Thức dậy ở miền nắng đẹp Phú Yên

Võ Tiến
Võ Tiến
05/06/2021 14:00 GMT+7

Nắng ở miền đất Phú Yên rất đẹp, đặc biệt vào thời điểm đầu ngày và lúc khoảng 15-16 giờ. Địa phương này có điểm đến Mũi Điện chính là nơi đón tia nắng đầu tiên trên đất liền nước Việt.

Nằm giữa hai địa phương mạnh về du lịch là Khánh Hòa và Bình Định, một thời gian dài Phú Yên ít xuất hiện trên bản đồ du lịch, cho đến khi được nhiều người tìm đến sau bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". 
Phong cảnh thiên nhiên của Phú Yên đẹp giản dị, người địa phương hồn hậu, món ăn ngon đậm đà. Do du lịch chưa thực sự phát triển nên nhiều khu vực ở tỉnh này còn mang nét ban sơ, hạ tầng, lưu trú chưa có nhiều tiện ích. Nhưng đây lại chính là điểm thu hút những người thích vẻ đẹp tự nhiên, chưa có bàn tay khai phá và "tàn phá" của con người, xách ba lô tìm đến.

Người đàn ông đi cắt mụt mía (cây mía non) về cho bò ăn, đi ngang qua sân bóng "dã chiến" của nhóm trẻ em trong thôn. Cứ mỗi chiều, sau khi tan lớp hoặc tạm xong việc nhà, nhóm trẻ và cả người lớn ở thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3, H.Đồng Xuân lại dợt vài trận banh dưới nắng chiều buông

ẢNH: VÕ TIẾN

Người đàn ông chạy xe máy trên con đường vào Mũi Điện (xã Hòa Tâm, H.Đông Hòa). Đây được xem là nơi đón ánh nắng mặt trời đầu tiên trên đất liền nước ta. Ánh nắng đầu ngày nhuộm vàng hàng cây hai bên đường tạo ra quang cảnh đẹp mãn nhãn

ẢNH: VÕ TIẾN

Chiếc xe đạp của người đi thăm đồng dựng bên bờ đất dưới hàng cây, ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, H.Đồng Xuân. Tiết trời lúc này không thực sự nắng nhưng cũng không râm mát, nói theo phương ngữ Trung bộ là "trời ui ui". Khung cảnh tĩnh lặng, đẹp và buồn

ẢNH: VÕ TIẾN

Một cánh chim liệng phía trên những người chạy bộ, đạp xe tập thể dục buổi sáng ở TP.Tuy Hòa, tỉnh lỵ của Phú Yên. Mặt trời mọc rất to, nhưng ánh nắng đầu ngày chưa đủ gay gắt, tạo ra quang cảnh có thể gọi du khách bật dậy khỏi giường

ẢNH: VÕ TIẾN

Hai người chận bò (chăn bò) thư thả ngồi canh đàn bò nhẩn nhơ gặm chân rạ sau mùa cắt lúa ở TT.Chí Thạnh, H.Tuy An. Đường QL1 từ Quy Nhơn đi Tuy Hòa qua khu vực này, hai bên là cánh đồng, mùa lúa chín vàng ruộm, nhộn nhịp cảnh thu hoạch, đông đúc những đàn gia súc

ẢNH: VÕ TIẾN

Người đàn ông đạp xe đi thăm đồng về ở H.Đồng Xuân. Thời điểm này nắng chiều hắt lên những tia cuối cùng trong ngày rồi chìm khuất sau dãy núi phía xa. Khung cảnh mộc mạc, bình yên níu chân người

ẢNH: VÕ TIẾN

Ảnh chụp từ cửa sổ toa tàu trên hành trình từ ga Sài Gòn về ga Tuy Hòa, ngang qua khu vực Vũng Rô thuộc địa phận Phú Yên. Khi đoàn tàu đến đây, mặt trời vừa lên, hành khách sau một đêm ngủ say đang lục đục thức dậy trong tiếng loa vang nhắc nhở chuẩn bị hành lý để xuống ga

ẢNH: VÕ TIẾN

Cụ ông đi thăm ruộng trong nắng chiều nhạt dần ở TT.La Hai, H.Đồng Xuân. Người địa phương thường đi xem chừng nước từ mương thủy lợi có vô ruộng, lúa có sâu rầy hay chưa

ẢNH: VÕ TIẾN

Bò nhởn nhơ gặm cỏ trên một bãi đất trống ở ngoại vi TT.Hai Riêng, H.Sông Hinh. Đây là thị trấn miền núi của Phú Yên, có khung cảnh và bờ hồ ở khu vực trung tâm được ví như hồ Xuân Hương của Đà Lạt

ẢNH: VÕ TIẾN

Cao nguyên Vân Hòa thuộc H.Sơn Hòa, nơi có khí hậu quanh năm mát mẻ, khác biệt với hầu hết các địa phương trong tỉnh Phú Yên. Vùng cao nguyên cao 400m này nằm trải rộng trên địa bàn 3 xã, có nhiều đặc sản như trái đỏ, bò một nắng muối kiến vàng, gà nấu lá dít...

ẢNH: VÕ TIẾN

Chiều vàng bên những bờ lau lách xào xạc trong gió sông Kỳ Lộ, đoạn chảy qua KP.Long Hà, TT.La Hai, H.Đồng Xuân. Sông ở miền núi Phú Yên đi qua nhiều đồi dốc nên dòng chảy thường thay đổi, bên lở bên bồi liên tục tạo ra những khúc quanh hiểm hóc nhưng rất đẹp

ẢNH: VÕ TIẾN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.