Bán đổ, bán tháo 'hoa ế'

Giữa trưa 7.2 (29 tháng Chạp), người bán hoa ở Công viên 23.9 (Q.1, TP.HCM) tìm cách bán "hoa ế".

Giữa trưa 7.2 (29 tháng Chạp), người bán hoa ở Công viên 23.9 (Q.1, TP.HCM) tìm cách bán "hoa ế".

Ngày cuối cùng của chợ hoa luôn có cảnh "kẻ khóc, người cười" - Ảnh: Độc LậpNgày cuối cùng của chợ hoa luôn có cảnh "kẻ khóc, người cười" - Ảnh: Độc Lập
Chúng tôi gặp lại gia đình ông Nguyễn Kim Của, người bán hoa tại đây. Năm ngoái, ông cùng 11 người trong nhà đều lên đây bán hoa nhưng trở về với tâm trạng nặng nề. Năm nay ông quyết định trồng ít lại, không dám mang hoa nhiều lên bán, chỉ khoảng 2.000 chậu cho ngày Tết. Nhưng dự trù là vậy, ông cũng không tránh khỏi việc bán không được giá, bán tháo vào phút cuối.
Ông cho biết: “Năm nay người đi chợ rất ít; vẫn còn 1.000 chậu. Tôi bán đổ bán tháo với giá 60.000 đồng/cặp. Cũng may là bán gần hết, còn vài chục chậu không bán được tôi đành đập bỏ”.
Mai vàng còn khá nhiều trước giờ tan chợ - Ảnh: Độc Lập

Cách chỗ ông Của không xa là nơi bà Tuyến bán hoa móng tay, cúc đồng tiền. Bà Tuyến bán một chậu hoa móng tay với giá 5.000 đồng/chậu. 
Đến 12 giờ, lực lượng chức năng thông báo đến giờ trả mặt bằng, ngưng việc bán hoa.
Một năm trông chờ vào những ngày tết tuy vậy, nhà vườn đau đầu vì vắng khách - Ảnh: Độc Lập
Người bán "xổ hàng" trước khi trả mặt bằng cho Ban quản lý Công viên 23.9 - Ảnh: Độc Lập
Bị người mua "ép giá", nhà vườn bẻ cây bỏ - Ảnh: Độc Lập
Nhiều cây tắc bị vặt hết trái, nằm trơ trọi giữa chợ - Ảnh: Độc Lập
Một người bán buồn rầu vì bị người mua hoa tranh thủ ép giá - Ảnh: Độc Lập
Nhiều người dân Sài Gòn tranh thủ đi chợ trong ngày 29 Tết - Ảnh: Độc Lập

Những chậu hoa "ế" được chở về nhà đợi năm sau bán tiếp - Ảnh: Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.