Hiện tượng tuyển Ma Rốc ở World Cup 2022: Chẳng có gì sợ hãi

12/12/2022 07:46 GMT+7

Thành công của Ma Rốc khi lọt vào bán kết World Cup hay trước đó Hàn Quốc , Nhật Bản, Senegal, Úc có mặt ở vòng 16 đội đang làm nức lòng người hâm mộ nhiều nơi trên thế giới .

Dĩ nhiên không đội bóng nào trong số này ảo tưởng rằng với thắng lợi đó, ngay lập tức khoảng cách trình độ của họ với các quốc gia bóng đá hàng đầu của châu Âu hay Nam Mỹ sẽ được rút ngắn lại, vì còn nhiều yếu tố, còn nhiều chỉ số khác để so sánh. Nhưng thành quả bước đầu mà các đội bóng châu Á và châu Phi gặt hái được đã chứng tỏ một giá trị trong bóng đá: Không gì là không thể nếu như có khát vọng tận hiến, có sự tự tin, có sự chuẩn bị tốt, có những đánh giá đúng về đối phương để xây dựng đấu pháp phù hợp thì các đội bóng “nhỏ” vẫn có thể quật ngã những ông lớn.

HLV Regragui trong niềm vui chiến thắng cùng tuyển Ma Rốc

AFP

Không phải ngẫu nhiên mà Ma Rốc vượt qua cả Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và cầm hòa Croatia, không cho các “ông lớn” này ghi bàn vào lưới của mình. Ma Rốc đã biết người biết ta nên tổ chức một lối đá rất khoa học, bền bỉ, kiên trì và kỷ luật, gây bế tắc cho đối thủ bằng việc không để lộ ra bất cứ khoảng trống nào trước vòng 16m50. Sự phong tỏa đi đến vô hiệu hóa được sức mạnh của các đội bóng châu Âu giúp Ma Rốc thêm tự tin, thêm bản lĩnh chiến đấu, có tâm lý vững vàng.

Nói như HLV Regragui: “Chúng tôi chẳng có gì để mất nên rất thoải mái, không chịu bất kỳ sức ép nào. Chúng tôi chơi bóng bằng niềm vui và cứ đá theo cách của mình, chẳng sợ hãi gì cả”.

Quan trọng hơn, chính ông Regragui còn nói: “Ma Rốc đang là đội được yêu quý tại kỳ World Cup lần này, vì chúng tôi đã cho thấy các đội có thể thành công kể cả khi không có nhiều tài năng hay tiền bạc”. Và vị huấn luyện viên này nhấn mạnh: “Chiến thắng của Ma Rốc chính là chiến thắng của niềm tin và không hề run rẩy trước bất cứ đối thủ nào”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.