Lan tỏa trên mạng xã hội:

Thích thú với đám cưới nhà trai mất 30 giây sang nhà gái rước dâu

12/01/2024 09:02 GMT+7

Mạng xã hội chia sẻ video đám cưới của cặp đôi có nhà cách nhau chỉ một tấm vách khiến dân mạng vô cùng thú vị. Nhiều người nói vui cặp đôi sẽ không phải lo chuyện về nội, về ngoại những dịp lễ tết.

Đám cưới "không cần xe hoa"

Đám cưới được tổ chức cách đây không lâu và nhận được nhiều lời chúc từ cư dân mạng. Vì nhà quá gần nhau nên nhiều người nói rằng "chú rể vào tới nhà cô dâu rồi nhưng đoàn nhà trai chưa ra khỏi nhà chú rể". Nhân vật chính trong câu chuyện trên là anh Đinh Văn Quyết (28 tuổi) và cô dâu Vũ Thị Yên (24 tuổi, ở H.Kbang, Gia Lai).

Thích thú với đám cưới nhà trai mất 30 giây sang nhà gái rước dâu- Ảnh 1.

Hai gia đình ở gần nhau nên mất khoảng 30 giây để chú rể qua nhà cô dâu

NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Quyết cho biết, dù nhà cạnh bên, nhưng hồi nhỏ hai người ít khi nói chuyện, cô dâu không ưa chú rể. Vì lớn hơn 4 tuổi và chỉ chơi với con trai trong xóm nên anh cũng không để ý đến cô em nhà bên. Sau này lớn lên, anh đến TP.Nha Trang học trường quân đội, không có thời gian ở nhà nhiều nên hai người ít tương tác. Hiện anh Quyết là bộ đội, vợ là giáo viên tiểu học. Họ sống và làm việc ở Bình Định.

Sau khi ra trường, anh Quyết về sân bay Phù Cát công tác, có thời gian về thăm nhà nhiều hơn. Nhà anh bán hàng tạp hóa, chị Yên lâu lâu qua mua đồ, thấy cô gái bẽn lẽn nên anh Quyết tìm cách chọc ghẹo cho vui. Anh ngỏ ý làm quen trong một dịp tất niên xóm. 

Clip: Lễ rước dâu 'nhanh không tưởng' gây sốt khi cặp đôi có nhà sát vách 

"Mình thấy cô ấy dễ thương nên tìm Facebook nhắn tin và chủ động nói chuyện nhiều hơn. Đến ngày 6.6.2019, mình qua nhà ba mẹ vợ xin phép quen chính thức em ấy. Cả mình và ba mẹ vợ đều bối rối, họ suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Đó cũng là ngày chính thức cả hai yêu nhau", anh cho biết.

Thích thú với đám cưới nhà trai mất 30 giây sang nhà gái rước dâu- Ảnh 2.

Ảnh cưới của chú rể Đinh Văn Quyết và cô dâu Vũ Thị Yên

NVCC

Sau đó, chị Yên xuống TP.Quy Nhơn học đại học, cách chỗ anh công tác khoảng 40 km. Mỗi tuần họ gặp nhau một lần. Anh thường tranh thủ xin phép đơn vị để đi và về buộc phải về trước 21 giờ. Hai người yêu nhau 4 năm trước khi nên duyên vợ chồng. "Cả hai đều rất thương nhau nhưng cũng không tránh khỏi những lúc giận hờn vu vơ. Mình thấy vợ dễ thương nên thường xuyên tìm cách chọc ghẹo để cô ấy giận rồi làm lành cho vui", người chồng chia sẻ.

Thân thiết như ở nhà mẹ đẻ

Với anh, kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai người là khoảnh khắc cầu hôn. Thời điểm đó, anh cầm trên tay chiếc nhẫn và nói lời cầu hôn vào dịp sinh nhật người yêu. Vì quá hồi hộp nên anh không nói nên lời nhưng may mắn vẫn nhận được sự gật đầu từ người bạn đời. Đó cũng là ngày vui nhất trong cuộc đời chàng trai trẻ. Với anh, vợ là người hiểu chuyện, tốt tính, biết quan tâm đến người khác. Ba mẹ anh cũng biết con dâu từ khi còn nhỏ nên nhiệt tình ủng hộ, thường xuyên nhắc anh phải chiều chuộng vợ.

Thích thú với đám cưới nhà trai mất 30 giây sang nhà gái rước dâu- Ảnh 3.

Ba mẹ hai bên phấn khởi vì hàng xóm trở thành thông gia

NVCC

Cô dâu chia sẻ, do hai nhà đã quá thân thiết nên bản thân cũng không lo lắng gì khi đi lấy chồng. Trước khi về nhà chồng, mẹ ruột cũng nhắc nhở chuyện về nhà chồng phải ngoan ngoãn, hiền lành. 

Vì khoảng cách hai nhà quá gần nhau, ba mẹ chồng khá thoải mái nên chị muốn về nhà mẹ đẻ lúc nào cũng được. Ba mẹ hai bên từ là hàng xóm trở thành thông gia nên cũng rất phấn khởi, mối quan hệ càng thêm khăng khít.

Thích thú với đám cưới nhà trai mất 30 giây sang nhà gái rước dâu- Ảnh 4.

Dù đã về nhà chồng nhưng cô dâu thấy cuộc sống không có nhiều thay đổi còn chú rể hạnh phúc khi gia đình có thêm thành viên mới. 

Tuy nhiên, việc ở gần nhau có nhiều thuận tiện nhưng không tránh khỏi việc biết hết tật xấu của đối phương. 

"Anh ấy rất thích chơi game, xem hoạt hình, tính tình đôi khi hơi trẻ con nhưng luôn phụ giúp gia đình, chăm lo vợ con hết mực. Mình vẫn nhớ để mua được chiếc nhẫn cầu hôn, anh đã phải tiết kiệm trong mấy tháng mới có thể mua được. Dù khó khăn nhưng anh vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho mình", chị Yên trải lòng.

Hiện chị Yên đang mang thai đứa con đầu lòng nên cả gia đình sẽ đón em bé trong thời gian tới. 

Họ dự định sẽ tiết kiệm tiền để mua đất, xây nhà, vợ chồng vun vén mái ấm hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.