Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP.HCM có một thí sinh cực kỳ đặc biệt.
Nguyễn Gia Lâm hiện là học sinh lớp 12, Trường THCS – THPT Diên Hồng, Q.10, TP.HCM. Em bị mắc bệnh tim bẩm sinh ngay từ khi chào đời.
Năm 2 tuổi, Gia Lâm lên bàn mổ để can thiệp nhưng sau đó các biến chứng trầm trọng khiến Gia Lâm phải cắt bỏ hết tứ chi mới giữ được mạng sống.
Xúc động với ước mơ thiết kế đồ họa của cậu học trò ‘chim cánh cụt’
Căn bệnh quái ác cũng khiến kinh tế gia đình em bị khánh kiệt, cha mẹ phải làm đủ mọi công việc để nuôi 3 chị em ăn học.

Hàng ngày Gia Lâm được anh trai song sinh Gia Hưng đưa đến Trường THCS - THPT Diên Hồng, Q.10, TP.HCM và cõng vào lớp học
ẢNH: VŨ ĐOAN
Hàng ngày, Gia Lâm được anh trai song sinh là Gia Hưng chăm sóc từ việc ăn uống, thay quần áo và đưa đến trường. Ngoài ra, em cũng luyện tập cầm nắm đồ vật, sử dụng điện thoại, máy tính bằng hai khuỷu tay một cách linh hoạt để giảm thiểu sự trợ giúp từ mọi người.
Ở trong lớp, Gia Lâm được bạn bè, thầy cô rất yêu mến và hỗ trợ hết sức để giúp em đạt được kết quả học tập tốt nhất.

Gia Lâm đang tập trung ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sắp tới
ẢNH: VŨ ĐOAN
Nhờ sự yêu thương từ gia đình, bạn bè, Gia Lâm không còn cảm thấy mặc cảm, tự ti với cơ thể khiếm khuyết của mình. Em biến điều đó thành động lực và trở nên mạnh mẽ hơn để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 quan trọng sắp tới.
Bình luận (0)