Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Thêm mảng xanh, tăng mát lành để giảm tiền điện cho nhà phố

05/07/2024 15:30 GMT+7

Muốn tiết kiệm điện, việc trồng thêm cây cối trong tất cả các ngóc ngách của ngôi nhà vừa làm cho không gian xung quanh vừa tăng mảng xanh dịu mát. Lúc xây nhà, tôi cố tình làm sẵn bồn hoa và trồng cây lớn vào đây, kết hợp thêm các chậu nhỏ ở những khoảng trống, có khi là chậu hoa, chậu rau hay cây tần dày lá… giúp không gian thêm xanh, vừa rau sạch sử dụng.

Ngày bà nội tôi còn sống, chuyện sử dụng điện luôn là chủ đề gây ồn ào giữa hai người. Ông nội là người thích nhà cửa sáng trưng từ trên xuống dưới bà chỉ cần sáng đủ là được. Mỗi lần ông bật điện là một hồi bà sẽ tắt, ông thắc mắc là bà phản bác lại "Bật chi nhiều, tốn điện".

Ông thích nấu cơm điện cho nhanh nhưng bà lại ghiền cơm củi, bà ghiền mùi thơm hương khói bếp, ghiền miếng cơm cháy giòn tan ở đáy nồi, lại vừa tiết kiệm điện. Ông mở vòi nước là ào một cái cho thoải mái, còn bà thì chỉ mở đủ dùng. Riết rồi ông bực mình "Cả đời bà chỉ biết tiết kiệm, sao phải sống khổ vậy?" Bà dỗi hờn "Cứ phung phí như ông thì được."

Thêm mảng xanh, tăng mát lành để giảm tiền điện cho nhà phố- Ảnh 1.

Góc lấy sáng, đưa không khí mát mẻ vào nhà

TGCC

Sau này lớn lên tôi mới hiểu "Tiết kiệm không phải chỉ cho mình, mà còn cho người và thậm chí nhiều người, tiết kiệm vì một trái đất xanh hơn". Giờ có gia đình riêng, có con rồi tôi vẫn nhớ nếp sống của bà, cái gì cũng vừa đủ và phù hợp. Đây là những cách mình áp dụng trong nhà mỗi ngày:

Tôi trồng thêm cây trong tất cả các ngóc ngách của ngôi nhà. Ngoài việc làm cho không gian xung quanh tăng mảng xanh còn giúp tỏa oxy làm dịu mát. Lúc xây nhà, tôi cố tình làm sẵn bồn hoa và trồng cây lớn vào đây, kết hợp thêm các chậu nhỏ ở những khoảng trống xung quanh. Có khi là chậu hoa, chậu rau hay cây tần dày lá…Vừa giúp không gian thêm màu xanh, vừa có thêm rau sạch.

Lá cây, vỏ trái cây hoặc các chất thải hữu cơ hằng ngày tôi mang bỏ vào gốc cây để giữ ẩm cho đất, giữ nước cho cây, vừa thêm chất dinh dưỡng nuôi các bạn ấy lớn.

Vào những ngày nóng, sáng sớm tôi sẽ mở cửa cho nắng lùa vào nhà, cho gió đi ngang qua cửa, mang chút mát lành vào từng ngóc ngách bên trong. Đến gần trưa nhiệt độ bên ngoài nóng dần lên thì tôi đóng cửa, kéo màn che để ngăn nhiệt. Tôi chỉ chừa lại một góc đủ lấy sáng cho phòng làm việc. Nhờ vậy nên ban ngày hầu như tôi không sử dụng máy lạnh, nếu có chỉ là chiếc quạt để xa xa.

Vài ba tuần một lần, tôi mua ít sả cây đập dập cho tỏa hương, kèm năm bảy cây dứa nguyên cành, buộc chúng vào nhau và treo trong nhà vệ sinh, treo bên khung cửa vừa giúp khử mùi, vừa mang hương thơm vào nhà. Khi hương bay hết mình lại mua cái mới thay vào. Nhờ vậy căn nhà thêm mát, thêm thơm.

Thêm mảng xanh, tăng mát lành để giảm tiền điện cho nhà phố- Ảnh 2.

Lá dứa và sả treo ở phòng tắm, nhà vệ sinh để khử mùi và làm thơm

TGCC

Thay vì mua nhiều thiết bị điện, tôi chọn mua ít và chỉ lấy những món phù hợp và tiết kiệm điện năng. Thay vì mua nhiều quần áo, tôi chọn những tone màu tối giản, dễ phối để có thể linh động phối và mặc trong bất cứ dịp nào. Nhờ vậy nên không gian sống trở nên gọn gàng, thoáng đãng và việc giặt giũ cũng đơn giản hơn.

Thay vì mua nồi chiên, bếp nướng, nồi hấp tôi chọn loại 3 trong 1 cho dễ dùng, vừa tiết kiệm không gian. Trong ăn uống tôi cũng chọn ăn sống, ăn hấp hoặc luộc nhiều hơn thay vì chiên hay nướng.

Mỗi ngày tôi sẽ lau nhà một lần vào chiều tối. Việc lau nhà vừa giúp tăng thói quen vận động, vừa làm sạch sẽ nhà cửa. Sàn nhà sau khi lau cũng mát hơn, đến gần giờ ngủ tôi mới mở máy lạnh. Lúc vừa mở điều hòa tôi kết hợp mở quạt để đẩy hơi lạnh tỏa đều ra khắp phòng, khi độ lạnh đã ổn định thì mình tắt quạt.

Cuối tuần tôi thường rủ cả nhà nhau leo núi, hòa vào thiên nhiên. Thông qua việc đi này, dạy con cách để biết yêu thương trái đất, biết tiết kiệm nhiên liệu và giữ cho môi trường xanh sạch thay vì chỉ để con ở nhà với tivi, điện thoại.

Thêm mảng xanh, tăng mát lành để giảm tiền điện cho nhà phố- Ảnh 3.

Cây tần dày lá đang vươn mình nơi bờ tường nhà tôi

TGCC

Bạn tôi thấy vậy cũng tham gia chung, từ một người thành 10 rồi lan tỏa ra thêm nhiều gia đình khác nữa. Cứ thế các bé được đắm mình trong không gian màu xanh và hiểu giá trị của tài nguyên. Từ đó tôi dạy con cách sống có trách nhiệm với cuộc sống này. Những việc làm tưởng như nhỏ ấy, đã từng chút một giúp tôi có cuộc sống khỏe hơn, có ích hơn và nhẹ nhàng hơn.

Thiết nghĩ làm gì cũng cần hiểu về nó trước đã, với tiết kiệm điện cũng vậy. Tôi luôn giải thích cho con lý do vì sao trước khi hướng dẫn con làm, rồi tôi bắt đầu từ bản thân trước sau đó mới làm gương cho con và những người xung quanh. Từng chút một và duy trì đều đặn thì mọi thứ sẽ thành thói quen.

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2 là nơi để độc giả chia sẻ các câu chuyện hay, sáng kiến mới, phương thức tiết kiệm điện hiệu quả, đã được chứng minh từ thực tế của các hộ gia đình, cơ quan công sở, doanh nghiệp... để mọi người cùng tham khảo, thực hiện.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, kéo dài đến hết ngày 10.7.2024.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về địa chỉ: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc đường bưu điện, gởi về tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM). Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen. Thể lệ chi tiết được đăng tải trên thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.