Thủ môn Bounou - con đường quanh co để thành người hùng tuyển Ma Rốc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/12/2022 06:37 GMT+7

Việc có 14 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, tuyển Ma Rốc đã ánh lên sự đoàn kết tập thể, trong đó đặc biệt là thủ môn Yassine Bounou - hay “Bono” như tên trên áo đấu của anh, được xem là gương mặt đại diện cho hàng phòng ngự được ví như “hòn đá tảng”.

Bounou đã làm nản lòng các chân sút của đương kim á quân Croatia trong trận ra quân vòng bảng, nhưng anh đột nhiên biến mất ngay trước lượt trận tiếp theo thắng Bỉ 2-0 dù đã xếp hàng cùng đội hát quốc ca - được thay thế bởi Munir El Kajoui. HLV Walid Regragui của tuyển Ma Rốc đã giải thích rằng Bounou đã cảm thấy không khỏe (!?).

Thủ môn 31 tuổi này đã không mắc sai lầm nào kể từ khi trở lại khung thành trong trận gặp Canada, đất nước nơi anh sinh ra. Bất chấp bàn phản lưới nhà của Nayef Aguerd, chiến thắng 2-1 đã đưa Ma Rốc đi tiếp với ngôi đầu bảng F đầy bất ngờ.

Yassine Bounou được xem là người hùng trong chiến tích của tuyển Ma Rốc ở World Cup 2022

AFP

Điều đặc biệt là không có cầu thủ đối phương nào ghi bàn vào lưới Ma Rốc tại World Cup lần này, thậm chí ngay cả khi đội bóng Bắc Phi cần đến loạt đá phạt đền để loại Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Sau khi Pablo Sarabia sút trúng cột dọc trong lượt đá đầu tiên của Tây Ban Nha, Bounou đã cản phá lượt đá của Carlos Soler và Sergio Busquets giúp Ma Rốc thắng 3-0 trong loạt luân lưu để lần đầu tiên lọt vào tứ kết. Anh một lần nữa là cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Thành công của Bounou là một ví dụ điển hình về sự kiên trì được đền đáp. Sinh ra ở Montreal, Bounou và gia đình trở về Ma Rốc khi anh lên 7 tuổi. Anh gia nhập học viện CLB Wydad Casablanca và đôn lên đội 1 ở tuổi 19, ra sân trong trận chung kết Champions League châu Phi năm 2011. Bounou ký hợp đồng với Atletico Madrid vào năm sau, trải qua 2 mùa giải với đội dự bị, trước khi chuyển đến Real Zaragoza ở giải hạng 2 Tây Ban Nha dưới dạng cho mượn. Với cơ hội hạn chế ở Atletico Madrid, anh quyết định gia nhập Girona vào năm 2016 và giúp CLB này giành quyền thăng hạng lên La Liga.

Tại World Cup 2018, cựu HLV Herve Renard đã chọn Munir làm thủ môn số 1 của tuyển Ma Rốc và họ dừng bước ở vòng bảng. Bounou đã lấy chiếc áo số 1 của “Sư tử Atlas” kể từ đó. Sau khi Girona xuống hạng, Bounou gia nhập Sevilla dưới dạng cho mượn trong mùa giải 2019 - 2020 và đóng vai chính giúp đội này giành chức vô địch Europa League lần thứ 6. Anh nhanh chóng đánh bật thủ thành CH Czech Tomas Vaclik ở Sevilla và giành được giải thưởng Zamora (giải thủ môn có tỷ lệ bàn thua mỗi trận thấp nhất tại La Liga) ở mùa trước.

“Khi có một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong đội hình, điều đó mang lại cho bạn sự tự tin, và Yassine Bounou mang lại cho chúng tôi điều đó”, HLV Regragui cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.