoảng giữa năm 2018, đại diện VFF trao đổi với bầu Đức rằng khi công bố báo chí, sẽ nói số tiền của bầu Đức hỗ trợ là dùng để trả cho các trợ lý HLV, còn tiền lương của HLV Park Hang-seo là do ngành thể thao trả. Bầu Đức cự lại: “Đâu có được, tiền tôi trả, khi chuyển tiền tôi ghi nội dung rõ ràng. Chi vào khoản gì tôi phải làm rõ ràng chứ đâu có thể như vậy”.

Sau 2 năm hỗ trợ trả lương cho HLV Park Hang-seo mà không kèm bất kỳ một yêu cầu gì, mà bầu Đức hay nói là “vô điều kiện”, ông quyết định rút lui và một số nhà tài trợ khác đã tài trợ trả lương cho HLV Park Hang-seo 3 năm tiếp theo. Thiết nghĩ, việc làm đáng trân trọng này cần được VFF chính thức công bố để tri ân những nhà tài trợ đã trả lương cho thầy Park, mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam.

Bầu Đức có can thiệp chuyên môn hay không ?

Người viết nhiều lần tham dự cuộc trao đổi giữa hai “ông bạn già”, ông Park đều gọi bầu Đức là anh. “Anh có gì khuyên tôi không?”. Bầu Đức nói: “Ông hỏi thì tôi nói thẳng. Ông chịu khó đi xem V-League, cầu thủ nào đá xấu, đá láo, đá mất dạy ông phải loại bỏ ngay, không dung thứ. Dù cho đội tuyển có thắng mà chơi bạo lực, tôi cũng không chịu. Cầu thủ nào cải thiện đạo đức tốt thì dùng, bằng không thì thôi. Tuyển Việt Nam là danh dự của quốc gia. Ông làm tốt tôi cũng được hưởng lây tiếng thơm; ông làm không tốt, tôi cũng bị thiên hạ chửi không ra gì. Việc chọn lựa cầu thủ, dùng ai là quyền của ông…”.

Thầy Park, bầu Đức và chuyện bây giờ mới kể

Kỳ 1: Đi tìm 'thuyền trưởng' cho con tàu bóng đá Việt Nam

Kỳ 2: 'Ông ấy phù hợp với bóng đá Việt Nam'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.