Thực hư clip hát karaoke nhiều ngày, hàng xóm phải nhắc nhở: Người trong cuộc nói gì?

16/09/2022 15:03 GMT+7

Không chịu được cảnh nhà bên cạnh hát karaoke với âm lượng lớn, người dân xung quanh đã sang góp ý, nhắc nhở dẫn đến cãi nhau.

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài hơn 3 phút với dòng trạng thái: “TP.HCM: Hát karaoke dở ẹc mà hát liền tù tì 5 – 6 ngày, mở công suất loa lớn cả xóm không chịu nổi phải qua nói chuyện chưa gì cả nhà hùng hổ đòi đánh luôn hàng xóm”. Theo clip, mọi người lời qua tiếng lại, người dân xung quanh phải can ngăn để không xảy ra đánh nhau.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự phẫn nộ với người hát karaoke đồng thời góp ý hàng xóm nên nhắc nhở nhẹ nhàng để không gây mất đoàn kết.

Tài khoản Thiếu Kỳ bình luận: “Bao giờ mới dẹp được ô nhiễm tiếng ồn. Nỗi khiếp đảm của những gia đình có người già, con nhỏ”. Bạn Minh Hằng viết: “Hát karaoke không ai cấm nhưng nên đóng cửa lại miễn sao đừng gây ảnh hưởng đến nhà người khác”.

“Không chịu nổi vì hát nhiều ngày liền”

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, vụ việc xảy ra tại đường Huỳnh Văn Nghệ (P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM) vào tối ngày 6.9.

Ông M. kể lại, tối hôm đó, nhà bên cạnh hát karaoke mở âm lượng lớn, hàng xóm có người già cần nghỉ ngơi nên qua nhắc nhở, hai bên xảy ra cãi nhau. Trước đó, nhà họ cũng hát nhưng không ai ý kiến. Tuy nhiên, từ đợt nghỉ lễ 2.9, họ hát liên tục nhiều ngày liền, hàng xóm không chịu được mới sang nhắc nhở.

“Nếu mỗi tuần hát một ngày thì không ai nói gì. Đợt này nhà anh ấy mua dàn loa mới, hát 4 -5 ngày, mà phòng không kín nên dân mới gọi tổ trưởng phản ánh. Trước đây, nhà này cũng hát nhưng dàn máy cũ, không đến mức ồn. Từ hôm xảy ra vụ việc đến giờ ông ấy không hát nữa. Tôi nghĩ hát cũng được nhưng có giờ, có hồi, hát vừa đủ nghe. Những ngày trẻ con không phải đến trường phải để yên tĩnh cho mấy đứa nghỉ ngơi hoặc học ở nhà”, ông M. bày tỏ.

Cãi nhau vì hàng xóm hát karaoke nhiều ngày liền

chụp màn hình

Bà T. cho biết, sau khi nhắc nhở hát quá lớn, giữa bà và nhà hát karaoke xảy ra lời qua tiếng lại.

“Tôi qua nói để họ ngưng hát karaoke. Trước giờ họ vẫn hát nhưng tôi không nói. Đợt vừa rồi, tần suất họ hát quá nhiều 6 ngày hát hết 5 ngày. Hơn nữa, họ mua dàn loa mới, mở to ai mà chịu nổi. Tôi có qua nhắc nhở nhưng người ta không thừa nhận việc đó là sai. Hôm đó họ có tập trung ăn uống với nhau. Xóm này mọi người cũng hát karaoke nhưng vài tuần hát một lần giải trí thì đâu ai nói gì. Hát vậy cũng ồn đó nhưng có thể châm chước nhưng giờ nhà anh ấy hát nhiều quá”, bà T. nói.

Cũng theo bà T., ở xóm có nhiều nhà có dàn karaoke nhưng thỉnh thoảng mới hát một lần. Ngày thường đi làm về ai cũng cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, trẻ con phải học bài.

