Thương Tín: Tôi hết thời rồi, chỉ đang 'ăn mày dĩ vãng'

21/04/2023 18:01 GMT+7

Thương Tín nói ở tuổi này, ông không còn tham vọng gì. Nam diễn viên chấp nhận mình đã 'hết thời' và chỉ đang 'ăn mày dĩ vãng'.

Thương Tín: Tôi hết thời rồi, chỉ đang 'ăn mày dĩ vãng' - Ảnh 1.

Thương Tín cho biết ông không tiếc nuối hào quang đã qua

L.X

Chia sẻ với báo giới, Thương Tín nói hiện tại sức khỏe ông còn yếu, nhưng vẫn cố gắng đi hát, đóng phim (trừ vai hành động) để có thêm thu nhập. Nhờ chăm chỉ làm việc, thu nhập của sao phim Ván bài lật ngửa cải thiện phần nào. Ông chia sẻ: "Bây giờ tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe yếu nên nhận show chỗ này, chỗ kia cũng phải suy nghĩ. Thu nhập của tôi cũng không cố định".

Tự nhận hết thời, Thương Tín làm đêm nhạc giã biệt khán giả

Xuất thân là diễn viên kịch song khi bén duyên với phim ảnh, tên tuổi của Thương Tín được chú ý hơn. Từng có thời gian, ông là ngôi sao đình đám nhưng khi về già lại có cuộc sống chật vật, khó khăn. Nhìn lại những gì đã qua, Thương Tín nói bản thân "hết thời rồi, chỉ là ăn mày dĩ vãng thôi". Song ông quan niệm: "Hên là còn cái để mà ăn mày".

Thương Tín: Tôi hết thời rồi, chỉ đang 'ăn mày dĩ vãng' - Ảnh 2.

Nam diễn viên thừa nhận đời mình vướng nhiều thị phi nhưng không còn muốn đính chính vì quan niệm ai muốn hiểu gì thì hiểu

L.X

Ngậm ngùi chấp nhận bản thân đã "hết thời", Thương Tín của hiện tại không tiếc nuối gì. Ông cho rằng "chuyện gì qua thì qua, tất cả do mình làm hết". Nam diễn viên bày tỏ: "Tôi chấp nhận làm thì tôi chịu". Đổi lại, động lực để Thương Tín tiếp tục với nghề là tình yêu của khán giả. "Vừa rồi tôi ra Bắc, một số khán giả gặp tôi chảy nước mắt vì xúc động. Đó là động lực tinh thần lớn dành cho tôi, chứ bây giờ tôi không còn tham vọng gì nữa", ông bày tỏ.

Hiện tại, Thương Tín ở TP.HCM lập nghiệp, còn vợ và con gái ở quê. Có được nguồn thu từ việc đi hát, đóng phim, ông dành dụm gửi về để nuôi bé. Con gái là động lực để diễn viên Biệt động Sài Gòn cố gắng hơn trong cuộc sống. "Tôi sống được nhờ đứa con gái chứ không tham vọng gì. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào, chỉ thương đứa con gái. Thấy nó khổ, tôi chịu không nổi. Tôi điện thoại hỏi thăm bé thường xuyên. Con động viên tôi đừng buồn, cố gắng vượt qua", ông trải lòng.

Thương Tín: Tôi hết thời rồi, chỉ đang 'ăn mày dĩ vãng' - Ảnh 3.

Thương Tín tâm sự con gái là động lực để ông tiếp tục sống và làm việc

L.X

Sắp tới, Thương Tín sẽ góp mặt trong đêm nhạc từ thiện Tình nghệ sĩ, dự kiến tổ chức ngày 30.4 tại sân khấu Trống Đồng (TP.HCM). Nam diễn viên nói khi nghe nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ về chương trình, ông nhận lời và xem đây là dịp để gặp gỡ khán giả. "Tôi nghĩ không còn cơ hội nữa đâu, vì tôi biết sức khỏe của mình yếu rồi. Mình sống vì khán giả chứ đâu vì cái gì. Tôi không phải ca sĩ nhưng vẫn hát hết mình, xem như là cơ hội gặp mọi người", ông nói.

Khi được hỏi về việc sân khấu lần này có phải là dịp để tìm lại hào quang, Thương Tín chia sẻ: "Hào quang gì nữa. Bây giờ tôi như cây đèn cầy vậy. Trước khi tắt, nó lóe lên một chút thôi rồi tắt luôn chứ làm gì còn hào quang".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.