Tiễn biệt nhạc sĩ Hồng Đăng: Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó…

26/03/2022 15:35 GMT+7

“Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó. Những bạn bè chung. Những con đường nhỏ….”, ca sĩ Mỹ Linh cùng nhiều nghệ sĩ, người thân, bạn bè, học trò của nhạc sĩ Hồng Đăng hát ca khúc Hoa sữa tiễn biệt ông.

Lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng đã diễn ra hôm nay 26.3, tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội).

Trong giai điệu, lời ca của những ca khúc nổi tiếng do nhạc sĩ Hồng Đăng sáng tác, những người bạn, người thân, đồng nghiệp, học trò… với bông cúc vàng trên tay tiễn biệt người nhạc sĩ.

Ca sĩ Mỹ Linh hát ca khúc Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng

Ngọc Thắng

Những bức ảnh chụp ông được đặt trang trọng khiến những người ở lại cảm giác như ông vẫn còn đây với nụ cười hiền hậu và hóm hỉnh.

Trong điếu văn, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã nhìn nhận về những đóng góp cho âm nhạc nước nhà của nhạc sĩ Hồng Đăng.

Gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò... tiễn biệt nhạc sĩ Hồng Đăng

Ngọc Thắng

Ông Quân nói đóng góp lớn nhất của nhạc sĩ Hồng Đăng là đã tạo nên một không khí đoàn kết, cởi mở, dắt tay nhau cùng bước đến những thành tựu của âm nhạc Việt Nam từ thời mở cửa, đổi mới cho đến ngày hôm nay.

Công chúng biết đến nhạc sĩ Hồng Đăng chủ yếu ở mảng ca khúc mang tính trữ tình. Tuy nhiên, nhạc sĩ Hồng Đăng còn thành công với mảng ca khúc chính luận, hay những tác phẩm khí nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường đến tiễn biệt nhạc sĩ Hồng Đăng

Ngọc Thắng

Nhạc sĩ Hồng Đăng đã sáng tác hơn 700 tác phẩm ở nhiều thể loại: ca khúc, hợp xướng, ca cảnh, khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu...

Cũng phải nói thêm, nhiều tác phẩm ông viết được sử dụng cho hơn 70 bộ phim, có thể kể đến những ca khúc nổi tiếng như: Hoa sữa (phim Hà Nội mùa chim làm tổ), Lênh đênh (phim Đời hát rong), Nỗi nhớ đêm đại dương (phim Những hạt muối của biển), Biển và cô gái tôi chưa quen (phim Những ngôi sao nhỏ), Không gian xanh (phim Vùng trời)…

Rất đông bạn bè, đồng nghiệp... đến tang lễ chia sẻ với nỗi đau mất mát của vợ nhạc sĩ Hồng Đăng, bà Lê Anh Thúy

Ngọc Thắng

Ngoài sáng tác, nhạc sĩ Hồng Đăng còn có nhiều đóng góp trong việc giáo dục, đào tạo âm nhạc, nâng cao thẩm mỹ âm nhạc tại Việt Nam ở vai trò nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà báo.

Nhạc sĩ Hồng Đăng là người viết giáo trình về hợp xướng, tính năng nhạc cụ, là một trong những tác giả của những giáo trình “gối đầu giường” của những người học sáng tác, lý luận, chỉ huy âm nhạc.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đọc điếu văn

Ngọc Thắng

Ông cũng là người thầy của nhiều lớp thế hệ nhạc sĩ, trong đó có những nhạc sĩ nổi tiếng như Nguyễn Cường, Trần Long Ẩn, Tôn Thất Lập, Thuận Yến, Phú Quang…

Mở đầu buổi lễ, ca sĩ Minh Thu hát ca khúc Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng.

Ơi biển Việt Nam, ơi sông Việt Nam! Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng... Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương. Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương”. Một ca khúc như khúc tráng ca về biển đảo Việt Nam được viết như tình ca ngọt ngào của tình yêu đôi lứa.

Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi đệm đàn piano và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ hát tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng

Ngọc Thắng

Và ca khúc Hoa sữa được vang lên cuối cùng như lời chào tiễn biệt ông: “Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó. Những bạn bè chung, những con đường nhỏ. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm…”.

Nhạc sĩ Hồng Đăng đã đi xa. Với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò... kỷ niệm với ông vẫn còn đâu đó. Và với những người yêu nhạc Việt, những tác phẩm âm nhạc của ông sẽ mãi còn đó với thời gian...

Nhạc sĩ Hồng Đăng (tên đầy đủ là Phan Hồng Đăng) đã qua đời sáng 21.3, hưởng thọ 86 tuổi.

Quê gốc ở Yên Thành, Nghệ An, nhạc sĩ Hồng Đăng ra Hà Nội và học Khoa Sáng tác Trường Âm nhạc Việt Nam khóa 1 năm 1956 cùng với các nhạc sĩ Hoàng Việt, Huy Thục, Vĩnh Cát, Tô Ngọc Thanh…

Với những người yêu nhạc Việt, những tác phẩm của nhạc sĩ Hồng Đăng sẽ mãi còn đó với thời gian

Ngọc Thắng

Ông từng là Phó tổng thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Âm nhạc và thế giới âm nhạc.

Năm 2001, ông đã được trao giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm: Biển hát chiều nay, Hoa sữa, Quà tháng năm, Kỷ niệm thành phố tuổi thơ và hợp xướng Lửa rực cháy.

Vào tháng 10 năm ngoái, nhạc sĩ Hồng Đăng đã được vinh danh với giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội (giải thưởng Bùi Xuân Phái) với những cống hiến cho âm nhạc thủ đô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.