“Nhà tôi phải đóng kín cửa trong khi nhà họ hát thì mở cửa. Tôi sang góp ý một tuần hát nhiều quá họ còn nói: “người ta cũng hát sao không ai nói?’. Vấn đề là bao lâu người ta hát một lần còn nhà đó hát liên tục. Làng xóm ở đây cũng bực bội lắm nhưng trước giờ không ai nói gì, đợt vừa rồi làm quá chúng tôi mới sang nhắc nhở”, bà T. chia sẻ.

Chủ nhà nói gì?

Anh Nguyễn Văn Tuyến (31 tuổi, chủ nhà hát karaoke) cho biết, clip lời qua tiếng lại xảy ra ở nhà anh nhưng người chia sẻ viết chưa đúng sự thật.

“Ngày tôi về nhà mới là ngày 5.9, hôm xảy ra cãi nhau là 6.9, dàn karaoke mua từ ngày 3.9 nên người ta nói mở cách đó 5 – 6 ngày là vô lý, mà cũng không mở đến 23 giờ. Nhà tôi mở cũng có ý thức, cùng lắm mở đến 22 giờ là tắt. Một ngày sau khi về nhà mới, anh em có ở lại ăn uống với nhau, 21 giờ tối mở nhưng mới hát được khoảng 15 phút thì xảy ra sự việc”, anh Tuyến nói.

Nơi xảy ra vụ việc

dl

Anh Tuyến cũng xác nhận, trước đây nhà anh có dàn loa cũ, có hát karaoke nhưng mở với âm lượng vừa phải.

“Giờ hát karaoke nhà tôi bảo mở vừa nhưng hàng xóm cứ cho là mở to. Không có chuyện hát 5 – 6 ngày liền, ai rảnh đâu mà hát như vậy. Hôm đó nhà có tiệc phải có tý nhạc nhưng không ảnh hưởng đến hàng xóm quá. Về nhà mới mà không có karaoke cũng không phải, bình thường xunh quanh đây mọi người vẫn hát. Tôi cũng xem clip nhưng mọi người trên mạng chưa biết sự việc nên hiểu nhầm. 9 người 10 ý tôi cũng không thể nào giải thích. Tôi nghĩ rằng vui chơi, văn nghệ để giải trí là bình thường miễn sao mở đúng giờ, không làm phiền hàng xóm nghỉ ngơi là được”, anh chia sẻ.

Bà Võ Thị Ánh Tin (tổ trưởng tổ 88, KP 12, P.12, Q.Gò Vấp) xác nhận, có xảy ra vụ việc như clip được đăng tải trên mạng xã hội.

“Hôm đó nhà anh Tuyến về nhà mới nên có mở hát karaoke. Họ hát không quá khuya nhưng hơi to nên tôi đến nhắc nhở. Mấy người ở đó có uống bia rượu nên xảy ra cãi lộn, công an khu vực cũng đến giải quyết. Nhà anh ấy có hát liên tục từ ngày 2.9 đến hôm xảy ra vụ việc. Sau khi công an gọi lên làm việc họ cũng hợp tác, tới nay không mở hát karaoke lại nữa”, bà Tin nói và cho hay từ trước mọi người trong khu phố vẫn thỉnh thoảng hát karaoke để giải trí.

Đại diện Công an P.12, Q.Gò Vấp xác nhận, khoảng 22 giờ ngày 6.9 nhận được tin báo của người dân về việc hát karaoke dẫn đến cự cãi ở đường Huỳnh Văn Nghệ, Công an phường đã xuống hiện trường, tiếp nhận vụ việc và mời các bên liên quan về trụ sở làm việc.

“Đó là mâu thuẫn nội bộ giữa người dân nhưng không xảy ra xô xát, đánh nhau. Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản, cho hai bên viết tường trình. Sau đó, hai bên đã đồng ý hòa giải. Chúng tôi cũng liên hệ tổ trưởng khu phố tiếp tục theo dõi, nhắc nhở để không xảy ra tình trạng tương tự”, đại diện Công an P.12 cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.