Thương mẹ làm osin nuôi con, cô gái báo hiếu xây ngôi nhà tiền tỉ

28/02/2022 10:11 GMT+7

Cư dân mạng không khỏi cảm phục trước cô gái xuất thân trong một gia đình nghèo, mẹ từng làm osin đóng tiền học phí cho con, đã cố gắng không ngừng nghỉ suốt nhiều năm để tặng mẹ ngôi nhà tiền tỉ.

Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Hà (31 tuổi, quê Phú Thọ) được chính chủ nhân chia sẻ trong một nhóm mạng xã hội.

Từng mặc cảm với bạn vì mẹ là osin

Tâm sự với Thanh Niên, chị Hà cho biết mình sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó ở Phú Thọ, bố mất năm chị 3 tuổi. Một mình mẹ chị, bà Bùi Thị Phẩm (61 tuổi), gồng gánh nuôi các con. “Thời điểm đó ở quê con gái không cần phải học cao, vừa đủ tuổi đa phần đã lập gia đình. Nhưng bản thân tôi thì không muốn vậy, tôi muốn mình phải học thật nhiều để thay đổi số phận gia đình. Tôi nói với mẹ chỉ cần mẹ cho con học đại học, ra trường con sẽ nuôi lại mẹ, vạn sự con sẽ lo”, chị kể.

Ngôi nhà cũ (trái) và ngôi nhà mới chị Hà xây dựng khang trang tại H.Yên Lập, Phú Thọ

3 tháng trước khi chị nhập học ở một trường đại học tại Hà Nội, mẹ chị đã đến đó làm giúp việc nhà để có tiền đóng học phí cho con. Người mẹ quanh năm ở quê lần đầu tiên lên phố, đang bệnh, người ốm yếu nhưng vì con bà gạt qua tất cả.

Chị Hà chụp cùng mẹ thời điểm 10 năm trước

NVCC

Sau khi con gái vào đại học, bà Phẩm vẫn tiếp tục công việc giúp việc nhưng thu nhập chừng 1,5 triệu đồng/tháng không đủ tiền trang trải. Thương mẹ, chị Hà vừa học vừa làm đủ thứ nghề một cách “điên cuồng”. “Tôi đã lao đi kiếm tiền như thiêu thân để nuôi mình và phụ mẹ nuôi em. Đi dạy học, bán quần áo, bán bánh, bán trà đá vỉa hè… tôi đều đã từng làm. Ông trời không phụ lòng người, tôi có học bổng mỗi kỳ, vừa để mẹ vui và quan trọng hơn là không mất học phí vì tiền học bổng bằng học phí”, chị nói thêm.

Chị kể, dù mẹ từng dạy: “Miễn là tiền sạch thì làm con ạ! Không ai cười ai khinh mình”, nhưng đôi lần vì “sĩ diện” chị ngại nói với bạn bè trong trường rằng mẹ mình là osin. “Chính sự mặc cảm đó khiến tôi thấy có lỗi suốt thời gian dài và càng cố gắng vươn lên để mẹ không còn cực khổ”, chị nói.

Muốn truyền cảm hứng vượt khó tới người trẻ

Sau khi ra trường, 2 năm đầu chị Hà làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội, sau đó làm ở một công ty về tư vấn du học nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Chị quyết tâm khởi nghiệp, kinh doanh trong lĩnh vực nội thất và dần dần có lãi. Nhờ công việc này mà kinh tế gia đình chị khấm khá hơn, có của ăn của để, đưa mẹ tới Vĩnh Phúc sống cùng để thuận lợi hơn cho việc kinh doanh. Một ngày, chị quyết định xây lại ngôi nhà ở quê Phú Thọ cho mẹ. “Mộ của bố, của anh trai vẫn ở đó nên mẹ cũng mong muốn ngôi nhà mới được xây ở đây. Thời gian tới tôi cũng định chuyển hướng về kinh doanh tại quê, cả 2 mẹ con cùng sống ở đó”, chị dự định.

Ngôi nhà được chị xây với tổng kinh phí gần 1 tỉ đồng trên khu đất của gia đình. Chị gọi nó là “ngôi nhà hoa hồng” vì xung quanh được trồng rất nhiều hoa. Đây cũng sẽ là tổ ấm cho 2 mẹ con trong những ngày tháng về sau.

Từ ngày dọn về đây, bà Phẩm vui vẻ, tươi trẻ hẳn lên. Hằng ngày, bà an nhiên chăm sóc khu vườn, trò chuyện cùng hàng xóm, tụng kinh niệm Phật. Thấy mẹ hạnh phúc, con gái cũng hạnh phúc theo. “Cuối cùng mình cũng giữ được lời hứa năm xưa với mẹ, bây giờ vạn sự của mẹ cứ để con lo. Kinh tế đã không còn khó khăn, hằng tháng tôi gửi mẹ tiền chi tiêu. Tôi không biết những ngày mình sống cạnh mẹ còn bao lâu nữa, nên mỗi ngày còn được báo hiếu là hạnh phúc”, chị tâm sự.

Nói về lý do chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, chị tâm sự mình muốn truyền động lực tới nhiều người trẻ có xuất phát điểm khó khăn muốn vươn lên trong cuộc sống. “Chỉ mong các bạn trẻ khác có đủ nghị lực, quyết tâm, cố gắng hết sức sẽ gặt hái được nhiều trái ngọt”, chị bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.