Thủ quân và 'nàng thơ' đội Trường ĐH Tây Nguyên trải lòng sau khi rời giải

17/03/2023 19:23 GMT+7

Thủ quân Ngô Minh Hoàng và CĐV xinh đẹp Nguyễn Thị Thanh Xuân đã trải lòng sau khi đội Trường ĐH Tây Nguyên chính thức nói lời chia tay với VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023.

Chiều 17.3, ở lượt trận cuối cùng bảng A, đội Trường ĐH Tây Nguyên nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước đội Trường ĐH Thủy lợi. Như vậy, Trường ĐH Tây Nguyên trở thành đội bóng đầu tiên nói lời chia tay VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam khi toàn thua cả 3 trận và không thể ghi được bàn thắng nào.

Sau khi trọng tài chính nổi hồi còi kết thúc trận đấu, khuôn mặt của các thành viên đội Trường ĐH Tây Nguyên không thể giấu được nỗi thất vọng. Đại diện duy nhất của khu vực Tây nguyên - Nam Trung bộ chơi rất nỗ lực nhưng chưa gặp may mắn trong khâu kết thúc để có thể ghi được bàn thắng tại VCK.

Thủ quân và 'nàng thơ' đội Trường ĐH Tây Nguyên trải lòng sau khi rời giải - Ảnh 1.

Ngô Minh Hoàng (áo vàng) là cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại khu vực Tây nguyên - Nam Trung bộ

ĐỘC LẬP

Thủ quân và 'nàng thơ' đội Trường ĐH Tây Nguyên trải lòng sau khi rời giải - Ảnh 2.

Minh Hoàng (áo vàng) có kỹ thuật tốt nhất bên phía đội Trường ĐH Tây Nguyên

ĐỘC LẬP

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 17.3: Đội chủ sân giành ngôi nhất bảng | Nữ ‘phó tướng’ xinh đẹp

Ngôi sao sáng nhất của đội Trường ĐH Tây Nguyên - tiền vệ Nguyễn Minh Hoàng buồn bã: "Đội của tôi đến VCK với mong muốn cống hiến những trận đấu thật đẹp. Bên cạnh đó, tôi cùng toàn đội cũng cố gắng tìm kiếm điểm số, bàn thắng nhưng rốt cuộc không thể làm được. Là đội đầu tiên rời giải, tôi cũng như các thành viên của đội cảm thấy rất tiếc nuối và buồn".

Ngô Minh Hoàng là cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại khu vực Tây nguyên - Nam Trung bộ. Chàng sinh viên năm 3 ngành Kiểm toán này được xem là "nhạc trưởng" trong lối chơi của đội Trường ĐH Tây Nguyên. Sở dĩ, Minh Hoàng nổi bật là vì anh từng là cầu thủ năng khiếu bóng đá của tỉnh Đắk Lắk. Tiền vệ sinh năm 2002 từng được ăn tập bài bản và thi đấu ở các lứa trẻ (từ U.11 đến U.15 Đắk Lắk) nhưng sau đó quyết định chọn con đường học vấn.

Thủ quân và 'nàng thơ' đội Trường ĐH Tây Nguyên trải lòng sau khi rời giải - Ảnh 3.

Ngô Minh Hoàng (bìa trái) xuất sắc nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp đội Trường ĐH Tây Nguyên có điểm và bàn thắng tại VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

NHẬT THỊNH

Vừa lập công lớn, chàng tiền đạo vẫn sợ người yêu 'đánh đòn' vì lý do đặc biệt

Thủ quân và 'nàng thơ' đội Trường ĐH Tây Nguyên trải lòng sau khi rời giải - Ảnh 4.

Minh Hoàng (17) hy vọng sẽ tiếp tục được dự VCK mùa sau

NHẬT THỊNH

Sau 10 ngày đi "du đấu" tại TP.HCM trong màu áo đội Trường ĐH Tây Nguyên, Minh Hoàng chia sẻ: "Tôi đã từng trải nghiệm được ăn ở tập trung và đi thi đấu xa rồi, nhưng vẫn thấy rất ấn tượng với giải đấu lần này. Đây là giải dành cho sinh viên nhưng rất chuyên nghiệp, từ quy mô đến phương thức tổ chức, không khí trên khán đài... và đặc biệt là chất lượng chuyên môn. Phải nói các đội bóng có mặt ở VCK rất mạnh. Giải đấu đã mang đến cho bản thân tôi nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm quý giá".

Tiền vệ của đội Trường ĐH Tây Nguyên nói tiếp: "Năm sau, tôi vẫn còn cơ hội thi đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng để tiếp tục góp mặt ở VCK. Tuy nhiên, đội Trường ĐH Tây Nguyên chưa chắc vượt qua được vòng loại khu vực. Đây là giải đấu đầu tiên và có thể là duy nhất của tôi. Chính vì vậy, tôi xem đây là kỷ niệm đẹp nhất và không thể quên ở thời sinh viên của mình".

Trong khi Ngô Minh Hoàng từng ăn tập bài bản và được đi "du đấu" thì M Bon Ha Đốc lại có những trải nghiệm quý giá qua VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Ha Đốc là người K'Ho. Anh là tiền vệ trụ cột của đội Trường ĐH Tây Nguyên, hiện đang theo học ngành giáo dục thể chất (khoa sư phạm).

Thủ quân và 'nàng thơ' đội Trường ĐH Tây Nguyên trải lòng sau khi rời giải - Ảnh 5.

M Bon Ha Đốc là tiền vệ trụ cột của đội Trường ĐH Tây Nguyên

NHẬT THỊNH

Thủ quân và 'nàng thơ' đội Trường ĐH Tây Nguyên trải lòng sau khi rời giải - Ảnh 6.

Tiền vệ người K'Ho hoạt động rất năng nổ bên hành lang cánh

NHẬT THỊNH

M Bon Ha Đốc bộc bạch: "Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm đi "du đấu" như thế này, ăn ở tập trung cùng cả đội tại khách sạn khang trang, có xe đưa đón đi tập, đi thi đấu. Qua giải đấu này, tôi trải nghiệm được nhiều điều mới mẻ. Tuy nhiên, điều quý nhất là được sinh hoạt chung, quây quần để ăn cùng một mâm cơm, trò chuyện với các đồng đội, thực sự rất ý nghĩa".

Ngoài ra, một nhân vật dù không nằm trong thành phần đội bóng nhưng cũng nhận được sự quan tâm. CĐV xinh đẹp Nguyễn Thị Thanh Xuân như một "nàng thơ" luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện trên khán đài của sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Nữ sinh của Trường ĐH Tây Nguyên đã không ngại đường xa để đến TP.HCM cổ vũ cho đội bóng của trường trong tất cả các trận đấu.

Thủ quân và 'nàng thơ' đội Trường ĐH Tây Nguyên trải lòng sau khi rời giải - Ảnh 7.

NHẬT THỊNH

Thủ quân và 'nàng thơ' đội Trường ĐH Tây Nguyên trải lòng sau khi rời giải - Ảnh 8.

Nguyễn Thị Thanh Xuân nổi bật khi xuất hiện trên khán đài sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng

NHẬT THỊNH

Không thể tiếp tục tiếp lửa cho đội bóng mình yêu thích, Thanh Xuân chia sẻ: "Rất buồn khi đội bóng phải sớm nói lời chia tay với giải. Hy vọng rằng ở mùa giải năm sau, đội Trường ĐH Tây Nguyên sẽ vượt qua vòng loại và tiến sâu hơn tại VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.