TP.HCM: Một ngày theo chân đội taxi cấp cứu F0 nguy kịch

03/09/2021 11:58 GMT+7

Hơn một tháng qua, đội taxi cấp cứu F0 Q.4, TP.HCM căng mình chạy đua với tử thần để giành giật từng hơi thở cho những người nhiễm Covid-19 diễn tiến nặng.

Thay vào những cuốc xe chở khách ngược xuôi trên các con phố sầm uất của TP.HCM khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, thì giờ đây những chuyến taxi này đang chở những người nhiễm Covid-19 nặng và nguy kịch đến các cơ sở y tế để cấp cứu. Và những tài xế cùng đội ngũ y tế trong các đội taxi cấp cứu ấy đang ngày đêm nỗ lực giúp những F0 nguy kịch, vượt qua lằn ranh sinh tử.

Biệt đội taxi chạy đua với Tử thần, cấp cứu F0 Covid-19 trước lằn ranh sinh tử

10 giờ 27 phút ngày 31.8, đội taxi cấp cứu F0 Q.4, nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ tổ y tế phản ứng nhanh Q.4: Một bệnh nhân tên L.V.T  trên đường Xóm Chiếu (P.14, Q.4) nhiễm Covid-19 đang nguy kịch; cần phải đưa đến bệnh viện ngay.

Vừa bước xuống xe, Nguyễn Ngọc Minh, sinh viên y khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vội vã tìm đến nhà của bệnh nhân T. để đánh giá tình hình sức khỏe nhằm can thiệp kịp thời giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch khi phổi đã bị vi rút tấn công. Việc đầu tiên của đội taxi cấp cứu F0 là phải giúp bệnh nhân giữ tỉnh táo và hướng dẫn người bệnh cố gắng hít thở nhằm đẩy chỉ số SpO2 lên một mức chấp nhận được trước khi chuyển đến bệnh viện gần nhất

Anh L.C.P., em trai của bệnh nhân L.V.T cho biết anh T. bị nhiễm Covid-19 từ ngày 20.8, trong 10 ngày qua các triệu chứng liên tục hành hạ, đến ngày thứ 11 kể từ khi nhiễm bệnh thì sức khỏe anh T. bắt đầu trầm trọng. Chỉ số SpO2 (nồng độ ô xy trong máu) tụt rất nhanh trong vài giờ đồng hồ khiến anh khó thở. Chỉ số SpO2 của anh T. khi đội taxi cấp cứu đến đo được chỉ còn 51%, mức quá thấp và có thể tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau vài phút thần tốc di chuyển, 2 thành viên của đội taxi cấp cứu F0 Q.4 là tài xế Nguyễn Văn Minh, 38 tuổi và Nguyễn Ngọc Minh, sinh viên năm 3 Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, đã có mặt tại nhà của bệnh nhân T. Tình hình sức khỏe của bệnh nhân này đang dần xấu đi khi chỉ số SpO2 đã tụt xuống mức rất thấp

Sau hơn 30 phút sơ cứu, chỉ số SpO 2 của bệnh nhân này đã lên 75%, một mức chấp nhận được để di chuyển đến bệnh viện. Trong quá trình di chuyển, Ngọc Minh liên tục trò chuyện với bệnh nhân T. nhằm giúp bệnh nhân này giữ được sự tỉnh táo và nhịp thở trước khi di chuyển đến Bệnh viện Q.4.
"Chú nghe con nói không? Chú đừng ngủ nha chú, giờ tụi con đưa chú đến bệnh viện ngay bây giờ",  Ngọc Minh liên tục nói chuyện, trấn an cho bệnh nhân T. Vừa nói, Ngọc Minh cùng tài xế vội vã đẩy chiếc xe lăn đưa bệnh nhân luồn qua con hẻm nhỏ nằm sâu trên đường Xóm Chiếu ra taxi để đến bệnh viện.

“Tập trung thở, hít sâu vào… thở ra. Ráng lên chút nữa, một chút nữa, ô xy bắt đầu lên rồi”, tài xế Minh nói, trong khi tay liên tục điều chỉnh lượng ô xy cho bệnh nhân T. và di chuyển ra taxi để chuyển đến Bệnh viện Q.4 

Tuy nhiên khi đến nơi, bệnh viện thông báo đã hết máy thở và không thể nhận thêm bệnh nhân nặng lúc này. Không thể chậm trễ, Ngọc Minh cùng tài xế ngay tập tức quyết định đưa bệnh nhân qua Bệnh viện Nhân dân 115. Chiếc xe lao đi, trên đường đi, tài xế Minh liên tục ra dấu xin tăng tốc để chở bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời

Tài xế Minh trong bộ đồ kín mít đang tập trung cao độ di chuyển qua các con hẻm nhỏ ở Q.4 để đưa bệnh nhân đến được bệnh viện trong thời gian nhanh nhất

Sau hơn 1 giờ đồng hồ sơ cứu và chạy đua với "tử thần", bệnh nhân T. cũng đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 kịp thời. Tài xế Minh và nữ sinh viên y khoa Ngọc Minh đã có thể thở phào rời đi trước khi tiếp tục hành trình giành giật sự sống cho những F0 khác đang chờ mình

Đối với các thành viên trong đội taxi cấp cứu F0 Q.4, mọi nỗ lực cứu chữa cho người bệnh đều phải thần tốc, chính xác. Mỗi quyết địch trong tích tắc từ việc sơ cứu, di chuyển phải tranh thủ từng phút, bởi nếu chậm trễ cơ hội cứu sống bệnh nhân sẽ càng trở nên mong manh.
“Thách thức chính đối với đội taxi cấp cứu là phải đến kịp khi mà các chỉ số sức khỏe của người bệnh còn trong mức cứu vãn được. Nếu chậm trễ, dù chỉ một phút thôi thì người bệnh có thể ngưng tim và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời”, tài xế Minh chia sẻ, sau khi đã hoàn thành việc chở một F0 trở nặng đến nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân 115.

