Tình người trong mưa lũ

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
16/10/2022 05:59 GMT+7

Hình ảnh một nhóm thanh niên xa lạ cùng đẩy chiếc ô tô bị chết máy trên đường Nguyễn Tất Thành (TP. Đà Nẵng ) đến gara sửa chữa vào sáng 15.10 khiến nhiều người đi đường cảm thấy ấm lòng.

Giữa cơn hoạn nạn, người Đà Nẵng lại thể hiện sự đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau đầy tình người…

Trận “đại hồng thủy” xảy ra từ chiều 14.10 đưa người dân thành phố biển Đà Nẵng vào tình cảnh chưa từng có. Nhiều nhà dân ở những khu vực tưởng chừng như có thể “kê cao gối ngủ” cũng phải gồng mình chạy lũ. Trong đêm, ở vùng thấp trũng tại Q.Thanh Khê, Q.Liên Chiểu…, giữa lúc nước lũ cuồn cuộn đổ về cũng là lúc những tiếng kêu cứu vang lên thống thiết. Và người dân Đà Nẵng lại thể hiện tinh thần tương thân tương ái vốn có tự bao đời.

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, những “lời kêu cứu giúp” liên tục được chia sẻ về những trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp. Tin báo kịp thời đến với ngành chức năng đã giúp nhiều người dân thoát chết khi nước lũ dâng cao đột ngột. Những clip quay cảnh lực lượng cứu hộ cùng người dân căng dây đưa người bị nạn thoát khỏi dòng lũ xiết, dù thót tim nhưng đủ khiến nhiều người ấm lòng… Những cánh cửa mở đón những người xa lạ vào gửi chiếc xe chết máy hoặc trú chân vì đường về hoàn toàn bị chia cắt xuất hiện trên mọi nẻo đường ở Đà Nẵng đêm mưa lịch sử 14.10.

Mới đây thôi, vào cuối tháng 9 vừa qua, khi tâm bão Noru được xác định đổ bộ vào TP.Đà Nẵng, người dân lại phát huy tinh thần cưu mang nhau. Trước khi bão đổ bộ, nhiều hộ dân nhà kiên cố sẵn sàng mở cửa đón hàng xóm có nhà nguy cơ đổ sập cao đến ở. Tại cuộc họp tổng kết kinh nghiệm phòng chống bão, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhận định sự đùm bọc trong nhân dân đã làm nên sự thành công trong ứng phó bão Noru. Có những khu vực, hầu hết bà con đùm bọc lẫn nhau. Nhờ vậy, các địa phương, trong đó có TP.Đà Nẵng, có thể di chuyển hàng vạn người dân trong thời gian ngắn. “Còn có những khách sạn dành riêng hỗ trợ cho địa phương, đưa bà con di tản vào ở”, Phó thủ tướng cho hay.

Trở lại với trận mưa lũ lịch sử, khi những người xa lạ đang hò nhau cùng đẩy từng chiếc ô tô vào gara sửa chữa thì hàng trăm ô tô khác đang nằm la liệt trên đường phố cũng được lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng điều động xe đến cứu hộ. Trong khi trời vừa rạng sáng, nước lũ đang rút, có người vừa dọn nhà vừa thông báo cho nhau chỗ này, điểm kia đang sửa máy, thay nhớt miễn phí cho những xe bị ngập… Như lời bài hát “Có qua bao lận đận mới biết đâu biển cạn, đâu là dòng sông sâu” (Đà Nẵng tình người, nhạc sĩ Đình Thậm), truyền thống đùm bọc nhau cùng qua cơn khốn khó của người dân càng làm đẹp thêm một Đà Nẵng nhân văn, nghĩa tình…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.