Nhật báo Haaretz của Israel - trong bài viết đăng nội dung trích đoạn từ cuốn sách sắp ra mắt của các phóng viên báo này - tiết lộ rằng khoảng 10 ngày trước cuộc tấn công ngày 7.10.2023, Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu và cảnh báo rằng Hamas đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang bị các đối thủ chính trị công kích về trách nhiệm trong việc đối phó vụ tấn công của Hamas ngày 7.10.2023
ẢNH: REUTERS
Cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel khi đó khiến 1.221 người thiệt mạng. Lực lượng này còn đưa 251 người về Dải Gaza làm con tin, trong đó gồm 44 thi thể nạn nhân chết trong vụ tấn công.
Hành động khơi mào cho chiến dịch đáp trả của Israel khiến gần như toàn bộ Dải Gaza bị tàn phá và hơn 73.000 người thiệt mạng, theo số liệu của cơ quan y tế sở tại do Hamas kiểm soát và được Liên Hiệp Quốc cho là đáng tin cậy.
Theo Haaretz, thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza Yahya Sinwar (người sau này thiệt mạng trong chiến dịch đáp trả của Israel) đã báo với một cựu quan chức Palestine rằng Hamas đang chuẩn bị một chiến dịch "chấn động".
Vị quan chức Palestine sau đó chuyển lại thông tin này cho một cố vấn UAE, người sau đó báo cáo với lãnh đạo đất nước và cuối cùng được thông báo cho ông Netanyahu. Theo tờ báo, ông Netanyahu tỏ ra bình tĩnh sau khi nghe được cảnh báo, khẳng định Israel kiểm soát tình hình tại Dải Gaza và sẵn sàng cho mọi tình huống.
Ông Netanyahu nói giới an ninh không đánh thức mình khi Hamas đột kích Israel
UAE - quốc gia Ả Rập tại vùng Vịnh - đã bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm 2020 theo thỏa thuận do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.
Văn phòng của ông Netanyahu bác bỏ thông tin của Haaretz và phủ nhận chuyện vị thủ tướng trao đổi với lãnh đạo UAE trước vụ tấn công.
Tuy nhiên, các chính trị gia đối lập Israel cho rằng thông tin này là bằng chứng cho thấy ông Netanyahu không đủ tư cách để lãnh đạo, theo AFP.
Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot, hiện nổi lên là đối thủ chính của ông Netanyahu cho cuộc bầu cử vào tháng 10 tới, cáo buộc vị thủ tướng né tránh trách nhiệm về những sơ sót an ninh và phải viện đến những lời bào chữa "thảm hại" rằng ông không được đánh thức sớm vào buổi sáng xảy ra cuộc tấn công.
"Ông Netanyahu đã nhận hàng chục lời cảnh báo về vụ 7.10 và phớt lờ tất cả. Ông ta không đủ tư cách. Ngay sau khi chính phủ mới được thành lập, chúng tôi sẽ thành lập một ủy ban điều tra nhà nước để điều tra thập niên vừa qua, làm rõ những gì ông Netanyahu biết và không biết, tìm ra sự thật và ngăn chặn thảm họa tiếp theo", ông Eisenkot viết trên mạng xã hội X.
Lãnh đạo đảng Dân chủ Israel Yair Golan cũng phản ứng tương tự.
Cựu Thủ tướng Naftali Bennett, người cũng đang tranh cử, cho rằng ông Netanyahu "phải chịu trách nhiệm cá nhân trực tiếp" cho những thiệt hại và thương vong trong vụ tấn công chết chóc nhất lịch sử đất nước. "Ông Netanyahu không thể tiếp tục phục vụ trên cương vị đó thêm một phút nào nữa", ông Bennett nói.
Bình luận (0)