10 giờ 35 phút sáng 1.9, đội taxi cấp cứu F0 gồm tài xế Trịnh Văn Nam, 2 sinh viên y khoa Phạm Ngọc Minh, Lê Tấn Sang nhận được yêu cầu hỗ trợ chuyển một ca F0 đang diễn biến xấu, nhà ở đường Nguyễn Khoái (P.2, Q.4)

Bệnh nhân là bà T.T.V., 80 tuổi, ngụ đường Nguyễn Khoái, khi đội taxi cấp cứu F0 đến thì chỉ số SpO2 của cụ bà đã xuống chỉ còn 53%, cụ gần như đã mất ý thức nên cơ hội cứu sống rất mong manh

Đội taxi cấp cứu F0 đến nơi đã tiến hành sơ cứu bằng cách cho cụ bà thở ô xy, nhưng chỉ số SpO2 vẫn không có dấu hiệu tăng, đội cấp cứu quyết định đưa cụ bà đến Bệnh viện Q.4 càng sớm càng tốt để can thiệp bằng máy thở

"Bà ơi cố lên! Gần tới bệnh viện rồi, Sang ơi, con lay bà đừng để bà ngủ nha con. Chỉ số SpO2 bây giờ là bao nhiêu?", tài xế Nam vừa chạy xe vừa nói. Phía sau xe 2 thành viên trong đội cấp cứu là Sang và Ngọc Minh giữ mặt nạ ô xy và cố gắng giúp cụ bà duy trì nhịp thở khi chiếc xe còn hơn 5 phút nữa mới tới được Bệnh viện Q.4

Chiếc taxi đưa bà V. đến Bệnh viện Q.4, rất may lúc này phía bệnh viện vẫn còn chỗ để tiếp nhận bệnh nhân. Các thành viên trong nhóm đã có thể yên tâm sau những cố gắng với hy vọng cụ bà được các y bác sĩ tại bệnh viện can thiệp kip thời để duy trì sự sống

Sau 2 cuộc đua giành từng hơi thở cho bệnh nhân trong suốt 3 giờ đồng hồ, hai sinh viên y khoa là Lê Tấn Sang và Nguyễn Ngọc Minh mệt lả người, tranh thủ ngồi nghỉ ngay một góc tường lấy lại sức để sẵn sàng cho một cuộc đua cứu những F0 đang chờ họ tiếp theo

Kể từ khi đội taxi cấp cứu F0 Q.4 được triển khai, nhiều tài xế của hãng taxi Mai Linh và các sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tham gia hỗ trợ chính quyền trong công tác phòng chống dịch, cụ thể là chở những ca nhiễm Covid-19 nặng đến các cơ sở điều trị. Để đảm bảo công tác phòng dịch, họ được chính quyền bố trí nơi ở, sinh hoạt tại một trường học trên đường Tôn Thất Thuyết, Q.4.

Kết thúc mỗi ca chở F0 đến các bệnh viện, các thành viên phải phun khử trùng kỹ càng để ngăn chặn nguồn bệnh lây nhiễm ra bên ngoài. Thời tiết nắng nóng và quá trình làm việc căng thẳng nhiều giờ liền trong bộ đồ bảo hộ khiến nhiều thành viên trong tổ taxi cấp cứu F0 đổ mồ hôi ướt sũng

Sau một buổi sáng căng thẳng cấp cứu và chuyển những ca nhiễm Covid-19 nặng về các bệnh viện, Ngọc Minh ăn vội bữa cơm trưa để sẵn sàng nhận lệnh lên đường chở những F0 nặng cần chuyển đến cơ sở cấp cứu

Tài xế Minh nghỉ ngơi sau 3 ca chở F0 đến nơi cấp cứu trong một buổi sáng. "Mình góp một chút sức lực để cùng nhà nước đẩy lùi dịch bệnh sớm được ngày nào hay ngày đó. Từ ngày tham gia đến nay không thể nhớ mình đã chở bao nhiêu ca bệnh nặng và nguy kịch đến các bệnh viện, nhưng mỗi chuyến xe mình đều nỗ lực và khi thấy họ được cứu sống là mình thấy vui rồi", tài xế Minh trải lòng

Tài xế Minh xịt khử trùng chiếc xe sau mỗi chuyến chở ca nhiễm Covid-19 đến bệnh viện cấp cứu. Anh cho biết, kể từ khi tham gia đội taxi cấp cứu F0 đến nay anh vẫn chưa về nhà để giữ an toàn cho gia đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.