Nguyễn Văn Long bắt đầu chuyến chạy bộ xuyên Việt lần 2 vào lúc 5 giờ 30 phút, hôm 10.4 ở Hà Nội. Mục đích là để gây quỹ từ thiện "Áo ấm cho em", giúp đỡ trẻ em nghèo, mồ côi tại quê hương - nơi nuôi dưỡng những bước chạy đầu tiên trong sự nghiệp trở thành VĐV điền kinh chuyên nghiệp của Long. Năm 2022, Long đã gây quỹ bằng hành trình chạy xuyên Việt từ Trà Cổ (Quảng Ninh) đến đất mũi Cà Mau trong 34 ngày.
10 giờ 15 phút, ngày 30.4, Nguyễn Văn Long (39 tuổi, quê Gia Lai) kết thúc hành trình chạy bộ xuyên Việt lần 2, từ Hà Nội vào TP.HCM tại Dinh Độc Lập trong 20 ngày, với hơn 1.800 km đã đi qua.
Phan Diệp
Chạy bộ 1.800 km suốt 20 ngày dưới nắng ‘thiêu đốt’: Cảm phục lý do không bỏ cuộc
Anh đặt mục tiêu đến TP.HCM trong 20 ngày, đi qua 20 tỉnh thành để kỷ niệm từng ấy thời gian gắn bó với chạy bộ - bộ môn trở thành cái nghề, cái nghiệp của mình.
Phan Diệp
Sáng 29.4 - ngày chạy bộ thứ 19 của Long bắt đầu tại H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, phóng viên Thanh Niên đồng hành, ghi nhận chặng đường cuối của anh.
Phan Diệp
Mỗi ngày, Long xuất phát vào lúc 4 giờ 15 phút. Đến khoảng 8 giờ thì nghỉ chân ăn sáng tại những quán nhỏ ven đường.
Phan Diệp
Sau khoảng 30 phút nghỉ ngơi, Long chuẩn bị lên đường. "Chạy đến Bình Thuận, sức tôi đã đuối. Nhưng cứ sau một buổi ngủ ngon, đến sáng hôm sau tôi lấy lại sức lực, sẵn sàng đi tiếp với tinh thần tốt nhất", Long nói.
Phan Diệp
Đồng hành với Long trong buổi sáng có CLB Lagi Runners chạy cùng anh một đoạn.
Phan Diệp
Chân của Long bắt đầu bong da từ hôm đầu tiên chạy xuyên Việt lần 2. Lúc nghỉ chân, anh đi cà nhắc, cần người đỡ mới có thể đứng dậy. Tuy nhiên, khi bắt đầu chạy thì "bon bon". "Tôi đau chứ! Có lẽ tôi chạy bằng ý chí", Long giải thích.
Phan Diệp
Khoảng 11 giờ, trời nắng gắt, Long vẫn giữ "tinh thần thép" khi nhiều người bạn đồng hành đã dừng lại.
Phan Diệp
Nụ cười của Long sau khoảng 7 tiếng chạy bộ.
Phan Diệp
Giấc ngủ trưa của anh sau bữa cơm bình dân ăn vội trên đường. Long đi vào giấc ngủ khá nhanh, thức dậy đúng giờ, trước cả những thành viên trong đoàn đồng hành.
Phan Diệp
Buổi chiều, anh xuất phát lúc 14 giờ, chạy đến khoảng 17 giờ thì nghỉ.
Phan Diệp
Một bạn trẻ tại H.Xuân Lộc, Đồng Nai canh thời gian Nguyễn Văn Long chạy ngang nhà mình và bắt đầu nhập đoàn, đồng hành tiếp sức cho anh. Ngày thứ 19, Long chạy được 99.99 km, dừng chân tại TP.Long Khánh, Đồng Nai.
Phan Diệp
Nguyễn Văn Long chụp hình kỷ niệm cùng CLB Long Khánh Runners, chiều 29.4. "Tôi xúc động khi nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Tôi cám ơn vì tất cả", Long bày tỏ.
Phan Diệp
Sau một đêm ngủ chỉ khoảng 5 tiếng, sáng 30.4, Long quyết định xuất phát từ lúc 2 giờ 45 phút. Trong hình, Long đang tiến về TP.Biên Hoà, Đồng Nai. Ngày cuối cùng, Long không dừng lại quán ăn mà chỉ tiếp năng lượng vội vàng, nghỉ chân khoảng 30 phút 2 lần rồi chạy tiếp. Gương mặt thể hiện sự mệt mỏi nhưng anh đẩy tốc độ nhanh hơn mọi ngày khiến ai cũng bất ngờ.
Phan Diệp
Những bước chân đầu tiên của Long khi vừa qua cầu Đồng Nai, tiến vào địa phận TP.HCM.
Phan Diệp
Long chạy trên đường Lê Duẩn, Q.1, hướng về Dinh Độc Lập với niềm tin "chắc chắn sẽ về đích".
Phan Diệp
"Đây là một hành trình đáng nhớ nhất trong đời mà chưa chắc sau này tôi có dịp thực hiện lần nữa. Cám ơn những đơn vị đồng hành, những nhà hảo tâm đã gửi đến quỹ Áo ấm cho em và tất cả mọi người đã yêu mến tôi", Long trải lòng. Giữa lúc hàng trăm người vây quanh chúc mừng, Nguyễn Văn Long nhắm mắt, thở những hơi nhẹ nhàng...
Phan Diệp
Bình luận (3)
Vô cùng ngưỡng mộ anh Long chúc anh luôn khoẻ và giữ mãi phong cách sống của mình.
Khâm phục tinh thần cống hiến cho thể thao, tinh thần vì cộng đồng hiếm có của 1 VĐV thể thao của anh Nguyễn Văn Long,chúc anh luôn có nhiều sức khoẻ và làm được nhiều việc có ích cho cộng đồng
Rất cảm phục anh!