Tìm số nhà Sài Gòn: Hỏi dân không biết, đến 'chị' Google maps cũng bó tay!

10/01/2021 13:32 GMT+7

Chuyện tìm số nhà Sài Gòn thời đại này tưởng đã quá ư đơn giản vì ai cũng có một chiếc smartphone trên tay cộng với sự hiện diện của "chị Google". Nhưng không, vẫn còn những nơi mà đi lòng vòng cả buổi không tìm ra số nhà, hỏi dân không biết mà Google maps thì cũng ‘bó tay’.

Công nghệ ngày càng phát triển, ai cũng sở hữu một chiếc smartphone trong tay nên chuyện tìm một số nhà ở Sài Gòn không còn quá khó khăn. Muốn đi đâu bạn chỉ cần mở điện thoại lên bấm bấm là được chỉ đường đến tận nơi.
Nhưng phụ thuộc vào công nghệ quá cũng khổ, Google maps không bó tay với bất kỳ ca nào, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ đúng địa chỉ. Cũng phải thôi, vì có những số nhà mà người dân sống ngay đó còn không biết, huống gì Google.

Giữa Sài Gòn, không nhớ nổi địa chỉ của chính nhà mình vì số nhà... dài như đoàn tàu - Video tư liệu

Một phường tên 3 đường giống nhau

Gần đây, tôi có việc cần tìm đến số nhà 8X đường số 4, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân. Theo quán tính, từ trụ sở Công an Q.Tân Phú, tôi mở Google maps gõ đúng địa chỉ và chạy vèo tới ngay nơi cần tới.

Cùng tên là "đường số 4" nhưng có tới 3 con đường ở trong cùng một phường

Ảnh: Vũ Phượng

Chờ mãi mới thấy chủ nhà ra mở cửa, tôi hỏi tên người muốn gặp thì không ai biết người đấy là ai, tôi thì cứ khăng khăng đã tới đúng địa chỉ cần tới nên đi sang hỏi hàng xóm. Ông Nguyễn Bình (65 tuổi) nói: “Đúng rồi, đây chính xác là số nhà 8X đường số 4, P.Bình Hưng Hòa A, nhưng gọi là đường số 4 Gò Xoài vì đầu đường giao nhau với đường Gò Xoài. Ngoài ra còn có đường số 4 Trần Văn Quới và đường số 4 Lô Tư, cô tìm đường nào?”.
Nghe xong tôi cũng thấy hoang mang vì chỉ được cung cấp địa chỉ là đường số 4, P.Bình Hưng Hòa và không có số điện thoại nên cũng không biết chính xác là đường số 4 nào. Thôi đành thử tiếp vận may của mình. Theo chỉ dẫn của ông Bình, tôi đi tiếp tới đường số 4 Lô Tư.

Hai nhà cạnh nhau mà số nhà có cố gắng cũng không tìm thấy sự liên quan nào

Ảnh: Vũ Phượng

Tương tự, gọi là đường số 4 Lô Tư vì đường này giao với đường Lô Tư chứ tên vẫn là đường số 4. Tìm tới đúng số nhà 8X, hỏi tên người cần tìm vẫn không trúng, chị Nguyễn Hồng Bé (25 tuổi) cười an ủi: “Ở đây nó lộn xộn vậy á, một phường mà 3 đường số 4, mấy người đi tìm hỏi lộn nhà hoài tui quen rồi, khổ nhất là mấy ông shipper, đi tìm được đúng số nhà, đúng đường chắc hết buổi”.
Tôi nghĩ bụng, không riêng gì shipper khổ đâu vì tôi cũng chật vật dưới trời nắng vừa đi vừa tìm đường cả buổi mà chưa ra. Lại theo chỉ dẫn của chị Bé, tôi đến đường số 4 Trần Văn Quới, lần này thì đúng nhà của người tôi cần tìm thật rồi, không thể nhầm được nữa.
Không biết có phải tôi "hơi mỏng manh" hay không mà chạy xe bon bon dưới nắng dưới bụi Sài Gòn hỏi tới lui để tìm nhà thấy thấm mệt, về được tới nhà thì đổ bệnh luôn.

Khốn khổ vì những số nhà “dài nhất thế giới” ở Sài Gòn - Video tư liệu

Chào thua số nhà lộn xộn

Lần trước, tôi có việc phải tìm tới địa chỉ 35/7 ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn. Vẫn như thường lệ, tôi mở app xem chỉ dẫn đường đi, tưởng khó khăn gì chứ vừa chạy tìm vừa mở Google maps nói bên tai, tôi đến đúng địa chỉ theo hướng dẫn, điện thoại báo “Bạn đã đến điểm đến của mình”. Nhưng khi tìm hết cả con hẻm thì vẫn không thấy đúng địa chỉ 35/7 ấp Hưng Lân.

Với kiểu số nhà này, Google maps cũng không thể chỉ tôi đến đúng điểm đến của mình

Ảnh: Vũ Phượng

Thấy có vẻ phiêu phiêu rồi, tôi hỏi một người bán trái cây ven đường thì nhận được cái lắc đầu: “Tìm theo số nhà ở đây sáng mai chưa ra đâu, gọi người ta ra dẫn vào đi thì được”. Chưa nản chí, tôi hỏi tiếp nhân viên cây xăng gần đó cũng chỉ nhận được nụ cười: “Số nhà đây lộn xộn lắm, người dân ở đây còn không biết nữa mà, chỉ có cách gọi người ra chỉ vào thôi”.
Đành tắt app, tôi ra lại đường chính là đường thẳng nối với Nguyễn Ảnh Thủ, nhưng tên đường ở đây lạ kỳ lắm, dù là ngoài mặt đường như số là xuyệt xuyệt cứ vậy nối nhau. Thà như xuyệt theo thứ tự còn dễ tìm, đằng này lại xuyệt vô tội vạ, chưa kể một bên đường ghi ấp Hưng Lân, bên còn lại ghi ấp Hậu Lân, số nhà cũng lộn xộn hết cả lên.

Trong đường Bà Điểm 6 lại có những số nhà nối tiếp như ngoài mặt tiền Nguyễn Ảnh Thủ

Ảnh: Vũ Phượng

Tôi gọi cho người mình hẹn hỏi địa chỉ ở khu vực nào thì được chỉ tới gần trường mầm non B.S. May quá ít ra cũng có đặc điểm nhận dạng.
Tôi đi lòng vòng ngoài đường lớn thêm mấy lượt nữa thì cảm giác đúng như bị lạc vào ma trận số nhà Sài Gòn. Vừa thấy số 10/4 ấp Hưng Lân, sát bên lại là số 20/6 Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hưng Lân. Rẽ vào đường Bà Điểm 6 thì lại thấy nhà thuốc H.M số nhà 32/6 ấp Hưng Lân, nhưng xéo xéo bên đường là số 39/3U ấp Hậu Lân, đi xuống một xíu thì thấy số 35/1 ấp Hưng Lân.
Sau gần 1 tiếng lòng vòng Hưng Lân, Hậu Lân, tôi đành chào thua với việc tìm số nhà, phải gọi điện thoại báo nơi tôi đang đứng để người kia ra dẫn vào. Hóa ra, 35/7 ấp Hưng Lân là số nhà nằm trong đường Bà Điểm 6, mà lại nối số với số ngoài đường Nguyễn Ảnh Thủ. Bó tay với số nhà!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.