Thưởng nóng 'Mbappe của ĐH Tây Nguyên' chạy nhanh như chớp

27/02/2023 19:25 GMT+7

Tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, vòng loại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên, ĐH Tây Nguyên đã có 2 chiến thắng in đậm dấu ấn của "Mbappe Tây Nguyên" Kon Sa Ha Phúc.

Các cầu thủ ĐT Tây Nguyên vỡ òa sau bàn thắng

Cách ăn mừng dễ thương của cầu thủ ĐH Tây Nguyên

BÁ DUY

Trong trận "chung kết" bảng C, khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên, ĐH Tây Nguyên đã thắng nghẹt thở CĐ Kỹ thuật công nghệ (KTCN) Nha Trang 1-0, nhờ pha lập công vào phút chính thức cuối cùng của Kon Sa Ha Phúc được ví là "Mbappe của ĐH Tây Nguyên".

Trước đó, "gà son" Kon Sa Ha Phúc cũng ghi bàn vào cuối hiệp, ở phút 40+1, nâng tỷ số lên 2-0 giúp ĐH Tây Nguyên có chiến thắng đậm chung cuộc 3-0 trước ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột ngày ra quân.

Sinh năm 2004, Kon Sa Ha phúc đang là sinh viên năm nhất khoa sư phạm, chuyên ngành giáo dục thể chất của ĐH Tây Nguyên. Anh chia sẻ: "Tôi chọn thi vào ngành này vì thể thao và bóng đá là một phần đam mê của mình.

Kon Sa Ha Phúc có ngoại hình và cách chơi rất giống Mbappe

Kon Sa Ha Phúc có ngoại hình và cách chơi rất giống Mbappe

BÁ DUY

Cầu thủ người K’ho ghi bàn thắng quyết định: 'Đêm trước trận không ngủ được'

Tôi rất vui khi được đồng đội gọi là Mbappe, chắc có lẽ vì mặt và mái tóc tôi có phần giống giống. Nhưng khi ghi bàn, tôi ăn mừng giống Ronaldo vì lúc đó trong đầu thấy làm sao thì làm theo vậy thôi".

Với 2 bàn thắng, anh chàng có đôi chân "nhanh như chớp" đang là niềm hy vọng lớn của ĐH Tây Nguyên, hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp để đoạt tấm vé duy nhất của bảng C, khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tại TP.HCM.

Thú vị là sau khi ghi bàn đem về 3 điểm quan trọng trước CĐ KTCN Nha Trang, Kon Sa Ha Phúc đã được thầy – cố vấn học tập Y Rô Bi Bkrông "thưởng nóng" ngay trên sân. Số tiền không lớn, nhưng khiến "gà son" rất hạnh phúc, cảm thấy bản thân trách nhiệm hơn.

Thầy Y Rô Bi Bkrông thưởng nóng cho học trò ngay sau trận đấu

Thầy Y Rô Bi Bkrông thưởng nóng cho học trò ngay sau trận đấu

BÁ DUY

Anh chia sẻ: "Được đến TP.HCM đá vòng chung kết, tranh tài với anh em sinh viên cả nước sẽ là niềm tự hào rất lớn. Lần đầu đá giải sinh viên, tôi rất tự hào được khoác lên vai mình màu áo của Trường ĐH Tây Nguyên.

Thực tế, tôi cảm thấy vẫn chưa hài lòng với bản thân, phải cố gắng rèn luyện hơn nữa. Mục tiêu sắp tới của tôi là muốn ghi thêm bàn thắng, giành vé cho Trường ĐH Tây Nguyên vào vòng chung kết. Nếu làm được điều đó, chúng tôi sẽ cố gắng đi sâu nhất có thể".

Vào lúc 15 giờ 30 ngày 28.2, Trường ĐH Tây Nguyên sẽ đá trận cuối cùng của bảng C với CĐ Du lịch Nha Trang, với mục tiêu tối thiểu có 1 điểm để đoạt vé duy nhất khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên góp mặt ở VCK của giải.

Vừa cưới xong, rủ vợ bắt xe trong đêm về đá giải cùng đội tuyển trường

Thưởng nóng 'Mbappe của ĐH Tây Nguyên' chạy nhanh như chớp - Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.