Thua 3 trận liên tiếp, ‘Bố già’ Petrovic: ‘Không biết nói thế nào’

29/03/2021 21:42 GMT+7

Thêm một lần nữa ' bố già' Petrovic và CLB Thanh Hóa trắng tay và ông thầy người Serbia không biết trả lời thế nào sau trận thất bại 1-3 trước CLB Đà Nẵng chiều nay.

Chuỗi trận thất bại trên sân khách liên tiếp khiến CLB Thanh Hóa rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V-League 2021. Trận đấu chiều nay ở lượt trận thứ 6 trên sân nhà, tiếp đón CLB Đà Nẵng là cơ hội để Thanh Hóa cải thiện vị trí xếp hạng, và cũng để “bố già” Petrovic chứng tỏ bản thân.
Đúng như dự đoán, ngay sau tiếng còi khai cuộc, lợi thế sân nhà giúp các cầu thủ Thanh Hóa tự tin dồn lên tấn công, áp đặt lối chơi trước CLB Đà Nẵng.

Trong hiệp 1, các học trò của "bố già" Petrovic áp đặt lối chơi lên đội khách, và có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ

ẢNH MINH TÚ

Chỉ trong 10 phút đầu hiệp 1, các học trò của HLV Petrovic liên tục tạo ra 3 cơ hội mười mười, nhưng lần lượt Văn Thắng, Samson của CLB Thanh Hóa hết sút bóng bật sà ngang đến dứt điểm trúng hậu vệ đối phương, dù đã loại bỏ được thủ môn Tuấn Mạnh của CLB Đà Nẵng.

Highlights Thanh Hóa 1-3 Đà Nẵng: Rafaelson lập hat-trick, Đức Chinh đá quá hay

Thế trận một chiều tiếp tục được các cầu thủ Thanh Hóa áp đặt lên đối thủ và thầy trò HLV Petrovic cơ hội ghi bàn ngay trong hiệp 1, khi Epassi đánh đầu cận thành khiến thủ môn Tuấn Mạnh vất vả cản phá ở phút 42. Trong hiệp 1, hàng ngàn CĐV xứ Thanh tiếc nuối bởi đội nhà đã bỏ lỡ đến 4 cơ hội ngon ăn.

Các cầu thủ Thanh Hóa sử dụng nhiều đường bóng bổng nhưng đều bị hậu vệ của Đà Nẵng hóa giải thành công

ẢNH MINH HẢI

Bước sang đầu hiệp 2, Thanh Hóa tiếp tục có cơ hội rõ nét ở phút 55, khi Văn Thắng sút bóng cận thành trong tư thế mà thủ môn Tuấn Mạnh chỉ biết đứng nhìn, nhưng vận may vẫn chưa đến với Thanh Hóa vì bóng đi trúng vào cột dọc bật ra ngoài.
Nhiều cơ hội nhưng bị phung phí, khiến cho CLB Thanh Hóa phải trả giá. Phút 57 từ pha phản công bên cánh phải tưởng chừng không có gì nguy hiểm, đồng đội đã tạt bóng cận thành tạo cơ hội cho Rafaelson nhảy cao đánh đầu đánh bại thủ môn Thanh Diệp, mở tỷ số trận đấu.
Có được bàn thắng trước, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức như mở được lối thoát, tự tin cầm bóng nhiều hơn, không còn để Thanh Hóa áp đặt lối chơi.
Phút 81, chính Rafaelson nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Đà Nẵng từ đường chọc khe đẹp mắt của đồng đội, loại bỏ hoàn toàn hậu vệ của CLB Thanh Hóa.

"Bố già" nhiều lần bị trọng tài nhắc nhở và bị trọng tài chính rút thẻ vàng do vượt ra ngoài khu vực cho phép để chỉ đạo các cầu thủ của mình

ẢNH MINH HẢI

Những gì Thanh Hóa làm được trong hiệp 2 là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Hoàng Vũ Samson trong pha bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh. Bởi vào đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, một lần nữa Rafaelson đánh bại thủ môn Thanh Diệp sau pha bóng phản công nhanh, kết liễu Thanh Hóa với tỷ số 3 - 1.
“Hiệp 1 các cầu thủ Thanh Hóa chơi tốt, họ làm chủ thế trận, có nhiều cơ hội, nhưng hiệp 2 chúng tôi chơi tốt hơn và có nhiều bàn thắng. Nếu chúng tôi tận dụng tốt cơ hội, còn có thể có thêm bàn thắng. Hôm nay, Thanh Hóa họ chơi bóng bổng nhiều, các bạn thấy đấy, có thời điểm chúng tôi phải thi đấu với 5 hậu vệ để hóa giải lối chơi bóng bổng của Thanh Hóa”, HLV Lê Huỳnh Đức nói.

HLV Lê Huỳnh Đức hài lòng với chiến thắng 3 - 1 ngay trên sân Thanh Hóa

ẢNH MINH HẢI

Còn “bố già” Petrovic như thường lệ, sau mỗi trận thua hoặc sau liên tiếp các trận thua ông đều có thái độ rất buồn bã, nặng nề. Ít nhất 2 lần trong phần trả lời báo chí sau trận đấu HLV Petrovic nói ông “không biết nói thế nào”.
“Bố già” lý giải: “Chúng tôi chơi tốt, có nhiều cơ hội, nhưng sau đó Epassi dính chấn thương phải thay ra. Từ lúc cậu ấy ra đã ảnh hưởng đến hệ thống phòng ngự của chúng tôi. Thất bại ở giai đoạn này rất khó khăn cho chúng tôi”.

"Bố già" Petrovic cho rằng Epassi dính chấn thương phải thay ra cuối hiệp 1 khiến cho hàng phòng ngự không còn chắc chắn

ẢNH MINH TÚ

Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu Thanh Hóa sẽ có thay đổi ở những trận đấu tiếp theo để chấm dứt mạch thất bại, HLV Petrovic cho biết ông “không biết trả lời thế nào”. Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông nói: “Chúng tôi khá buồn, và bản thân tôi không biết trả lời thế nào. Sau 3 trận thua các cầu thủ của chúng tôi đã xuống tinh thần. 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải chúng tôi chơi tốt, chỉ bị thủng lưới 1 bàn, nhưng thời gian gần đây thì không tốt. Bây giờ chúng tôi sẽ động viên tinh thần anh em để tiếp tục ở những trận đấu tiếp”.
Với thất bại cay đắng ngay trên sân nhà ở vòng 6 V-League 2021, CLB Thanh Hóa của "bố già" Petrovic đã rơi xuống cuối bảng xếp hạng trước khi trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với CLB Hà Nội diễn ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.