Những người cách ly cuối cùng rời ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM

08/04/2020 17:51 GMT+7

14 ngày ở khu cách ly không quá dài nhưng cũng đủ giúp mọi người cảm nhận sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 .

Trưa 8.4, những chiếc xe khách cuối cùng chở hơn 1.300 người đã hoàn thành 14 ngày cách ly tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, Q.Thủ Đức về nhà với người thân.
Hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM), hướng mắt về những chiếc xe khách đang lần lượt đi ra cổng ký túc xá để chờ người phụ trách gọi tên mình.
“Hôm thứ 2 (ngày 6.4) thì đủ thời gian cách ly 14 ngày nhưng do kết quả xét nghiệm lần 2 chưa có nên phải chờ. Nhiều người cũng như mình, trễ 2 ngày cũng ráng chờ miễn sao có kết quả âm tính 2 lần cho chắc ăn”, bà Ngọc Anh chia sẻ với PV Thanh Niên.

Người hoàn thành thời gian cách ly sẽ được cấp một tờ giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định. Trong sáng ngày 8.4, có 1.323 người hoàn thành cách ly tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ảnh: Độc Lập

Dân quân tự vệ có nhiệm vụ vận chuyển đồ đạc giúp những người lớn tuổi, phụ nữ không thể tự mình kéo va li ra xe. "Công việc không quá nặng và khá vừa sức với em. Lúc đầu được thông báo về hỗ trợ khu cách ly, em cũng thấy sợ nhưng được các bác sĩ tư vấn, trang bị kiến thức và vật dụng phòng vệ nên cũng yên tâm hơn", Trần Tuấn Kha, dân quân tự vệ 18 tuổi chia sẻ

Ảnh: Độc Lập

Nhiều người cách ly được gia đình đến đón tự kéo hành lý ra bên ngoài cổng Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM

Ảnh: Độc Lập

Sau 14 ngày cách ly, nhiều bạn trẻ kết thân với nhau

Ảnh: Độc Lập

Những ngày sinh hoạt tại khu cách ly tập trung sẽ là những kỷ niệm khó quên đối với nhiều người

Ảnh: Độc Lập

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó ban chỉ đạo Khu cách ly tập trung Đại học Quốc gia TP.HCM, cho hay lúc đầu bà con vào đây cảm thấy bỡ ngỡ nhưng sau khi được nhân viên y tế, chiến sĩ chăm sóc tận tình thì mọi người an tâm

Ảnh: Độc Lập

“Dù khó khăn, gian khổ nhưng các chiến sĩ luôn nở nụ cười, động viên bà con an tâm cách ly”, thượng tá Vũ Văn Thọ chia sẻ và cho biết các chiến sĩ nhận được nhiều bài thơ hoặc câu nói có ý nghĩa động viên lực lượng chống dịch của người dân khi hết thời gian cách ly

Ảnh: Độc Lập

Những người hoàn thành cách ly chụp hình lưu niệm với dân quân tự vệ trước khi lên xe về với gia đình

Ảnh: Độc Lập

Sau khi người cách ly về nhà, nhân viên y tế và cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tiêu độc, khử trùng, dọn dẹp lại phòng ốc để chuẩn bị đón người thuộc diện cách ly đến sinh hoạt theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM

Ảnh: Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.