Sáng 30.8, tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn.

Các đại biểu dự lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn (xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi)
ẢNH: HẢI PHONG
Dự lễ có thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi; đại diện cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân địa phương.
Những người con trở về sau chiến tranh
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 (bên trái), viếng hương tại lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi
ẢNH: HẢI PHONG
Những nén hương trước phần mộ các liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước.

5 hài cốt liệt sĩ được đặt tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Giang
ẢNH: HẢI PHONG
Trước đó, qua công tác rà soát, xác minh thông tin do nhân dân địa phương và các nhân chứng lịch sử cung cấp, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực Gò Tràm và phát hiện, cất bốc, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức tại lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở xã Nghĩa Giang
ẢNH: HẢI PHONG
Việc tìm kiếm, quy tập được thực hiện nghiêm túc, theo quy định. Những hài cốt liệt sĩ được đưa về nghĩa trang không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, đồng đội và nhân dân mà còn là sự trở về thiêng liêng của những người đã nằm lại chiến trường sau nhiều năm chiến tranh kết thúc.
Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang địa phương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, niềm tiếc thương sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, phát biểu tại lễ truy điệu, an táng
ẢNH: HẢI PHONG
Theo ông Lực, trong một trận càn của địch vào thôn Phú Sơn (xã Nghĩa Giang), lực lượng du kích xã cùng lực lượng vũ trang đã tổ chức chặn đánh tại Gò Tràm, gây thiệt hại nặng cho một tiểu đoàn địch. Nhiều binh lính địch bị tiêu diệt, nhiều xe tăng bị cháy.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh vẫn còn in đậm trong ký ức của người dân. Có những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc nhưng hàng chục năm qua vẫn chưa thể trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay gia đình.
"Các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; sống, học tập, lao động và chiến đấu xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh", ông Lực nói.
Người chỉ đường tìm hài cốt liệt sĩ
Trong số những người góp phần giúp lực lượng chức năng xác định vị trí tìm kiếm tại Gò Tràm có ông Lê Hữu Phước, 90 tuổi, ở xã Nghĩa Giang.

Ông Lê Hữu Phước (thứ 2, từ trái qua) thắp hương tại lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở xã Nghĩa Giang
ẢNH: HẢI PHONG
Là người từng biết rõ khu vực này, ông Phước đã cung cấp thông tin và chỉ dẫn vị trí được cho là nơi các liệt sĩ nằm lại. Từ những thông tin quý giá đó, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
Tại lễ truy điệu, ông Phước không giấu được xúc động. "Hôm nay tôi rất xúc động và tự hào. Mong các anh hùng liệt sĩ được tìm thấy, trở về quê hương và an nghỉ", ông Phước chia sẻ.

Đại biểu lãnh đạo, đoàn viên, thanh niên xã Nghĩa Giang tham gia lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ
ẢNH: HẢI PHONG
Trong lễ truy điệu, đông đảo đoàn viên, thanh niên xã Nghĩa Giang cũng có mặt từ sớm.
Chị Trần Thị Yến Thư, Bí thư Đoàn xã Nghĩa Giang, cho biết trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương, Đoàn xã đã đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã, tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ.

Đoàn viên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Giang
ẢNH: HẢI PHONG
Sáng 30.8, có 50 đoàn viên, thanh niên xã Nghĩa Giang tham gia lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ. "Trong quá trình an táng, tôi rất xúc động trước sự hy sinh của thế hệ đi trước", chị Thư nói.
Tiếp tục tìm kiếm những liệt sĩ còn nằm ngoài nghĩa trang
Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thời gian qua Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi cùng các địa phương đã tích cực triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 và ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (hàng đầu) thực hiện nghi thức an táng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1
ẢNH: HẢI PHONG
"Sáng nay, xã Nghĩa Giang đã tiến hành lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Đây là địa phương thứ 4 trên địa bàn tỉnh tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ", đại tá Sơn cho biết.
Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm tại những khu vực có khả năng có hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi (bên trái), cùng lãnh đạo xã Nghĩa Giang thực hiện nghi thức an táng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1
ẢNH: HẢI PHONG
"Qua những thông tin cung cấp của nhân dân và kết luận của Ban Chỉ đạo, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tìm kiếm, mong muốn tìm thấy, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ còn nằm ngoài nghĩa trang để an táng, đưa các anh về. Đây là trách nhiệm lớn lao, là đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc", đại tá Sơn nói.
Bình luận (0)